PDA

View Full Version : Tình yêu tìm thấy mà kh với tới được



quang_vuvn2003
16-09-03, 05:48 PM
Các bạn ơi! Tôi kh biết nên viết ra sao đây khi lòng tôi đang rối bời.Tôi biết vấn đề này có lẽ là xưa lắm nhưng tôi mong các bạn cho tôi lời khuên thật sự.
Tôi yêu người con gái đó nhung khi đi chơi với bạn của tôi cô ta đã yêu người ban tôi,làm tôi đau khổ wá.Cô ta muôn tôi lam anh nuôi cô ta.vậy tôi nên làm gi đây?????????????????????????????????????/

Bạn thân
17-09-03, 07:25 AM
Thật là khó xử cho bạn nhỉ ! Sao hoàn cảnh của bạn giống hoàn cảnh của mình trước đây quá ! Có khắc chăng là một người bị một người được. Hùi đó có một người bạn thích mình và mình thì chỉ thích.... em gái của cô ấy :D Mình nói là hãy xem mình như người anh trai của cô ấy. thế nhưng .... trường hợp của mình là thời gian cũng phôi pha ! Mình và cô ấy và em cô ấy bây giờ là những người bạn rất thân của nhau đó ! Bạn đúng nghĩa không nghĩ suy luôn đó các bạn à ! Mình có thể vô tư phobe đến nhà và nói với cô ấy rằng "E^ bà wại đi uống cafe ko ! Cô ấy hỏi uống ai trả. Mình nói "Dĩ nhiên là bà trả gòi ! Níu tui có tiền thì tui đi uống một mình chứ dư hơi sao mà rủ bà" BẠn thấy đó vui chứ

aomongtinhyeu
17-09-03, 09:58 AM
Quả thật đây là một tình huống khó xử mà tôi chưa từng gặp bao giờ cả.Tình yêu luôn luôn khó đoán,chỉ cần bạn chậm trong tích tắc mà thôi là bạn đã đánh mất nó rồi.Theo tôi nếu bạn yêu người đó mong cho người đó hạnh phúc thì bạn hãy chúc mừng cho tình yêu của cô ấy đi bạn ạ.Như thế mới có thể giữ được tình bạn giữa 3 người,còn nếu bạn nói ra tình cảm của mình cho cô ấy biết thì e rằng sẽ có một kết quả xấu lắm đấy.

người ta
17-09-03, 11:38 AM
Đúng đó ! tình yêu đâu phải là tất cả , đâu cứ phải yêu mới được đâu . Được ở bên cạnh người ta , dù là với tư cách gì đi nữa , thì cũng đã hạnh phúc rồi .

babybigmouse
20-09-03, 07:30 PM
Ngưởi ấy không dành cho bạn vậy thì bạn buồn làm gì? Hãy quên người ấy đi, rồi bạn sẽ tìm được một người yêu bạn chân tình!

hoatigon
20-09-03, 07:57 PM
giống hoatigon quá,người hoatigon "..." trước kia là anh kết nghĩa cua hoatigon nè và bây giờ thì ...khi nào anh mới biết

lokootin
24-09-03, 08:03 PM
Người ta nói chí phải ,có còn hơn không có gì cả ,bạn hãy chấp nhận cái sự rối rem này đi không còn đường nào để làm hơn thế nữa và hãy đi tìm một mảnh khác chắc chắn sẽ có thôi mà và còn vui hơn nữa àh !

babybigmouse
29-09-03, 02:47 PM
Những gì là của bạn thì dù thề nào vẫn là của bạn, những gì không phải của bạn thì dù bạn có làm thế nào vẫn thế mà thôi.....Hãy để tự nhiên bạn nhé....!