PDA

View Full Version : Lớp 1 đầu Tiền Dành Cho Trẻ Nhiễm Hiv



hoatigon
12-09-03, 01:13 PM
lớp 1 đầu tiền dành cho trẻ nhiễm HIV
lớp hiện có 6 học sinh từ 6-->7 tuổi ,là "con" của trung tâm và đều bị nhiêm HIV.Đây là lớp học đầu tiên dành cho trẻ nhiễm HIV/AIDS trong cả nước được dạy và học một cách chính quy theo đúng giáo trình của bộ giáo dục và đào tạo ban hành(có cả kiểm tra ,thi cử...)đó là lớp 1/8 trường tiểu học Xuân Hiệp được đặt tại cơ sở 2 trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình (30/3 Bà Giang,phường Linh Xuân,Thủ Đức,TPHCM),vừa khai giảng vào đâu năm học mới 2003-2004.lớp 1/8 này sẵn sàng tiêp nhận bất cứ trẻ em nào (khu vực phía Nam có nhu cầu theo học.trường sẽ miễn phí toàn học phí, sách vở,bút viết,sách giáo khoa...để các em có thể đến trường như những người bạn cùng tuổi.(TT)

người ta
13-09-03, 11:17 AM
Em cũng đã xem báo và coi thời sự về chuyện này . Xem trên tivi những đứa bé ngây thơ và hết sức dễ thương , đọc a..e..theo từng lời cô giáo . Khuôn mặt vô tư nắn nót viết từng chữ , những đứa bé ấy đâu thể biết rằng rồi mình sẽ từ giã cõi đời này 1 ngày không xa . Thật xót xa quá ! :(

chitcon289
23-09-03, 06:28 PM
CC cũng đã từng đến Trung tâm BTTE này 2 lần rồi. Các em rất dễ thương và rất thích chơi với những người đến thăm các em. CC nhìn những nụ cười rạng rỡ của các em mà ko khỏi rơi nước mắt, nhất là khi vào thăm các em bị dị tật bẩm sinh .
Các em vô tư, đáng yêu thế mà lại ... Người ta đã bỏ rơi các em ....

Hôm CC đến, có 2 người nước ngoài nhận con nuôi, họ trông rất tốt và chơi đùa vui vẻ với các em. Có lẽ một mái ấm tốt đang chờ em để thêm niềm vui cho một gia đình hiếm muộn. CC và các bạn rất mừng.

Hồi đó chưa có lớp cho trẻ bị nhiễm aids mà chỉ có vài em bị nhiễm còn rất nhỏ, các em trông dễ thương ko kém gì những đứa trẻ bình thường khác. Lớp học này mở ra sẽ đem lại nhiều hạnh phúc cho những đứa trẻ vô tội ấy!!!

quanghuy09
24-09-03, 02:33 PM
Không chỉ đến nơi đó thực tế mới cảm nhận được rằng, sự hồn nhiên vô tư của những đứa bé tuổi đời quá nhỏ mà phải chịu đựng những điều mà đáng lẽ các cháu không phải chịu. Tuy là chỉ xem qua TV nhưng mà nếu ai một lần được xem sẽ không khỏi chạnh lòng, trong những ánh mắt ngây thơ chưa hiểu được gì và không biết cuộc sống mình kéo dài quá ngắn ngủi. Nhìn vào ánh mắt của những đứa bé như nói lên các cháu vẫn có một niềm tin và có quyền được vui chơi học hành như bao đứa trẻ khác, vì vậy chúng ta phải làm một cái gì đó cho các em hãy làm một cái gì đó!!!