hoatigon
09-09-03, 01:55 PM
giận anh vào internet
nhắn tin , lên mạng đợi chờ
đợi mãi hồi âm không thấy
sao lòng chợt thấy bơ vơ ...
điện thoại buồn không chuông báo
yahoo chẳng thấy online
bỗng thấy mình như khờ khạo
người ta có nhớ đâu nào.
chẳng như ngày xưa anh nhỉ !
giận hơn 5' đã hòa
chẳng như ngày xưa anh nhỉ !
hay là : " chỉ có đôi khi ! " ...
cảm xúc nhạt nhòa anh nhỉ !
nhìn em nay mắt hững hờ
nếu lúc này anh chẳng bận
xin ngồi đọc mấy vầng thơ ...
nhắn tin , lên mạng đợi chờ
đợi mãi hồi âm không thấy
sao lòng chợt thấy bơ vơ ...
điện thoại buồn không chuông báo
yahoo chẳng thấy online
bỗng thấy mình như khờ khạo
người ta có nhớ đâu nào.
chẳng như ngày xưa anh nhỉ !
giận hơn 5' đã hòa
chẳng như ngày xưa anh nhỉ !
hay là : " chỉ có đôi khi ! " ...
cảm xúc nhạt nhòa anh nhỉ !
nhìn em nay mắt hững hờ
nếu lúc này anh chẳng bận
xin ngồi đọc mấy vầng thơ ...