PDA

View Full Version : Vợ Bad_boy



bad_boy1062003
16-09-03, 01:30 PM
Thương em anh mới nói sàm
Ghét em anh muốn em làm vợ anh
Vợ "Boy" khổ lắm ai ơi!
Mỗi khi anh "Bad" là em toi đời(hehe)

Tuyết_Ngân
21-09-03, 04:58 AM
Thương anh em mới nhận lời,
Ghét anh thì chẳng làm gì anh đâu!
Nếu mà anh có "Bad" lên,
Thì em ... em có thuốc chữa liền thôi!

bad_boy1062003
21-09-03, 04:41 PM
Em thời suy nghĩ kỹ chưa?
Bad_boy vừa xấu vừa ưa ...ăn hàng
Cưới em anh chỉ sợ nàng...
Tuyết Ngân ui dấu chạy làng sớm thôi

Tuyết_Ngân
21-09-03, 10:37 PM
Ăn hàng thì mặc ăn hàng,
Chứ ưng chẳng sợ anh thời bad đâu!
Em đâu có phải tiểu thơ,
Mà hay kén chọn đẹp trai, sang giàu.

bad_boy1062003
22-09-03, 05:05 AM
Nghe em nói lòng anh mát lạnh
Chữ "bad_boy" vứt cạnh vực sâu
Tức tốc chạy chọt cau trầu
Ngày lành tháng tốt rước cô dâu về nhà

Tuyết_Ngân
22-09-03, 05:32 AM
Em ưng thì có ưng chàng,
Nhưng mà đâu dễ, đâu dàng vậy đâu!
Câu trầu thì phải đông đầy,
Nhưng mà trước nhất phải qua cái này.
Nếu anh chịu thì cho biết,
Còn mà không thì ... thì thôi vậy nha!

bad_boy1062003
22-09-03, 06:30 AM
Cau trầu anh đã đong đầy
Vàng bạc đá qúy cũng đầy 1 sân
Tính anh vốn dĩ chu cần
Đợi em đồng ý anh vào "mần" ngay

Tuyết_Ngân
22-09-03, 06:37 AM
Làm gì mà nói tới mần,
Bộ làm gà vịt hay sao mà mần.
Em đây không cần bạc vàng,
Chỉ muốn anh chứng minh lòng mình thôi!

bad_boy1062003
22-09-03, 06:58 AM
"Lòng" anh 1 đống đằng kia
Để anh qua lấy xong chìa em xem
Tấm lòng son sắc thiệt thèm
Có ai qua nổi,em đem cất giùm

Tuyết_Ngân
28-09-03, 09:05 AM
Lòng anh thì đã lấy rồi,
Nhưng sao nhiều túi, vạch hoài mỗi tay.
Túi này chứa đựng cái chi,
Mà sao tên gái đã ngoài chục cô? [gái=con gái]

bad_boy1062003
28-09-03, 12:00 PM
"Lòng" anh em đã lấy rồi
Cớ chi còn hỏi làm anh rối bời
Có trách thì trách ông trời
Sinh ra anh "bad" tên "boy" làm gì

quanghuy09
28-09-03, 12:27 PM
Ngân ơi! Ngân chớ tin lời
Bab boy dụ dỗ Ngân đừng có tin
Mai này ổng có Ngân rồi
Sẽ tìm cô khác, Ngân sầu đó nha

Tuyết_Ngân
28-09-03, 09:49 PM
Anh trời đã đặt cho tên,
Nhưng đâu nhất thiết anh làm vậy đâu?
Nếu mà anh cứ vậy đi,
Thì sao em có thể nào tình trao?

************************

Em biết rõ, lòng người đen bạc,
Phận nữ nhi đâu dám đèo bòng,
Chỉ mong sao duyên thắm màu hồng,
Là vui mãi mãi, nguyện lòng không xin! [xin=xin nữa]

bad_boy1062003
29-09-03, 05:58 PM
Bad boy là cái tên riêng
Tính tình thì khác không liên hệ gì
Củ ấu với chẳng củ mì
Thương anh em hãy khắc ghi câu này!!!

quanghuy09
01-10-03, 02:37 PM
Ngân đã biết lòng người đen bạc
Sao trong lòng còn mãi vấn vương
Đành rằng Ngân phận nữ nhi
Nữ nhi cũng phải nghi suy cho mình.

bad_boy1062003
02-10-03, 08:06 AM
Tình yêu nó vậy Huy à
Biết người tình phụ,phụ người tình đau

