View Full Version : Nhớ người yêu
userdatinh
23-09-03, 12:48 AM
Chiều Chiều Đứt Ruột Nhớ Người Yêu
Ruột Đứt Bao Nhiêu Mấy Buổi Chiều
Ước Gì Cân Được Tui Cân Thử
Coi Chữ Tình Mầy Nặng Bấy Nhiêu.
Chiều chiều gió thổi êm êm
Làm cây lá cũng thổi êm êm
Mà long ta trào dâng ...nhớ nhiều
bad_boy1062003
23-09-03, 08:57 AM
Nhớ em thức suốt đêm dài
Thương em anh mới ...đánh bài nuôi em
quanghuy09
23-09-03, 08:01 PM
Một thời ta yêu em
Để trở thành chiếc lá
Vẫn màu xanh bên ngoài
Mà trong hồn...héo úa
bad_boy1062003
23-09-03, 09:01 PM
Một thời nhớ,một thời thương
Một thời anh biết tương tư một người
Một người thì mãi tươi cười
Một người thì mãi là người đến sau...hic hic
SULLEY_mon
23-09-03, 09:36 PM
Chiều chiều ra đứng bờ xông
thấy hai hòn bẩn trôi dòng thời gian
Ước gì hắn cưới được nàng
Thì không thơ thẩn những hàng thơ điêu...
quanghuy09
24-09-03, 04:10 PM
Chiều chiều ra đứng bờ sông
Thấy em giặt áo mà lòng vấn vươn
Ước gì anh cưới được nàng
Anh mua máy giặt cho nàng ...rảnh rang
bad_boy1062003
24-09-03, 09:48 PM
Chiều chiều ra đứng bờ rào
Xem nhà nào vắng anh vào ...anh chôm
Jimmy_Duckhang
25-09-03, 07:13 PM
BỚ NGƯỜI TAAAAAAAAAAAAAAAAA..................CÓ CÓ CÓOOOOOOOOOOO.............BỚ NGƯỜI TA ....TRỘMMMMMMMMMMMMM
bad_boy1062003
26-09-03, 05:48 AM
Topic thơ thì làm thơ đối đáp
Còn đằng này vừa ngáp vừa ghi
Lại còn la lối sân si
Tui đây mới "định",(chứ) chưa đi trộm mà
hoatigon
26-09-03, 02:15 PM
chiều chiều ngắm bóng hoàng hôn
ngắm bao nhiu lại đau đời bấy nhiêu
anh đi khất lấp mặt trời
để mình em lại khổ đau tứ bề
babybigmouse
27-09-03, 10:58 AM
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Thấy anh nặn mụn mà đau xót dùm
hoatigon
27-09-03, 12:22 PM
chiều chiều ra đứng bờ sông
thấy anh bị đánh em đau cái lòng
SULLEY_mon
27-09-03, 02:12 PM
Chiều chiều ra đứng vườn dưa
Thấy hai trái dừa của gái bến tre
gái bến tre vừa he vừa đẹp
Anh vội vàng chụp bẹ dừa em ,,, :d
quanghuy09
27-09-03, 06:38 PM
Chiều chiều lấy xế đi chơi
Thấy em bán bún mà tê tái lòng
Sulley thì bán bún riêu
Tigon bún mấm, còn baby...bán bún bò
hoatigon
30-09-03, 06:11 PM
chiều chiều bán bún ai ơi
thấy Huy09 chạy ra kết thầm
ăn liền tới bảy tám tô
tiền không có trả rửa tô nợ trừ
bad_boy1062003
30-09-03, 08:26 PM
HEHEHE
Thơ hay đúng thật thơ hay
BB trong thấy cho đây điểm 10
Ông huy vừa nhát vừa lười
Ăn hàng,rửa bát hết lười nha ông
QH đêm đêm kẹp mí cô bồ... :'b
sáng mai nhịn đói lấy tiền đi NET
chiều chiều Sully đi bán bún bò
mí người có biết bún bò rất ngon
QH thấy vậy sáng ngời con NGƯƠI
Miệng nói bụng thèm ,Sully oi cho QH ký đỡ vài tô
_____
quanghuy09
02-10-03, 03:29 PM
Huy nào có thích bún đâu
Bún riêu cũng vậy bún bò càng không
Anh five nói vậy oan ghê
Huy đây không thích ăn vô làm gì?
Thấy Sully bán bún Huy thương
Tigon cũng vậy, baby cũng..... không chừa
Mấy cô bán bún buổi trưa
Huy vô giúp đỡ ai dè bị oan !!
hoatigon
02-10-03, 05:23 PM
oan chi mà nói là oan
tiền không có trả rửa tô nợ trừ
thế mà còn nói là oan
không tiền an bún dám vào hàng ta
làn này thì các chị tha
chỉ cho rửa chén thôi nha em a`
lần sau có nữa không tha
kêu giang hồ đánh cho em nó chừa
bad_boy1062003
04-10-03, 09:35 AM
Hoatigon sao em hung dữ
Chữ hiền lương em vứt nơi đâu?
Huy thời già cả răng rụng hết
Đâu còn gì mà em đánh làm chi
Thôi thì để đó Boy lo
Nợ ỗng Boy trả so đo làm gì
hoatigon
04-10-03, 11:54 AM
tigon hung dữ hồi nào hả Boy
nhưng mà thôi kệ ông Huy
giờ ông nói thế thị nợ trả ngay
tiền nợ bằng mười sính lễ Sơn Tinh
Tuyết_Ngân
05-10-03, 09:06 AM
Đêm đêm, trở giấc nhớ thương,
Ngó trông ra cửa, thấy trăng sáng ngời.
Nhìn trăng mà nhớ người xưa,
Phải chi đừng cách, thì giờ đâu xa!
quanghuy09
10-10-03, 08:04 PM
Đêm đêm thức trắng canh dài
Sầu thương chỉ một nhớ nhung thì nhiều
Thương em vất vả sớm chiều
Hai sương ba nắng quanh năm ruộng đồng
hoatigon
11-10-03, 10:13 AM
Tôi lánh trần ai đi rất xa
Bâng khuâng sao lặn ánh trăng tà
Ngày mai hứa hẹn bừng hương cỏ
Tôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.