be_bi32
20-09-03, 06:45 PM
MHX năm nay SV trường ĐHSPTPHCM rất vui và tự hào được tham gia một mặt trận hoàn toàn mới - TRUNG TÂM CAI NGHIỆN
lúc đầu các bạn SV rất boăn khoăn và lo lắng không biết mình sẽ phải làm gì vì đây là một mặt trận mới, khó và đòi hỏi .... rất nhiều kĩ năng cũng như kiến thức về đề tài cai nghiện ,nhưng với một tinh thần không chịu lùi bước trước thử thách mới và thể hiện rõ tinh thần của sinh viên sư phạm ,các bạn đã hăng hái lên đường và ....không hề hối hận vì đã tham gia một chiến dịch thật ý nghĩa và thật bổ ích....(mình quảng cáo quá nhiều rồi )
vào vấn đề chính đi ha! mình sẽ kể cho các bạn nghe về chuyến đi của mình nha!
mình là đội phó đội MHX ,tự hào lắm! mình chịu trách nhiêm chính về văn nghệ ,phát thanh và công ác tư tưởng của học viên ...mình rất thích công việc này!
buổi đầu tiên phát thanh thành công ngoài sức tưởng tượng: học viên chăm chú lắng nghe và hưởng ứng rất nhiệt tình , hệ thống phát thanh của minh bao gồm : hai cái loa thùng một cái micro và... rất nhiều nhiệt tình của các chiến sĩ MHX mỗi buổi tối bọn mình biên tập chương trình và phát trực tiếp cho học viên cai nghiện ở đây nghe ,biên tập chương trình cũng là một vấn đề lớn đối với bọn mình vi phải làm sao để phù hợp với đối tượng là người cai nghiện và có trình độ học vấn khác nhau và bọn mình đã thành công trong chương trình phát thanh này, những câu chuyện nghệ thuật sống những tấm gương tốt ...được các bạn học viên nghe rất say sưa ,nhưng thành công nhất có lẽ là chương trình qua tặng âm nhac
để làm chương trình này bọn mình cần rất nhiều băng đĩa nhạc nhưng cũng không thể đáp ứng hết yêu cầu của các bạn vì thế có những bài hát mình cầm mic và độc diễn một mình luôn - và các bạn biết không từ đó mình trở thành một người (hi hi) rất nổi tiếng và rất được mến mộ ....đến nổi chạy theo mình xin chữ kí quá trời luôn.
qua chương trình phát thanh mình đã hiểu được rất nhiều tâm lý của các bạn học viên và mình thật sự xúc động cũng như không thể ngờ rằng những người cai nghiện lại có một tình cảm nồng nhiệt đến như vậy ,các bạn tặng bài hàt cho những người cán bộ với những lời nhắn rất tình cảm và tình yêu thương dào dạt và đạt biệt các bạn đó rất mến tụi mình - những chiến sĩ MHX .một tháng ở đây dù không làm được nhiều lắm nhưng tụi mình tin rằng đã để lại nơi đây -TRƯỜNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIẢI QUYẾT VIẸC LÀM SỐ 5 một ấn tượng tốt đẹp ,mình đã tìm thấy ở nơi này nhưng con người thật sự, những con người một thời lầm lỡ đang tìm lại mình ....và cũng hy vọng rằng với niềm tin và sự quan tâm của xã hội họ sẽ trở thành những con người có ích. và tôi mong muốn rằng những người nghiện còn đang trong vòng luẩn quẩn ngoài đời không thể thoát ra được sự cám dỗ chết người của ma tuý hãy đến các trung tâm cai nghiện để được tháo gỡ sợi dây của tử thần ấy.
mình sẽ kể cho mọi ngươi nghe nhiều hơn về chuyến đi này, có thể do lần đầu tiên gửi bài chưa có nhiều kinh nghiệm nên...... mình sẽ cố gắng để những câu chuyện mà minh kể sẽ thu hút mọi người và giúp mọi nguời khi ghé vào trang web này hiểu nhiều hơn cuộc sống và tâm lý của những người đi cai nghiện .hãy ủng hộ và cho mình lời khuyên nha! cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này!!!!
