PDA

View Full Version : Thất Vọng



bad_boy1062003
13-09-03, 09:41 AM
Ngày đi lúa chửa mọc măng
Ngày về lúa đã cao bằng ngọn tre
Ngày đi em chửa có chồng
Ngày về em đã con bồng con mang

Tuyết_Ngân
15-09-03, 01:28 AM
Ngày đi cỏ vẫn chưa xanh,
Ngày về cỏ đã mọc đầy quanh sân.
Ngày đi em chửa biết yêu,
Ngày về em đã thẩn thờ vì ai.

người ta
15-09-03, 12:51 PM
Vì ai nên nỗi truân chuyên
Vì ai cỏ đắng mọc lan sau hè
Vì ai nói tiếng yêu em
Vì ai ai khiến cho nàng tương tư

SULLEY_mon
15-09-03, 07:53 PM
Ngày xưa má lúm đồng tiền
Ngày nay má lún thành viền hồ thơ
Ngày xưa bé rất ngây thơ
Ngày nay bé mãi khờ khờ điên điên

:D

bad_boy1062003
16-09-03, 07:55 AM
Ngày xưa em thích màu hồng
Ngây thơ,trong trắng tương đồng với em
Ngày nay em thích màu vàng
Màu vàng của nhẫn hột xoàn 9 ly
Bỏ anh quẩy bước ra đi
Đi theo thằng khốn Ca li phọt nhà
Hồng kia đã ố đã ngà
Còn đâu những nét thật thà ngày xưa....

Tuyết_Ngân
21-09-03, 05:18 AM
Ngày xưa, nhắc đến làm gì,
Hãy xoá tan hết những gì đã qua.
Em đi đâu phải vì quên,
Chỉ vì anh chậm, làm sao mà chờ!

bad_boy1062003
21-09-03, 04:15 PM
Ngày xưa phải nhắc chứ em
Ngày xưa mà không có,thì chẳng còn ngày nay
Cái ngày xà lòn chạy rong
Còn em mít ướt khóc ròng ...thấy thương(hihihi)

Tuyết_Ngân
21-09-03, 10:47 PM
Ngày xưa mít ướt anh thương,
Ngày nay mít ướt thì anh la làng.
Anh ơi xin hãy đàng hoàng,
Xa rồi cái thuở bạn bè cỏn con.

bad_boy1062003
22-09-03, 04:45 AM
Anh la cũng bởi anh ràng
La nàng một ít,thương nàng nhiều hơn
Cớ sao em lại dỗi hờn
Buồn em anh hát, anh đờn mình anh

Tuyết_Ngân
22-09-03, 05:45 AM
Nghe anh hát, lòng thời xao xuyến,
Từng lời ca gợi chuyện năm xưa.
Anh ơi, xin hãy hiểu cho,
Không hợp chằng thể chung đường tình duyên.

bad_boy1062003
22-09-03, 06:49 AM
Tình kia anh đã gởi nàng
Giờ nàng mới nói "hợp" "tan" mới buồn
Anh nghe (mà) đầu óc quay cuồng
Tay chân bủn rủn,nhảy luôn 3 lầu(không chết mới lạ à nha)

Tuyết_Ngân
22-09-03, 06:56 AM
Nhảy chi, nhảy vội, nhảy vàng,
Em chưa nói hết mà chàng đã toan.
Hết rồi đã muộn thật rồi,
Chàng đã mất bóng, em giờ mình không.

hoatigon
22-09-03, 11:57 AM
trách chi cô bé kêu bằng chú
cho thế gian bỗng lắm người già
hình như chữ anh không còn chỗ
cho bé kêu bẳng anh BB

bad_boy1062003
22-09-03, 04:16 PM
Originally posted by Tuyết_Ngân@Sep 21 2003, 11:56 PM
Nhảy chi, nhảy vội, nhảy vàng,
Em chưa nói hết mà chàng đã toan.
Hết rồi đã muộn thật rồi,
Chàng đã mất bóng, em giờ mình không.
Anh nhảy lầu nhưng trời còn thương xót
Dướng mái hiên rơi tọt xuống lùm cây
Diêm vương chối bỏ tấm thân này
Cho anh hoàn tục,dựng xây tình mình

hoatigon
24-09-03, 09:45 PM
lạy thượng đế người giải thích ra sao?
một con người ngài tạo dựng thành người
nay chối bỏ thế gian ngài ban tặng
đòi tự tử cho thoát kiềp trầm luân
ôi !con người sao gian nan khổ luỵ

bad_boy1062003
24-09-03, 10:02 PM
Giang nan mới biết lòng người
Tự tử mới biết em còn thương anh
Thượng đế Người cũng tán thành...
"Kế hoạch" anh định (mà) giúp anh trở về(hehe)

