- Một bài tình ca
- Yêu có hay ho gì không?
- Có ai yêu chưa?
- có nên tha thứ cho người mình yêu ko?
- NHỮNG BUỔI CHIỀU ĐỂ HÁT
- NHỮNG BUỔI CHIỀU ĐỂ HÁT
- THIÊN ĐƯỜNG NHỎ CỦA TÔI
- thăm em
- ai mà không biết pót thơ ở đâu thì vô đây
- Gửi thèn a khìn ...
- thơ !thớ!thơ con....
- Sầu biệt li
- Chiều Givral
- Thiếu nữ
- Kí ức của rừng
- Không lời
- Đừng đẩy em về phía không anh
- Không về lại mùa đông
- Không đề
- Hy vọng
- Ký ức
- GIỮA NHỮNG MÙA ĐI VẮNG
- NHỮNG BÀI THƠ ĐOẠT GIẢI THƠ BÚT MỚI
- hình như
- Những phút xao lòng
- AI CŨNG CÓ PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ...
- ĐỎ HOA VÔNG BIỂN NẮNG VÀNG
- Phố cũ ngày xưa
- Phố cũ ngày xưa
- Thì Thôi Em Nhé
- Nhớ.....
- Nhớ.....
- TÔI ĐI TÌM CÁI NỮA CỦA TÔI
- Good bye my love
- Hỡi thế gian tình là gì?
- Giao lưu ...........
- TRONG BÀN TAY
- NGÀY CŨ
- LỜI CHO NHAU
- QUÊN
- GỬI NGƯỜI ĐẾN TỪ HÔM QUA
- VÌ CUỘC ĐỜI , HÃY.....!
- Tình mãi mong chờ
- TÌNH YÊU MÀU GÌ NHỈ ?
- THA LỖI CHO EM VÌ EM CHẲNG BÊN ANH
- THƠ TÌNH CỦA DAN CƯ MẠNG!!
- thơ zui nà, vèo xem đi
- xúc cảm
- Điều em sợ...
- nhớ mưa
- THI & TỬU
- nhớ mưa
- Nguyễn Bính !
- đêm nay " tám " không ngũ
- KHI NÀO THẤY.....
- chớm hạ
- Một thời ngu ngơ !!...
- love online..............!
- Viết cho em !
- Nhớ Anh
- Ngỡ Là......
- con ga'i thời nay !!
- Tỏ tình
- Tình Anh
- Nếu Biết Ngày mai em lấy chồng!!!
- Nỗi đau nhân đôi
- TÌNH HOÀI
- Tự sự...
- Bé Ơi Ðừng Khóc
- Bơ Vơ
- bài thơ tháng tư!
- MẤT NGỦ
- Có một ngày
- Món nợ suốt cả cuộc đời anh
- NHỚ
- PHÍA SAU LỖI LẦM
- Gặp mà chi
- EM SẼ KHÔNG KHÓC ĐÂU
- ÁM ẢNH
- TÂM KHÚC
- EM VÀ BA TRĂM SÁU MƯƠI LĂM NGÀY
- Có người yêu là cô giáo
- Chia cho Em!
- CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM!(st_)
- Cuộc sống
- Lời xin lỗi.......tình xưa.
- không thể!!!!
- Người ơi.....
- Dự cảm
- gửi người ở xa
- chùm thơ về hoa cúc vàng
- !!!!!
- Thơ gửi tặng.......
- Tình đơn phương
- Có lẽ nào ????
- Bầy tỏ
- Xin đừng nói
- Mong ước giản dị
- Nói với anh
- Khoảng khắc bên anh
- Có thể
- Tặng con
- Tạm biệt
- Lời chia xa
- Khi em nhận ra
- Nhớ em
- Khi thành phố vắng em
- Biết là thế nhưng sao anh không thể?!
- Ngày xưa ơi
- NOI DAU AY !
- Ngày mai!
- THƠ TÌNH CỦA CƯ DÂN MẠNG
- Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
- TÌM NỬA
- Tho cho nguoi den sau
- Dành tặng riêng em của anh
- Quên
- ca...búa!
- hop dinh ky
- Yêu anh đi Nhóc!
- Tình mãi mong chờ
- Khép va` Mở!!!!!!!