lúc đầu các bạn SV rất boăn khoăn và lo lắng không biết mình sẽ phải làm gì vì đây là một mặt trận mới, khó và đòi hỏi .... rất nhiều kĩ năng cũng như kiến thức về đề tài cai nghiện ,nhưng với một tinh thần không chịu lùi bước trước thử thách mới và thể hiện rõ tinh thần của sinh viên sư phạm ,các bạn đã hăng hái lên đường và ....không hề hối hận vì đã tham gia một chiến dịch thật ý nghĩa và thật bổ ích....(mình quảng cáo quá nhiều rồi )
vào vấn đề chính đi ha! mình sẽ kể cho các bạn nghe về chuyến đi của mình nha!
mình là đội phó đội MHX ,tự hào lắm! mình chịu trách nhiêm chính về văn nghệ ,phát thanh và công ác tư tưởng của học viên ...mình rất thích công việc này!
buổi đầu tiên phát thanh thành công ngoài sức tưởng tượng: học viên chăm chú lắng nghe và hưởng ứng rất nhiệt tình , hệ thống phát thanh của minh bao gồm : hai cái loa thùng một cái micro và... rất nhiều nhiệt tình của các chiến sĩ MHX mỗi buổi tối bọn mình biên tập chương trình và phát trực tiếp cho học viên cai nghiện ở đây nghe ,biên tập chương trình cũng là một vấn đề lớn đối với bọn mình vi phải làm sao để phù hợp với đối tượng là người cai nghiện và có trình độ học vấn khác nhau và bọn mình đã thành công trong chương trình phát thanh này, những câu chuyện nghệ thuật sống những tấm gương tốt ...được các bạn học viên nghe rất say sưa ,nhưng thành công nhất có lẽ là chương trình qua tặng âm nhac
để làm chương trình này bọn mình cần rất nhiều băng đĩa nhạc nhưng cũng không thể đáp ứng hết yêu cầu của các bạn vì thế có những bài hát mình cầm mic và độc diễn một mình luôn - và các bạn biết không từ đó mình trở thành một người (hi hi) rất nổi tiếng và rất được mến mộ ....đến nổi chạy theo mình xin chữ kí quá trời luôn.
qua chương trình phát thanh mình đã hiểu được rất nhiều tâm lý của các bạn học viên và mình thật sự xúc động cũng như không thể ngờ rằng những người cai nghiện lại có một tình cảm nồng nhiệt đến như vậy ,các bạn tặng bài hàt cho những người cán bộ với những lời nhắn rất tình cảm và tình yêu thương dào dạt và đạt biệt các bạn đó rất mến tụi mình - những chiến sĩ MHX .một tháng ở đây dù không làm được nhiều lắm nhưng tụi mình tin rằng đã để lại nơi đây -TRƯỜNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIẢI QUYẾT VIẸC LÀM SỐ 5 một ấn tượng tốt đẹp ,mình đã tìm thấy ở nơi này nhưng con người thật sự, những con người một thời lầm lỡ đang tìm lại mình ....và cũng hy vọng rằng với niềm tin và sự quan tâm của xã hội họ sẽ trở thành những con người có ích. và tôi mong muốn rằng những người nghiện còn đang trong vòng luẩn quẩn ngoài đời không thể thoát ra được sự cám dỗ chết người của ma tuý hãy đến các trung tâm cai nghiện để được tháo gỡ sợi dây của tử thần ấy.
mình sẽ kể cho mọi ngươi nghe nhiều hơn về chuyến đi này, có thể do lần đầu tiên gửi bài chưa có nhiều kinh nghiệm nên...... mình sẽ cố gắng để những câu chuyện mà minh kể sẽ thu hút mọi người và giúp mọi nguời khi ghé vào trang web này hiểu nhiều hơn cuộc sống và tâm lý của những người đi cai nghiện .hãy ủng hộ và cho mình lời khuyên nha! cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này!!!!