PDA

View Full Version : Thơ



bad_boy1062003
14-09-03, 02:54 PM
Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai cấm được anh đừng yêu em
***********************
Đố ai tát cạn biển Đông
Đố em biết được tấm lòng của anh
***********************
..........................................
..........................................

Tuyết_Ngân
15-09-03, 01:17 AM
Đố ai biết được bao sao,
Đố ai nói được đàn ông chung tình?
****************************
Đố ai đóan được lòng người,
Đố ai tìm được một người thủy chung?

thamtunet
15-09-03, 09:15 PM
Đố ai đếm được vì sao
Đố ai biết được tại sao tôi yêu nàng
---------------------------------------------
Đố bạn bạn lại đố tôi
Thế thì ta đố cho nhau chút tình

bad_boy1062003
16-09-03, 07:40 AM
hehhe,mấy câu thơ của mấy bạn thiệt là hay đó nha,bad_boy xin ngã mủ chào các bạn...bái phục bái phục
***************************
Đố qua đố lại thiệt vui
Đố tui,tui đố bây giờ đố tui
***************************

thamtunet
16-09-03, 06:09 PM
Originally posted by bad_boy1062003@Sep 16 2003, 12:40 AM
hehhe,mấy câu thơ của mấy bạn thiệt là hay đó nha,bad_boy xin ngã mủ chào các bạn...bái phục bái phục
***************************
Đố qua đố lại thiệt vui
Đố tui,tui đố bây giờ đố tui
***************************
Hic trong này còn nhìu cao thủ nữa chưa kịp ra tay đâu bạn ơi, TTN xin mời mấy anh mấy chị ra tay cho em kịp thương thức
-------------------------
Mời anh mời chị ra tay
Để cho em có một lần đổi thay

bad_boy1062003
16-09-03, 06:23 PM
Hê hê,tiểu đệ xin đáp trả lại anh TTN như sau:
++++++++++++++++
"Ra tay thì cứ ra tay
Cớ chi nói mãi nói hoài tốn hơi"
================
Có gì thất lễ xin các anh các chị bỏ qua cho BB nhé

hoatigon
20-09-03, 01:41 PM
hiihhii cho ké chút nha
***********
đố ai đếm được vì sao
đố ai đếm được tình ta trao chàng
đố ai đếm được tình nàng
đố ai đếm được nàng yêu bao chàng

Tuyết_Ngân
21-09-03, 04:44 AM
Đố ai trên trái đất này,
Có bao nhiêu kẻ bảo rằng mình vui?
Đối ai biết được tôi buồn,
Hay là tôi cứ giả đò mà thôi?

bad_boy1062003
21-09-03, 05:03 PM
Buồn thì có được gì đâu?
Em buồn anh cũng ưu sầu mà thui
Đố nhau cốt để cho vui
Em thời buồn tủi,anh vui sao đành

Tuyết_Ngân
21-09-03, 10:34 PM
Nói ra chỉ tỏ lòng mình,
Chứ em đâu muốn anh buồn cùng em.
Đố thì đố để cho vui,
Chứ nào ai muốn làm phiền lòng ai!

bad_boy1062003
22-09-03, 05:12 AM
Nói ra để tỏ lòng anh
Anh, em chịu khổ để thành uyên ương
Em ơi có tỏ có tường
Thì vui lên nhé anh thương bé nhiều

Tuyết_Ngân
22-09-03, 05:21 AM
Vui thì em đã vui rồi,
Nhưng mà không biết là do cái gì!
Cám ơn nhiều nhá anh ... hai,
Lần sau hội ngộ, mong là sẽ mau!

bad_boy1062003
22-09-03, 06:21 AM
Ố trời hai chữ "anh hai"
Nghe sao mà nặng lỗ tai thế này
Ơn cha,áo mẹ,chữ thầy
Chữ "anh hai" đó anh đây...hỏng thèm

Tuyết_Ngân
22-09-03, 06:24 AM
Chứ vậy anh thèm chứ gì?
Anh hai là chỉ xưng hô thôi mà.
Nếu thế hãy nói ra đi,
Em sẽ thay đổi cách xưng hô liền!

bad_boy1062003
22-09-03, 06:36 AM
"Anh" thôi bỏ bớt chữ "hai"
Nếu mà thêm thắt,paste vào chữ "yêu"
"Anh yêu" có phải hơn nhiều
lần "anh hai" đó em ơi đổi giùm

