PDA

View Full Version : không có chủ đề



rosycheeks
15-09-03, 04:35 PM
Sau khi cô nữ sinh bé bỏng trở thành cô thiếu nữ mà các chàng trai mải mê theo đuổi thì nụ cười vốn dĩ ngây thơ đã mang nhiều âm hưởng trở nên quyến rũ.

Nghi hoặc - do dự - quan tâm - đằm thắm - tin tưởng - khát vọng đợi chờ, giống như các nốt nhạc đô rê - mi - la - si... hợp thành bao bản nhạc du dương, dệt lên ngàn vạn nụ cười của thần vệ nữ làm bạn ngất ngây điên dại.

"Em ơi! em có thích anh không? có thể nói thẳng với anh không? - Cô gái chỉ có thể trả lời bạn bằng nụ cười mơ hồ, có lẽ trong lòng cô đang nghĩ "Em quả thực không thể trả lời dứt khoát được, chỉ biết rằng để đến với tình yêu chắc phải còn một đoạn đường nữa.... "

" Thế em có người khác rồi phải không?" Có thể cô gái vẫn mỉm cười, đầu ngả sang một bên.

"Vậy thì em cho rằng anh còn có hy vọng không?" Cô ta có lẽ vẫn cười trừ, bạn chớ cho là cô ta câm, trong lòng cô có nhiều điều muốn nói.

Phải chăng là lòng mong muốn tiếp tục quan hệ với nhau. Hay là đi đến tận cùng của tình yêu - hôn nhân? Ðó là việc đại sự của cả đời người, sao nỡ bắt em phải trả lời ngay? .

Thế cuối tuần anh có thể hẹn em đi chơi được không? Anh gọi điện thoại đến nhà cho em được không?".

Cô vẫn mủm mỉm cười, không trả lời, tại sao thế nhỉ? Nhưng trong lòng cô hẳn đang nghĩ "Gọi điện thoại cho em, sao lại không được? Nhưng có điều nhỡ mẹ biết, không hiểu mẹ sẽ nghĩ gì? Liệu có xấu hổ không nhỉ? Có nên giải thích trước cho mẹ không?

"Anh muốn mời em đến nhà chơi, muốn em gặp bố mẹ anh".

"Việc ấy " Nàng vẫn cười hoài; trong lòng nàng dường như đang nói:

Việc ấy làm em mắc cỡ! Bây giờ làm như thế có vội quá không? Nhưng em biết từ chối thế nào? Anh đặt vấn đề một cách nghiêm túc thật làm em khó xử.

Ðến đây nụ cười của nàng nói lên điều gì? tôi nghĩ, các chàng trai đang yêu hẳn hiểu rõ hơn tôi nhiều.

n_chihieu
16-09-03, 09:35 AM
rosy anh công nhận em viết bài này hay nhưng có cái sao giống những gì anh nói với em wa' vậy hả? những điều đó anh cũng hiểu em wa' mà phải không ?
người trai đích thực yêu mình thì những gì mình làm họ điều hiểu rất rỏ , họ có thể thấu hiểu những gì mình muốn nói và sẽ nói nữa đó ,
người con trai cũng giống con gái họ không thể nói la họ thương người con gái đó thật lòng hay nói anh yêu em , tai vì người con trai cũng co' những cái giống con gái mà phải không em , cũng có những nét ngây thơ phải không em

thamtunet
16-09-03, 10:46 AM
Trong 2 bạn đã viét ra những dòng này khi đọc nó mình cảm thấy rất xúc động, có phải chăng chàng trai và cô gái ấy chính là 2 bạn, nếu như vậy thì tâm hồn của 2 bạn đã kịp hoà vào nhau thì chẳng có lẽ gì mà phải xa cách nhau cả, mình nghĩ tìh yêu không thể xuất phát từ một người trong 2 bạn , hạnh phúc cũng chính do 2 bạn gây nên, mong rằng 2 bạn sẽ hạnh phúc bên nhau và không phải nghĩ về nhau trong những kỉ niệm của một thời áo trắng

rosycheeks
18-09-03, 11:19 AM
Cám ơn bạn , bạn nói rất đúng tình yêu là phải xuất phát từ 2 người , mới thật sự là tình yêu nhưng bạn có bao giờ nghĩ tình yêu có thể nào trong sáng được không ? Rosy muốn có một tình yêu trong sáng , không có những chuyện mờ ám nhưng bạn trai của Rosy không hiểu và cũng không làm được, vậy như bạn có làm được như vậy không ?

aomongtinhyeu
18-09-03, 10:28 PM
Người nào khi yêu đều mong muốn tình yêu đó luôn là tình yêu trong sáng,nhưng không phải lúc nào cũng được như thế đâu bạn ạ.Tuỳ vào hoàn cảnh,tuỳ vào con người mà ta mới có thể xem xét tình yêu đó có trong sáng hay không?Khi đã yêu nhau,cả 2 người đều mong muốn rằng người yêu của mình sẽ yêu mình hết lòng và ngược lại,và họ sẽ không ngần ngại trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm,những lời nói yêu thương.Như thế sẽ làm cho tình yêu càng thêm đẹp đấy bạn ạ!

