PDA

View Full Version : Bình luận dùm minh nha !



userdatinh
21-09-03, 11:10 PM
Trong tình bạn đừng phân chia giai cấp
Trong tình yêu đừng phân biệt giàu nghèo
Trong đường đời bạn có thể hơn tôi
Cho cuộc sống bớt đi phần sang trọng
Lặng lẽ ra đi, lặng lẽ buồn
Ngậm ngùi tiển biệt, ngậm ngùi thương
Sầu dâng khóc biệt sầu thiên cổ
tuổi hận chia ly tuổi hận buồn
Đường một chiều sao em đi ngược lối
Chân se tròn áo em bay
Anh xuống làm cảnh sát bắt em ngay
Phạt vì nụ cười xinh nhất
Còn khuya mới lụy vì tình
Vì tình không thể nuôi mình lớn khôn
Bởi dzậy......
Tôi quyết luyện tim tôi thành sỏi đá
để ném vào đầu những kẻ nào nói thương tôi !!

Tuyết_Ngân
21-09-03, 11:52 PM
Nói rằng sỏi, nhưng mà không sỏi,
Lòng con người, nhẹ dạ lắm thay,
Chỉ một lần anh gặp một người,
Dáng xinh xinh, môi hồng đỏ thắm,
Là sỏi đá trở thành cát vụn,
Là lòng anh nở xuân vì tình.