Tuyết_Ngân
22-09-03, 06:39 AM
Anh thì cũng được, em kêu,
Nhưng còn yêu đó thì chưa được rồi,
Vì mình chẳng có tình chi,
Thì sao mà gọi anh yêu được nè!

bad_boy1062003
22-09-03, 07:05 AM
Kêu anh thì thấy đậm đà
"Anh yêu" không phải thiệt thà hơn sao?
Câu nói chót lưỡi đầu môi
Mà em cũng tính...ôi thôi nhức đầu

Tuyết_Ngân
28-09-03, 09:02 AM
Em chỉ sợ tiếng thị phi,
Nói rằng ta có... có gì thì sao?
Vì "anh yêu" thật đậm đà,
Tình nhân mới gọi mà thôi anh à!

bad_boy1062003
28-09-03, 12:23 PM
Dù ai nói ngã nói nghiêng
Lòng ta vẫn quyết yêu...riêng mình nàng
Mà nàng nói thật phủ phàng
"Tình nhân" cũng tốt,nàng than cái gì?

quanghuy09
28-09-03, 12:40 PM
Dù ai nói ngã nói nghiêng
Lòng Huy cũng vậy cũng thương Ngân hoài
Biết rằng Ngân đã có Badboy
Nhưng Huy vẫn quyết thương Ngân đến cùng

quanghuy09
28-09-03, 12:41 PM
Dù ai nói ngã nói nghiêng
Lòng Huy cũng vậy cũng thương Ngân hoài
Biết rằng Ngân đã có Badboy
Nhưng Huy vẫn quyết thương Ngân đến cùng

bad_boy1062003
28-09-03, 08:42 PM
Dù ai nói ngã nói nghiêng
Ông Huy lắm chuyện vẫn chuyên quậy hoài
BB cho ông ...tắt đài
Chuyện nhà không giúp,chuyện ngoài thì siêng

Tuyết_Ngân
28-09-03, 09:20 PM
"Yêu" là thương nhớ, nhớ nhung,
Không phải nói đại để đùa mà thôi.
Khi yêu đau đớn trăm bề,
Anh ơi, nghĩ kỹ, cho em tỏ tường!

bad_boy1062003
29-09-03, 06:52 PM
Tuyết Ngân nói hợp ý anh
"Yêu" mà không nghĩ sẽ thành yêu ...ma
Ông Huy chắc sẽ hiểu mà
Ông yêu như thế thì ra giống gì?????

quanghuy09
01-10-03, 02:48 PM
Huy thì chẵng nghĩ lung tung
Nói sao làm vậy đó là tính Huy
Nếu Ngân không đáp lại tình
Huy đây vẫn thế vẫn chờ mình Ngân

hoatigon
01-10-03, 08:38 PM
tiếng yêu nói dễ lắm thay
gặp đâu yêu đó quả hay đó mà
yêu được thì cứ yêu đi
chúc Huy bị đá đừng la tụi này

quanghuy09
01-10-03, 08:50 PM
Tiếng yêu không dễ nói ra
Nhưng khi nói được lòng không đổi dời
Huy yêu thì vẫn cứ yêu
Dù ai có đá vẫn mình nhớ thương

bad_boy1062003
02-10-03, 07:44 AM
Tiếng yêu lận đận trăm chiều
Không nói mà hiểu mới điêu mới tài
Cớ sao Huy cứ nói hoài
Nhàm tai,mõi mắt có ngày ...lên tiên

LAN_NHI
03-10-03, 07:17 PM
Biết rằng anh đã YÊU em
Nhưng sợ không nói em đây hiểu lầm
Cho rằng anh ... kẻ lập lờ
Thay đen đổi trắng chỉ bằng chữ CHƯA

Tuyết_Ngân
05-10-03, 03:49 AM
Một lần yêu, một lần đau khổ,
Sao người đời vẫn luỵ chữ tình?
Có bao giờ ai nói lòng mình,
Thôi không yêu nữa, chẳng thèm đâu?

Nếu rằng nói, tình trao, không đáp,
Em thấy mình sao quá vô tình.
Còn nếu nói, em yêu anh mãi,
Thì dối lòng, dối cả anh luôn!