hoatigon
09-09-03, 02:09 PM
Đêm đã về đến quạnh quẽ hoang sơ
Gió hiu hiu gợi những nỗi mong chờ
Cây xào xạc như trở mình không ngủ
Tôi một mình thổn thức mãi trong mơ
Bởi thương anh tôi khắc khoải trong lòng
Mối tình đầu thật trong trắng ngây thơ
Tôi yêu anh với tâm hồn hoang dại
Cả một đời mê ngủ với cơn say
Nhưng tôi yêu anh tôi chẳng dược gì
Nay chỉ còn nhận lấy những sầu bi
Bao mơ ước dân ngập cả trong lòng
Nguyện một lần toại nổi chờ mong
Anh có hiểu cho Tôi không nhỉ
Đừng vô tình làm chết cả tim tôi
Tôi yêu anh với hạnh phúc mong manh
Như sương hôn hờ hững đậu trên cành
Nhưng anh hỡi yêu rồi còn đâu nữa
Gió hiu hiu gợi những nỗi mong chờ
Cây xào xạc như trở mình không ngủ
Tôi một mình thổn thức mãi trong mơ
Bởi thương anh tôi khắc khoải trong lòng
Mối tình đầu thật trong trắng ngây thơ
Tôi yêu anh với tâm hồn hoang dại
Cả một đời mê ngủ với cơn say
Nhưng tôi yêu anh tôi chẳng dược gì
Nay chỉ còn nhận lấy những sầu bi
Bao mơ ước dân ngập cả trong lòng
Nguyện một lần toại nổi chờ mong
Anh có hiểu cho Tôi không nhỉ
Đừng vô tình làm chết cả tim tôi
Tôi yêu anh với hạnh phúc mong manh
Như sương hôn hờ hững đậu trên cành
Nhưng anh hỡi yêu rồi còn đâu nữa