thamtunet
19-09-03, 03:02 PM
Originally posted by rosycheeks@Sep 18 2003, 04:19 AM
Cám ơn bạn , bạn nói rất đúng tình yêu là phải xuất phát từ 2 người , mới thật sự là tình yêu nhưng bạn có bao giờ nghĩ tình yêu có thể nào trong sáng được không ? Rosy muốn có một tình yêu trong sáng , không có những chuyện mờ ám nhưng bạn trai của Rosy không hiểu và cũng không làm được, vậy như bạn có làm được như vậy không ?
Bạn àh`! Giữa con người chúng ta sinh ra được hưởng tình yêu bởi lẽ tình yêu đó đã đến với bạn, khi 2 bạn nối lời yêu nhau, lúc đó bạn nghĩ gì vè mối quan hệ này, và bạn có thức sự tin tưởng người yêu mình sẽ đem đến cho mình niềm hạnh phúc ko ?
Minh nghĩ mình có thể làm những điếu mà để mình có thể có được một tình yêu trong sáng. Mình nghĩ nếu như đã nói là yêu nhau thì cũng cần phải biết giữ gìn cho nhau, không để một bên nào phải đau khổ khi nghĩ về những chuyện đó.
Đôi lúc chúng ta cũng cần thể hiện với nhau một chút tình cảm, cùng trao nhau những nụ hôn nồng nàn, đó cũng là cách để tăng thêm niềm yêu thương của nhau.
Mình nghĩ, tình yêu trong sáng không phải là không được có những chuyện ấy, nhưng bạn nghĩ gì về những chuyện ấy nữa. Tình yêu không thể cưỡng ép nhau trong bất cứ chuyện gì, phải đều có sự tự nguyện của đôi bên, theo mình nghĩ đó cũng có thể là một tình yêu trọn vẹn.
Rất mong bạn sẽ hạnh phúc khi tình yêu của bạn chưa tan biến, hãy biết nắm giư khi nó chưa đi mất để rồi phải khóc khi bên ta chẳng còn ai , bạn hiểu ý của mình chứ

rosycheeks
20-09-03, 07:56 AM
Rosy rất hiểu những điều các bạn nói và giúp cho Rosy hiểu được thêm rất nhiều.
Vì Rosy đã đánh giá những người con trai, đến nỗi Rosy thấy con trai rất tồi , qua những lời của thamtunet & aomongtinhyeu thi Rosy cũng hiểu ra một điều ,nhưng trong tình yêu phải thật sự tin tưởng lẫn nhau mới là tình yêu thật sự phải không?

thamtunet
23-09-03, 10:42 AM
Originally posted by rosycheeks@Sep 20 2003, 12:56 AM
nhưng trong tình yêu phải thật sự tin tưởng lẫn nhau mới là tình yêu thật sự phải không?
Bạn àh đến bây giờ mình cũng chưa biết tình yêu thật sự là như thế nào, bởi lẽ mình chưa yêu ai nên mình không thể khẳng định TY thật sự lạ như thế nào. Nhưng theo bạn tình yêu thật sự là phải tin tưởng ở nhau, điều đó hoàn toàn đúng bạn ah`, nhưng cũng còn có nhiều trường hợp mà làm tan biến TY đó thì có phải là tình yêu thật sự không hả bạn. Mình nghĩ nếu như muốn có được 1 TY thật sự thì trước tiên , mỗi con người khi yêu họ phải tin vào người yêu của mình, nhũng điều xảy ra trong cuộc sống hằng ngày, nhưng cái gì không phải cho đôi bên thĩ hãy tha thứ nếu như ta còn có thể. Có như vậy thì ta mới mong mình có được một tình yêu thật sự, hãy sông bên nhau, lắng nghe và thấu hiểu cho nhau. Và không có gì có thể chia cắt được mối quan hệ ấy thì bạn đã có được một tình yêu thật sự rồi đấy

aomongtinhyeu
24-09-03, 11:28 AM
Originally posted by rosycheeks@Sep 20 2003, 12:56 AM
nhưng trong tình yêu phải thật sự tin tưởng lẫn nhau mới là tình yêu thật sự phải không?
Bạn nghĩ như vậy là rất đúng!Trong tình yêu sự tin tưởng là điều rất quan trọng giúp cho tình yêu thêm bền vững,nếu yêu nhau mà cứ nghi ngờ lẫn nhau thì còn gì là tình yêu nữa.Hạnh phúc trong tình yêu của mỗi người có được là niềm hạnh phúc của người mình yêu,lấy hạnh phúc của người ấy làm hạnh phúc cho mình,như thế mới là tình yêu.Do đó bạn nên tin tưởng vào người ấy,có thể người ấy đã có những việc làm mà bạn không đồng ý,nhưng tất cả là vì tình yêu của 2 người mà thôi,đừng trách người ấy bạn nhé!!Chúc bạn luôn hạnh phúc.

thamtunet
24-09-03, 02:03 PM
Những công việc mà người yêu của bạn làm không hoàn toàn lúc nào cũng theo ỳ bạn, hãy hiểu và thông cảm cho những lúc như vậy bạn àh