Tuyết_Ngân
26-09-03, 03:19 AM
Khôn lanh quả thật là chàng,
Mất mưu em bị chàng lừa thật rồi.
"Định" tự tử chớ nào đâu có,
Làm người ta lo sợ, đứng tim.

bad_boy1062003
26-09-03, 05:18 AM
Thương em qúa làm sao anh nỡ
"Cất nhà lầu" ở tận Diêm âm
Nhưng để em nói lời thầm
Dù anh chết thật,anh thời cũng cam

Tuyết_Ngân
28-09-03, 08:47 AM
Cam thì đừng có trách nha,
Đừng có thay đổi lời người nói ra.
Sau này mà có nên duyên,
Xin đừng nói em cứ hoài rỉ rên!

bad_boy1062003
28-09-03, 12:56 PM
Yêu người sao dám trách người
Yêu em anh dán điểm 10 vào tim
Sau này chẳng kiếm chẳng tìm
Vì anh có sẳn con tim chung tình

Tuyết_Ngân
28-09-03, 09:33 PM
Chung tình thì nhớ nhe anh,
Em đây cũng vậy, một tình cùng anh.
Đêm đêm, thức nhớ người thương,
Không biết ai có thức cùng mình không?

bad_boy1062003
29-09-03, 06:38 PM
Đêm đêm anh cũng nhớ em
Chẳng tài nào ngủ chỉ thèm gặp em
Không tin em ngó mà xem
Quầng đen còn động đính kèm mắt anh

LAN_NHI
29-09-03, 09:04 PM
Ngày xưa với lại ngày nay
Đâu ai có thể dể dàng bỏ qua
Đúng thật là chẳng nói ngoa
Ngày xưa không có ... thì thời ngày nay

quanghuy09
01-10-03, 02:58 PM
Thức đêm mới biết đêm dài
Thương Ngân mới biết thức hoài với đêm
Đêm đông gió thổi ào ào
Toàn thân giá rét vẫn mong Ngân hoài

hoatigon
01-10-03, 08:21 PM
thức đêm mới biêt đêm dài
có nghe mới biết Huy va babboy
nói xạo thì xạo một cây
toàn thân giá rét cả hai trong mùng

quanghuy09
01-10-03, 08:31 PM
Thức khuya mới biết lạnh lùng
Trong ai mới biết ai là giang manh
Tigon không biết thời thôi
Chứ mà vu khống vô tù như chơi

hoatigon
01-10-03, 09:02 PM
tigon ra khám vào tù
chuyện đen ra nói xem thương nhu ai
thời kia tigon không biết
thời nay tigon tỏ tường

quanghuy09
01-10-03, 09:53 PM
Chuyện này Huy chẳng có ngờ
Tigon vu khống vô tù lia chia
Thế mà Huy tưởng người thường
Phân bua lẽ thiệt lời hơn nãy giờ

bad_boy1062003
02-10-03, 07:30 AM
Tigon chẳng có thức đêm
Nên đâu có biết trong đêm có người
Một người chẳng có tiếng cười
Trông chờ,mòn mõi chín mười phần đau(nếu tigon hiểu thì đừng làm khó BB nữa)

LAN_NHI
03-10-03, 07:39 PM
Bad Boy ơi hởi chàng ơi
Tigon kong hỉêu thì thời còn Cưng
Chàng mà có bị hành hung
Cưng thề Cưng sẽ ..... Bo Xì Tigon

Tuyết_Ngân
05-10-03, 03:40 AM
Thức đêm mới biết đêm dài,
Yêu ai mới biết thế nào tình yêu.
Đứng chờ mòn mõi đêm thâu,
Mà chỉ thấy bóng mà không thấy chàng?
[ai đâu đi hết, mất dạng luôn à!]