View Full Version : BÀi K0 TÊn SỐ 6
bad_boy1062003
12-09-03, 09:01 PM
Buồn buồn ngồi hái lá cây
Xếp thành hàng chữ đắm say tình nồng
Chữ "yêu" ở giữa rành rành
Chữ "anh" đằng trước,"em" thì đằng sau
"Anh yêu em" biết dường nào
Nếu em ưng thuận trầu cau (anh) sắm liền
Tuyết_Ngân
15-09-03, 01:44 AM
Buồn buồn em cũng hái hoa,
Sắp dâm ba chữ tỏ lòng của em.
Chữ "yêu" ở giữa đất này,
Chữ "anh" ở cuối, chữ "không" ở đầu.
"Không yêu anh," nói rõ ràng,
Vì ai mà biết lòng người thật đâu?
người ta
15-09-03, 12:41 PM
Lòng người gian dối lắm thay
Lý Thông thì ít Thạch Sanh thì nhiều
Làm sao tin được lời anh
Lỡ anh ...đem bán thì tàn đời em ( hic...)
bad_boy1062003
16-09-03, 08:24 AM
Thương em anh mới ngõ lời
Mà em từ chối (anh) bỏ đời đi tu
Tình anh chung thủy thiên thu
Thương anh 1 ít anh...ngu cả đời
người ta
16-09-03, 12:17 PM
Anh ơi nói thế tội em
Anh ngu ...từ nhỏ cớ gì tại em ?
bad_boy1062003
16-09-03, 01:25 PM
Anh ngu nên mới quên là...
Anh em chung vách thì cùng...chung nguhttp://www.gamers-forums.com/smilies/contrib/ed/SMILEYEdSHOT.gif
Tuyết_Ngân
21-09-03, 05:08 AM
hihi...
Chung vách thì chỉ vách chung,
Chứ gen đau giống mà ngu chung cùng.
bad_boy1062003
21-09-03, 04:27 PM
Gần mực thì sẽ bị đen
Gần đèn thì rạng em thời biết không?
Tuyết_Ngân
21-09-03, 10:40 PM
Cái đó là chỉ anh suy,
Chứ đâu ai cũng bị truyền tật đâu!
bad_boy1062003
22-09-03, 04:57 AM
Ca dao, tục ngữ rành rành
Anh suy,anh nghĩ chi đành em ơi!!!
Tuyết_Ngân
22-09-03, 05:39 AM
Thì ... thì ... thì chỉ nói chung,
Nếu mà nó đúng thì đâu ai khôn!
bad_boy1062003
22-09-03, 05:43 AM
Hi hi bé nói gì đi
Sao mà bé cứ thì thì hi hi
Tuyết_Ngân
22-09-03, 05:46 AM
Thì thì là tại bí em, [bí em=em bí]
Chứ mà em biết thì đâu thì thì.
bad_boy1062003
22-09-03, 05:59 AM
Hóa ra bé mãi thì thì
Thì ra bé bí,thôi thì cho qua
Tuyết_Ngân
22-09-03, 06:05 AM
Vậy thì giờ sẽ chuyển đề,
Mà đề nào thế, nhường cho anh nè!
bad_boy1062003
22-09-03, 06:41 AM
Đề tài muôn thửu tình yêu
Tình yêu mãi mãi cao siêu ngất trời(Đúng không em?)
Tuyết_Ngân
22-09-03, 06:43 AM
Được rồi, thì mục tình yêu,
Mà là yêu đầu hay cuối đây anh?
Yêu đầu thì lắm trái ngang,
Mà đầu không có, làm sao cuối tình!
bad_boy1062003
22-09-03, 04:48 PM
Yêu chi anh phải giựt mình
Phân biệt đầu cuối tài tình vậy em
Thế thì em hãy xem xem
Tình BB đó nó nèm nơi mô?
Tuyết_Ngân
28-09-03, 09:00 AM
Tình BB à, biết đặt đâu đây,
Cuối thì không được, đầu thì cũng chưa?
Thế này chắc đặt bị thôi, [bị=dự bị]
Chờ chờ đến lúc rồi đem ra bày.
bad_boy1062003
28-09-03, 12:28 PM
Tình anh mà để dự phòng
Em nói có sợ trong lòng vấn vương?
Thương anh xin đặt đầu giường
Ghét anh em ném cuối đường đi em(((hic...hic)))
quanghuy09
28-09-03, 12:34 PM
Tình Ngân trong sáng làm sao
Như trăng không bóng mây mờ che ngang
Ước chi Huy chỉ một lần
Nhận tình Ngân đó, Huy die cũng đành
Tuyết_Ngân
28-09-03, 09:44 PM
Tình anh em chẳng để đầu,
Mà không để cuối, chỉ để lòng thôi.
Bỏ vào tim nhỏ, cất đi,
Chờ khi đến lúc, mới đem ra nhìn.
*****************************
Die thì không đáng Huy ơi,
Ngân đâu có phước được tình như Huy.
Huy ơi, nếu có thương tình,
Xin đừng có trách, sao người lại không!
bad_boy1062003
29-09-03, 06:22 PM
Em ơi,có phải anh mơ
Được nghe em nói lời thơ chung tình?
Giật mình rồi lại giật mình
Thì ra anh tỉnh,đón tình em đây
Tuyết_Ngân
05-10-03, 03:56 AM
Thật mà, sao lại khéo nghi,
Anh mà còn nữa thì em giận à!
Thôi thì hãy cứ tình chung,
Đừng nên nghi kỵ để mà tình tan!
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.