- em là ai và em ở đâu vâỵ ???
- Gởi người tôi yêu...
- toi la ai va ban la ai
- nếu một mai anh ra đi?
- Cơn gió vô tình
- Hãy nói với anh
- Chúc mừng giáng sinh .....!!!!!
- anh muon noi
- Tôi đi tìm tôi
- Tôi Và Bạn...
- Thầm yêu
- yêu là gì?
- danh ngôn
- Tình lỡ cách xa
- The song for Romeo
- người ơi người ở đừng về
- Em ơi đừng giận anh!
- ...Cho Nắng Sớm Vào Phòng !
- Tình Anh..!
- Anh ...
- ANH YÊU
- một trái tim khờ khạo
- Anh dau co hieu em chut nao!
- The change of your picture in me
- GIÓ ƠI! HÃY MANG ANH VỀ MIỀN QUÁ VÃN
- Tình yêu net !!
- gửi bạn của tôi!!!!!!!
- Lời của trái tim
- em ko muốn như vâỵ đâu anh!
- Có tình yêu nào như thế không !
- Sorry !
- Chỉ vì đam mê
- truyện ngắn: KHÔNG CÓ GÌ LÀ TUYỆT ĐỐI
- đọan cuối tình yêu
- Như 1 lời chia tay.... !
- lam the nao de quen duoc nguoi minh yeu
- Yêu lắm thời nhóc con ?
- gửi anh
- Gửi các bạn trong DĐ này
- Cám ơn 1 người
- ? chẳng biết gọi là gì?!
- Thư Cho Anh
- Thơ Cho Anh
- Buon Qua Cac Ban Oi
- Gui Ve Anh ..0913370271
- Mượn Gió Nói Trăng ...
- HẠT MƯA LẺ LOI
- Lá thư không bao giờ gởi.....
- Vì một người ra đi...
- thương nhớ người dưng
- chỉ vì đó là bạn
- Nổi Buồn Chợt Đến
- nhói tim là ngôn ngữ chỉ dành cho tình yêu .
- Lời thề cỏ may...
- Em về thoáng qua
- Tâm sự của papa Quang Huy
- Phút đầu tiên !
- tâm tình hiến dâng
- Dù sao em vẫn là em của chị !
- Gửi người của một thời nông nổi....
- Sự yếu đuối..........
- ....
- Nắng buồn hơn mưa...
- đi tìm 1 nửa đích thực của bạn
- NƠI ẤY BÌNH YÊN
- ĐỪNG BUỒN NỮA BẠN CỦA TÔI ƠI.
- Ngược dòng thời gian ..!
- Sắp Tết nữa rồi ! Buồn quá !
- Giấc mơ mùa xuân !
- 1 tâm sự buồn....
- gui nguoi phuong xa!
- đừng buồn anh nhé!
- NHỮNG NGÀY ĐÃ XA ...
- MỘT LẦN LÀM CÔ BÉ BÁN DIÊM...
- gửi bạn!
- nói với em!
- hãy nói với tôi bạn ko buồn nữa nhé!
- một nụ cười bắng mười thang thuốc bổ!
- Không ai tin tôi
- lan gio moi
- gửi nhóc thám tử!
- Niệm khúc
- GỬI ÔNG XÃ!!!!
- VALENTINE
- hãy tin mọi người ban nhé
- đám tang 1 tình bạn
- Buồn !
- thích một ngưỏi
- Lưng chừng em và tôi
- BẠN (trong 20 năm đầu tiên)
- Đọc xong rồi bỏ !!!
- Ước gì anh biết được điều em muốn nói !!!
- Gửi đến anh người em thương!
- Có thật vậy không anh!
- tình đầu là tình chia ly
- 8/3 ngày của Mẹ
- HÃY ĐỐI MẶT VỚI CUỘC SỐNG
- chúc em hạnh phúc
- cổ tích thời hiện đại
- LỜI CHIA TAY NÀO AI NÓI RA
- Gia tài.
- Tình Khúc Vàng
- viết cho người em yêu
- cảm nhận
- Nói với anh!
- bé mãi là bé của anh
- Gởi một người rất thân
- Mưa Sài Gòn....
- Gửi tới nhau những lời yêu thương!
- Tình yêu và cuộc sống
- GỬI TỚI NGƯỜI CHƯA QUEN
- Tin vào cuộc sống
- Cám ơn cuộc đời đã mang em đến anh
- gió ơi xin gởi tới câu trả lời
- Ngày ấy.....
- có tồn tại một tình yêu online
- Em yêu ơi
- Mong anh hãy nhớ!
- CHO EM
- bạn yêu quý
- ...Bởi vì không giống hôm qua!
- Nhan den em!
- Mơ về em!
- Hãy tin ở anh, em nhé!
- CẢM NHẬN CUỘC SỐNG QUANH TA
- Ngày xưa ơi.....
- Cái thuở học trò....
- Ta còn chờ ai...vàng khô xác nắng!
- Đã có 1 thời và phải có 1 thời như thế!
