hoatigon
20-09-03, 02:55 PM
Nếu chúa bảo yêu là có tội
Thì con có tội rồi chúa ơi!
Bởi trái tim con đã lỡ mất rồi
Bằng chìa khóa thiêng liêng người ấy giữ
Con đã khóc cho cuộc đời lịm ngắt
Chúa vẫn buồn trên thánh gía vô tư
Lạy chúa thiên lành con có tội
Vì chàng quá hiền khiến con thương
Nếu chúa cho con tùy tâm chọn lựa
Thì con chỉ xin chúa mỗi một điều
Muôn đời vạn kiếp được yêu anh
Duy nhất thôi ngàn đời không hối tiếc
Con sẽ yêu người bình thường nhất
Người con trai không đẹp . rất bình thường
Giàu nghị lực vươn lên từ cuộc sống
Trước giông tố không bao giờ ngã gục
Như cây tùng cây bách giữa phong ba
Và có một tình yêu rất đậm đà
Thì con có tội rồi chúa ơi!
Bởi trái tim con đã lỡ mất rồi
Bằng chìa khóa thiêng liêng người ấy giữ
Con đã khóc cho cuộc đời lịm ngắt
Chúa vẫn buồn trên thánh gía vô tư
Lạy chúa thiên lành con có tội
Vì chàng quá hiền khiến con thương
Nếu chúa cho con tùy tâm chọn lựa
Thì con chỉ xin chúa mỗi một điều
Muôn đời vạn kiếp được yêu anh
Duy nhất thôi ngàn đời không hối tiếc
Con sẽ yêu người bình thường nhất
Người con trai không đẹp . rất bình thường
Giàu nghị lực vươn lên từ cuộc sống
Trước giông tố không bao giờ ngã gục
Như cây tùng cây bách giữa phong ba
Và có một tình yêu rất đậm đà