PDA

View Full Version : ThƠ...thẨn



bad_boy1062003
13-09-03, 09:35 AM
Làm thơ k0 biết nhập đề
Học văn quên mất chủ đề làm thơ
Thôi thì ngồi viết i tờ
Chắc rằng viết dở nhưng mờ cứ...phăng

Tuyết_Ngân
15-09-03, 01:34 AM
Viết thơ mà chẳng có đề,
Như là ca hát không bài mà thôi.
Cố ca, cố rặn vài câu,
Chắc là cũng được chút gì âm thơ.

bad_boy1062003
16-09-03, 08:37 AM
Sao em đối xử bạc tình
Anh làm thơ đó cũng ...rình tặng em
Thơ tình anh viết,em xem
Đôi ta xứng lứa thì đem gã liền

Tuyết_Ngân
21-09-03, 05:15 AM
Thư anh, anh tặng, đọc rồi,
Bạn bè cũng nói, thơ này hay ghê.
Đọc thư mà phải lấy anh,
Thì thôi anh có vô vàng vợ thôi!

bad_boy1062003
21-09-03, 04:20 PM
Sao em đoán thiệt tài tình
Anh đây 10 vợ cũng bình (thường) như ai
Vợ 10 là bé Người Ta
Mười một còn trống sẽ là của em

Tuyết_Ngân
21-09-03, 10:42 PM
Thôi thôi, em hổng ... thèm đâu,
Bé bị ăn hiếp, thiệt là thảm thương.
Chẳng thà em ở một mình,
Còn hơn chung chạ, chồng cùng người ta!

bad_boy1062003
22-09-03, 04:54 AM
Sao mà em mãi ưu sầu
Vợ bé anh sẽ thương đầu mà em
Ông trời ngó xuống mà xem
Vợ bé nàng không chịu cứ đem so bì

Tuyết_Ngân
22-09-03, 05:41 AM
Xưa nay, chuyện đã rành rành,
Bé thời thua thiệt, không hề sướng vui.
Anh thời nếu có yêu em,
Thì nên hiểu rõ một chồng là hơn.

bad_boy1062003
22-09-03, 05:50 AM
Vợ nhiều ...vui cửa vui nhà
Hơn thua chi thiệt,"bé",bà" ở đây
Hễ mà còn sống còn hay...
Anh còn yêu "bé" chẳng thay đổi lòng

Tuyết_Ngân
22-09-03, 05:52 AM
Vợ nhiều, tình sẽ sớt chia,
Biết tim anh có chút gì riêng em.
Hay là anh chỉ nói chơi,
Như ong bướm đó, vẩn vơ thảo này.

bad_boy1062003
22-09-03, 04:57 PM
Vẫn biết:
"Tuyết Ngân khỏi trách anh "yêu" không đều"

Tuyết_Ngân
28-09-03, 08:55 AM
Dù biết
"Vợ nhiều anh vẫn yêu em"

"Em không thể nhận tình sớt chia!"
Anh ơi,
"Yêu anh, em mãi yêu người"
Nhưng
"Thôi đành xa cách, hẹn người kiếp sau."

bad_boy1062003
28-09-03, 12:51 PM
Anh đây vốn có tính liều
Yêu em không được anh thiêu thân này
Tình yêu trăm cái hay hay
Nhưng tình anh đó đứt dây giữa chừng...

quanghuy09
28-09-03, 12:57 PM
Dù biết
"Yêu Ngân là có tội"

"Ngàn lần Huy chỉ nói yêu Ngân"
Ngân ơi!
"Ngân hãy hiểu cho"
Huy đây
" Chỉ quyết thương Ngân suốt đời"

bad_boy1062003
28-09-03, 09:02 PM
Thương thay cái kiếp con cò...
Quang Huy vợ bỏ,nên mò vào đây
Vào đây gặp phải ông thầy
Là BB đó,Quang Huy chạy dài

thamtunet
28-09-03, 09:04 PM
dzạ em choáng ==> Từ khi nào Huy đã nói yêu Ngân
Em đây chớp choáng đôi ba dòng chữ
Bởi lẽ anh Huy quá phủ phàng

Tuyết_Ngân
28-09-03, 09:15 PM
Một lời nói, và chỉ lời nói thôi,
Từ tấm lòng sau đáy tim anh,
Hãy nói đi, đừng che dấu nữa,
Nói rõ ràng yêu hay đùa thôi?