- hãy tin vào tưong lai anh nhé!!!
- Khi giấc mơ về
- biết làm gì hơn
- Dem qua anh mo !!
- Cuộc sống độc lập có ai không thích chứ?
- GIO OI! XIN HAY DUA" NGUOI" TRO VE ....!
- Gửi anh trai !
- NGỐ ƠI
- Dĩ vãng ngày xưa đó.....cùng năm tháng mãi xa trôi
- Về đâu????,
- Về đâu hỡi anh !
- Gửi người yêu mưa!
- giờ này anh sống ra sao ?
- nhớ làm gì , thương làm gì ......
- Thư gửi anh!
- cho riêng mình anh !!!
- Tâm sự cùng Chúa ngôi cao
- gửi anh !
- Câu chuyện về tình yêu
- 1 ngày nữa để yêu thương
- MẸ ƠI !
- tháng 9
- ...đã thành kỷ niệm rồi sao?
- Quà ra mắt...!
- bạn ơi!!!!!!
- cảm ơn em nhiều
- Chia xa
- Gởi những người tôi thương yêu
- Gửi người ta!!!!
- Tự nhiên... mình vô duyên thật!
- Tình đến, bạn đi…
- nhat ki cho nguoi toi yeu
- BẠN CỦA TÔI ƠI!!!
- Gửi cô bạn của tôi!
- TỰ THOẠI
- Có phải tôi đã yêu anh thật chăng ?
- Biển và anh!!!
- Chẳng ai biết được chữ "ngờ' !
- HẠNH PHÚC TUYỆT VỜI!!!!!!
- Viết cho riêng tôi !
- gửi anh những lời nhớ thương
- THÔI ĐI !
- co nen yeu ban cua nguoi yeu minh hay khong nhi?
- Em đi qua - môt lần cho một
- vẫn biết tình yêu không vĩnh cửu
- nhật kí
- hay hieu cho em, anh nhe!
- Doc nhe! Ban cua toi
- Iêu thời onlline
- lâu lám mới vào đây được
- Phải chăng???
- Lời xin lỗi.......những người yêu tôi!
- xin lỗi mi......
- web mở lại rồi
- Yêu ai? Ai yêu?
- Người thợ săn và đàn chim nhỏ !
- nhờ gió gửi đến mọi người
- Tình yêu của thằng sida!
- Toiloi Mày tồi lắm!
- VĨNH BIỆT TOILOI (VIỆT HÀ)
- ANH CÓ CÒN LƯU LẠI GÌ CHO MÌNH KHÔNG ?
- 2 người "Thầy" mà Tôi nhớ...!!
- NGÀY KHÔNG MẶT TRỜI
- Em yêu anh dù anh là ai
- mong em luôn hạnh phúc
- XIN LỖI MÈO....
- Dẫu có lỗi lầm...
- Cưng ơi, em yêu anh...
- SUY NGHĨ!
- Gió ơi hãy ru em ngủ
- Gợi nhớ!
- ĐÀNH VẬY VỚI TÌNH YÊU...
- Cảm nhận Rockballad
- Cảm ơn em
- Yêu đời
- Quà tặng trái tim
- Hãy lắng nghe... Âm thanh cuộc sống...
- Hãy để âm nhạc lên tiếng...
- Merry X'mas!
- Niềm tin
- Gia vo minh iu nhau anh nhe?
- TÌNH YÊU.
- Có những hạnh phúc nhỏ
- Mẫu người trong mộng của bạn là gì?
- Sự tích hoa cỏ may
- Ám ảnh
- Trên vai bạn có cánh bướm nào không?
- Thích một người
- Người cho ta nhin thấy.......đời dạy ta biết nhiều thứ....!!!!!!!!!!!!!!
- Gửi gió bay đi
- Khóc cho nước mắt tan vào mưa...
- Yêu đơn giản là...
- em ghét anh lắm
- Lá thư cuối cùng cho em (sưu tầm)
- Câu chuyện ốc sên
- Câu chuyện về Valetine
- Thời xưa
- Mưa bây giờ đã khác
- Ý nghĩa chiếc nhẫn đính hôn
- Bình minh trên cao nguyên
- Tình đơn phương
- Trời không nắng
- Chờ đợi tình yêu
- Cái ôm ...
- Gửi gió, gió ơi !
- Gần cưới chợt nhận ra mình không yêu anh
- Lỡ tay chạm ngực con gái
- Anh chiếm hết tâm trí em
- Giả vờ thôi nh nhé
- Cái này chỉ mình em biết
- Gửi người em gái!!!
- Thôi Thì Em Để Nó Làm Kỷ Niệm
- Chợt Là Nỗi Đau
- Giờ em ở đâu?
- Hôm nay em vẫn là cô dâu đẹp nhất!
- Tai Em Ye^U Do*n PHu*o*ng
- Mỗi ngày tôi trọn một niềm vui!
- Em là ai... mà để anh đi tìm???!
- Gửi 1 người rất quen!
- Gửi 4rum niemtin!
- Gửi người "tớ - chờ - để - yêu"..