Heart2Heart
02-10-03, 06:57 PM
Vợ BadBoi dang ngùi nhà chờ ddợi
sao anh này cứ mãi ở nơi ddây ?
Anh ui mau zìa kẻo tỷ khóc
Roi mây cầm sẵn trong tay hồng
^_^

bad_boy1062003
04-10-03, 09:20 AM
Chuyện nhà anh cứ mặc anh
Em mà lắm chuyện,có ngày "banh thây"
Vợ chồng chẳng phải một ngày
Hôm nay thì khóc,ngày mai sẽ cười
********
Hiểu chưa cô em dzợ lắm chuyện (^_^)

Heart2Heart
04-10-03, 05:19 PM
chùi chùi mình có lòng tốt
rứa mà anh nỡ nói thế đây
Được rồi anh cứ chờ sẽ bít
Ai sẽ banh thây ở chốn này
***********************
^-^ bé hĩu rùi anh rẹ ơi hehe

Tuyết_Ngân
05-10-03, 03:32 AM
Tình yêu là cái chi chi,
Sao ta thấy nó ảo mờ khôn thây?
Không cầm, không cất, không mang,
Mà sao cứ bám, chẳng hoài chịu yên?

bad_boy1062003
14-10-03, 10:12 AM
uhm,đúng rồi đó em
*******
Tình yêu là kẻ vô hình
Vuốt ve,âu yếm bên mình của ta
Nhưng mà "nó" cũng là ma
Cắn ta,cắn mãi,cắn hoài không tha

Tuyết_Ngân
20-10-03, 12:53 AM
Tình yêu nuôi sống con người,
Nhưng cũng vì nó mà người mất đi.
Tình nồng rồi lại tình xa,
Đời ta trôi nổi, bập bềnh vì duyên.

bad_boy1062003
28-12-03, 08:38 PM
Tình yêu mù quáng càng yêu
Khiến cho bao kẻ trăm chiều nhớ nhung
Yêu nhiều thì nhớ càng nhiều
Càng đau,càng khổ đừng liều mà yêu

hyvong_lybiet
28-12-03, 08:56 PM
thương thay những kẻ si tình
giận thay những kẻ bỏ mình vì yêu
tại sao cứ uống thuốc liều
khổ chồng thêm khổ trăm chiều bùn thiu

Tuyết_Ngân
29-12-03, 10:06 AM
Tình yêu sao lắm buồn đau,
Phải chăng vì ở con người mà ra?
Yêu rồi mới biết trông mong,
Quên rồi mới biết tình là khó phai!

only_love
30-12-03, 04:32 PM
tình yêu là cái chi chi
sao ai thấy nó cũng ghi trong lòng
tình yêu chả ướp mà nồng
sao ai thấy nó cũng ghi trong lòng
-----------------------------------
tình yêu là cái chi chi
tình yêu là ổ bánh mì dăm bông
tình yêu là cái chi chi
tình yêu là ổ bánh mì pastê
-----------------------------------> ngon woá trời luôn, chắc ai cũng thèm há

only_love
30-12-03, 04:37 PM
Originally posted by bad_boy1062003@Oct 14 2003, 03:12 AM
uhm,đúng rồi đó em
*******
Tình yêu là kẻ vô hình
Vuốt ve,âu yếm bên mình của ta
Nhưng mà "nó" cũng là ma
Cắn ta,cắn mãi,cắn hoài không tha
tình yêu là kẻ vô tình
làm ta bất chợt khi thấy mình yêu
tình yêu là thứ ko rủ
ko mời cũng tới làm ta bất ngờ
nhưng mà coá ai biết cho ko?

hyvong_lybiet
30-12-03, 05:48 PM
Sao lại sợ tình đi
Sao lại e tình đến
Hãy sống và đón nhận
Sắc màu của thời gian
Đừng than thở khi đời
Những buồn đau kéo đến
Đừng reo vang sung sướng
Mùa xuân đến trong mơ
Vì đời không như thơ
Đầy phong ba bão táp
Nụ cười và nước mắt
Vẫn mãi là bạn thân

-_-

only_love
31-12-03, 09:06 PM
ko phải sợ vì tình
mà sợ phải đau khổ
sợ 1 ngày nào đó
con tim mình tan nát
tình yêu như liều thuốc độc
cũng có thể làm cho người ta chết
và cũng có thể làm cho người ta sống.

Tuyết_Ngân
02-01-04, 08:27 AM
Tình đi, tình đến bất thường,
Như tôi tình ở, tình bỏ ra đi.
Để cho thẩn thờ, trông mong,
Mong hoài chẳng thấy, mà toàn buồn đau!

only_love
02-01-04, 02:45 PM
tình đến rồi tình lại đi
chỉ vì tình mà tui đau khổ
tình ơi tình hỡi tình là gì?
muôn đời muôn kiếp làm tui khổ đau

only_love
02-01-04, 02:59 PM
tình đến rồi tình lại đi
chỉ vì tình mà tui đau khổ
tình ơi tình hỡi tình là gì?
muôn đời muôn kiếp làm tui khổ đau