LAN_NHI
28-09-03, 09:34 PM
Đây là điều muốn nói của cô vợ lớn
***************

Không biết ai phải chạy dài
Em hay là hắn bầy hày vậy ta
Thôi đừng ở đó tài ba
Kẻo không tôi tức ... thì bay cái vèo

Tuyết_Ngân
28-09-03, 09:39 PM
whoa!!! Vợ lớn của BB hả?
*********************
Tỷ ơi, tỷ tức làm gì,
Lỡ mà giận quá, hình hài không hay!
Nên ... nên tìm cách dưỡng an,
Chồng tỷ em trả, em nhường đó nha!

bad_boy1062003
29-09-03, 06:29 PM
Thiệt tình vợ lớn ở đâu ra?
Nhi là chị cả của Boy mà
Tuyết Ngân đừng có mà cẩu thả
Chị Nhi mà giận sẽ ra ...ma

**********************
Đúng không chị "Nhóc" yêu qúy????

quanghuy09
01-10-03, 02:31 PM
Bab Boy có tính trăng hoa
Làm sao Ngân biết đâu là ...chị hai
Đành rằng không phải Lan Nhi
Nhưng làm sao chắc Bab boy một mình

Tuyết_Ngân
05-10-03, 03:54 AM
Rõ ràng Nhi đã nói ra,
Vợ lớn anh đó, sao em lộn nào?
Thôi thì tỷ đã nói ra,
Em sao dám lấy anh làm tình nhân?

bad_boy1062003
14-10-03, 10:22 AM
Nổi oan thấu tận trời xanh
Nhi thời là chị rành rành mà Ngân
Lắm lúc chị cũng ân cần
Nhưng:
Tình xa nó khác tình gần mà em

Tuyết_Ngân
15-10-03, 03:24 AM
Anh nói thì em sẽ nghe,
Nhưng mà nói trước gạt là biết em!
À, mà anh tính ra sao,
Chuyện tình ta đó, nghĩ sao nói nè!

thamtunet
15-10-03, 11:06 AM
Thía ông định nhường bé NT lại cho một mình tui hẻ BB
*****************
Ngân ơi ngân hởi ngân à
BB nói thế chứ đừng nên tin
Trăng hoa không dám một lần
Nhưng dzợ chàng một khối em xà vào chi ?
Riêng anh thì vẫn đơn côi
Làm dzợ anh nhé, thiếu chi anh chiều...

bad_boy1062003
15-10-03, 05:34 PM
Chà chà cái lão TT
Chồng lớn thì được vào "dê" làm gì
Ông đi tìm chỗ khác đi
Để tôi nói mấy câu nì với Ngân

Em ơi đừng có tin lời
TT chồng lớn,anh thời...chồng 2
"Bà bà" là bé Người Ta
Anh nói ra hết để mà em ...thương

bad_boy1062003
15-10-03, 05:41 PM
Originally posted by Tuyết_Ngân@Oct 14 2003, 08:24 PM
Anh nói thì em sẽ nghe,
Nhưng mà nói trước gạt là biết em!
À, mà anh tính ra sao,
Chuyện tình ta đó, nghĩ sao nói nè!
Tình mình thì vẫn keo sơn
Sông sâu,núi cả thác vờn chẳng thay
Mong sao cho đến ngày mai
Em về đất Việt,cả hai vui vầy...(^_^)

Tuyết_Ngân
20-10-03, 12:46 AM
Em đây ở tận phương xa,
Cách xa cả Thái Bình Dương dặm ngàn.
Biết bao giờ có thể về thăm,
Mà gặp được mặt người tình thương yêu?
Có chăng chỉ ở giấc mơ,
Đôi ta trò chuyện, mắt nhìn, nắm tay.