người ta
11-09-03, 12:51 PM
Em không hiểu vì sao
Dẫu còn yêu mà anh như người xa lạ
Bước qua em điềm nhiên trên phố thu rơi đầy lá
Ánh mắt ngày nào rơi vào xa xăm
Sao cứ phải thề thốt đến trăm năm
Mà không đối diện với nhau bằng trái tim thành thật
Vẫn còn day dứt với ngày xưa mà sao anh để mất
Một niềm tin dại khờ nơi em
Em không hiểu vì sao trời nổi gió lúc về đêm
Một sáng vẫn bình yên mà cây trơ trụi lá
Heo may đuổi nhau về phố lạ
Nơi em đứng ngày xưa cỏ lặng lẽ hao gầy
Sao cứ phải chia tay ?
Khi vẫn còn thương một thời vụng dại
Em không hiểu anh nghĩ gì mà để tuột tay rồi xa mãi
Một hạnh phúc diệu dàng yêu dấu có em ....
Dẫu còn yêu mà anh như người xa lạ
Bước qua em điềm nhiên trên phố thu rơi đầy lá
Ánh mắt ngày nào rơi vào xa xăm
Sao cứ phải thề thốt đến trăm năm
Mà không đối diện với nhau bằng trái tim thành thật
Vẫn còn day dứt với ngày xưa mà sao anh để mất
Một niềm tin dại khờ nơi em
Em không hiểu vì sao trời nổi gió lúc về đêm
Một sáng vẫn bình yên mà cây trơ trụi lá
Heo may đuổi nhau về phố lạ
Nơi em đứng ngày xưa cỏ lặng lẽ hao gầy
Sao cứ phải chia tay ?
Khi vẫn còn thương một thời vụng dại
Em không hiểu anh nghĩ gì mà để tuột tay rồi xa mãi
Một hạnh phúc diệu dàng yêu dấu có em ....