- ngày ấy và bây giờ.!
- Về nhà...
- Gửi anh trai và em gái của tôi!
- Nhật kí 8/3
- Lời cảm ơn..
- Lá thư Tổng thống Lincoln gởi thầy giáo dạy con trai ông
- Có ai thấy hình ảnh của mình ở đây ko ??
- Gửi người em sắp lấy làm chồng
- Gửi 1 người...
- Sẽ có thiên thần thay thế anh yêu em......
- Anh!...
- Gửi...
- Nắng + Mưa = Cầu Vồng
- Yêu .......... Thích
- for : niemtin's group
- Nếu...
- Cuộc sống...
- Người yêu cũ
- Cảm nhận về tình yêu
- Khoảng lặng...!!!
- Tukoi vs LyXynh
- Độc thoại!
- Thư cuối cho em
- EM ở đâu rồi?
- Chào buổi sáng
- Yue Ding - Hẹn Ước
- Stay The Same - Hãy luôn là chính mình
- khoảng cách
- Là Anh...hay là cơn gió??
- Người đàn ông của em!...
- Biết lỡ rồi sao vẫn cứ yêu anh!
- Merry chirstmas!
- Cho người giờ đã xa lạ
- cầu mong
- Cuộc đời do bạn quyết định-90/10
- Ngày hôm nay tôi sẽ
- Anh chẳng biết nói gì
- Tìm lại!
- Ba chấm [...]
- Đừng rời bỏ người bạn yêu...
- Nếu không là của nhau .. hãy buông em ra
- Lúc bé...
- NIEMTIN và nhok! ^^
- Em đã quên anh!?
- Người vợ trinh trắng
- Người đưa ô và người đi cùng dưới mưa...bạn chọn ai ???
- sinh nhat
- Gửi các members niemtin!
- Nếu Bạn Thật Sự Yêu Một Người!!
- Kiếp người
- Có những nỗi đau không cần phải quên
- Tiếc nuối làm gì cho chật trái tim.
- để gió cuốn đi
- Những vòng tay ôm ngang cuộc đời
- [2014] Nhật ký Niềm tin - Hy vọng
- Tình đầu là tình để nhớ.
- Trừ gia đình, bạn đừng coi ai là người quan trọng nhất.