- Anh Hai!!!!!!!!!
- liệu có một tình yêu như thế?
- Sài gòn hạ này
- Đà Nẵng buồn!
- Quay về
- NGOẠI VÀ MẸ
- Một bài thơ hay!
- Sang Ngang Một Nỗi Nhớ
- Tho che
- Nếu người yêu đi lấy chồng thì ...
- THÀNH PHỐ NHỚ
- Đối
- THƠ &THƠ
- Niem tin
- Dòng đời.....
- RỒI MAI NÀY
- thà ta đừng gặp nhau
- Tìm vết son xưa
- Phút lặng thầm
- Cảm xúc
- Không đề
- Sự tích con gái
- Nhớ !!!
- Con rối tình nhân
- Không đề cho ngày xưa
- ĐÂY MỚI LÀ THƠ TÌNH
- Anh hãy chỉ còn trong mơ
- Có ai biết
- Tình Yêu Muôn Thuở !!!
- Sang sông !!!!!!
- Tri Kỷ
- Anh đã đi
- Mẹ ơi!
- MỘT NỬA
- Lãng đãng một chiều mưa...
- Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
- Em đi về phía không anh...
- Ru anh...
- Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
- Mẹ của Anh
- Khúc Thụy Du-Du Tử Lê
- VỘI VÀNG
- Tự nhiên thấy lòng trống trải quá chừng chừng
- Nhạt Nắng
- Bàn Tay Em
- TỰ KHÚC ĐÊM
- Thành phố ngày ta không yêu nhau
- Có một nơi nào đó trong anh...
- ĐỘC HUYỀN CẦM
- Vắng em rồi,anh hạnh phúc nhiều không?
- khác khoải ...
- Vè 3 miền
- Những bài thơ tình sống mãi với thời gian
- phố cũ vắng anh
- Thơ các kiểu
- Một nửa
- Ừ thôi anh về !
- Thơ chúc Tết (^_^)
- Em ...
- Chuyện tình ...
- Thơ tình ...
- Kỉ niệm một thời yêu ( thơ tự sáng tác).
- Bài Thơ Tình Bất Hủ!
- Đêm buồn
- Gửi Người đi Xa
- Hồn Hoa Bướm
- Nhưng ngày thân ái
- Tuổi thơ dại( Viết cho những ai mất mẹ)
- Si và si !
- Mẹ việt nam anh hùng@@@
- Hiền sáu ơi@ em ở đâu???
- Tôi tìm tôi!@@@
- Truyện kiều- nguyễn du
- Ko đề!
- Mối tình đầu
- ???
- đơn phương
- Sống !!!
- Tản mạn
- Em, Người ấy và Tôi
- Kỉ niệm!
- Đêm
- Khoảnh khắc...
- Vô đề!
- Thơ tình MagicianS- Lara
- Nhớ
- Buồn buồn Post 1 bài thơ..
- Dại khờ..
- có bài thơ này chưa bít đặt tên là gì anh em đặt tên hộ cái
- ký ức
- Tháng ngày..
- Trang thơ Xuân Quỳnh
- Anh..
- Linh cảm!
- yêu anh!
- nơi ấy... có tình yêu của em
- Người thứ n..
- Lời cuối...
- Không đề!
- Tự cảm.......
- Bạo ...
- Bỏ chạy
- Đơn côi
- Nơi cuối con đường
- Mưa..
- Một lần sau cuối
- em........
- Tặng anh...
- câu lạc bộ bạn yêu thơ
- Không đề!
- Chỉ Có Một Anh Thôi
- nhớ rừng
- Hồn thơ
- Mẹ ơi, con nhớ mẹ
- Mẹ ơi con nhớ mẹ
- Ngàn lần xin lỗi em
- Hối hận muộn màng
- Cha ơi, mẹ ơi
- Chuyện tình của biển
- Vợ tôi!
- Tự ngẫm
- ừ !....anh nghiện chẳng biết làm thơ
- Ôi!ĐÀn bÀ.....
- đêm buồn
- Và thế là Người Dưng, và thế là Ngược Lối...
- Những vầng thơ dành cho mẹ!
- thép đã tôi tôi thế đấy
- Thơ nghẹo hay thế