PDA

View Full Version : Tàn phai



quanghuy09
23-09-03, 08:08 PM
Lòng vẫn buồn khi nghĩ về em
Em đã ra đi chiều hôm trước
Mang cát bụi...màu xanh nước biển
Còn hồn nhiên nào hơn tuổi đôi mươi

Tháng chín buồn với những cơn mưa
Mưa kẻ ô trên từng trang vở
Buổi sáng dậy thẩn thờ cả buổi
Làn khói trắng che vội nữa cuộc đời

Tàn phai em để nơi biển cả
Vu vơ về thoáng chút dư âm
Có nỗi buồn riêng còn động mãi
Từ ngày em tìm đến biển khơi.

bad_boy1062003
23-09-03, 08:27 PM
Tình anh đó,em đem vứt bỏ
Để mình anh với con nhỏ bơ vơ
Tội thay cái kiếp chồng khờ
Vợ đi lấy Mỹ cứ chờ cứ mong

quanghuy09
24-09-03, 04:40 PM
Lòng anh đó xin em hãy
Lấy ru-ti hay nấu cháo lòng
Để cho em thoả dạ thoả lòng
Anh có chết em đừng thương khóc

bad_boy1062003
25-09-03, 07:22 AM
Lòng anh đó chỗ mòn chỗ thiếu
Chỗ ung thư,chỗ cũng tiêu điều
Thương anh em hãy cứ làm liều
Ôm bộ lòng đó cùng anh tiêu...

CôNàngSuperĐiệu
26-09-03, 01:15 PM
Lòng chợt buồn khi nghĩ về anh
Khi em ra đi để lại tàn phai ấy
Mang cát bụi...một thời cùng sánh bước
Hồn nhiên nào...khi chẳng còn bên anh....

Tháng chín buồn với những cơn mưa xanh
Bên cửa sổ còn mình em đứng lặng
Buổi sáng dậy...còn mình em cô lẻ
Bóng sương giăng...giăng mắc nửa cuộc đời

Tàn phai này em gởi nơi biển cả
Xót xa này anh giữ chút tình riêng
Nỗi niềm đã cạn...còn chi nuối tiếc
Từ dạo em về với biển khơi...!

hoatigon
26-09-03, 01:35 PM
nếu một mai em là bác sỹ
anh sẽ là con bệnh của riêng em
bệnh của anh không chữa bằng y học
mà chữa bằng nhịp đập của con tim

bad_boy1062003
26-09-03, 04:32 PM
Nếu em thích anh thì em cứ chữa
Bởi vì anh có một nửa ...Sida
Anh đây vốn tính thật thà
Bệnh anh chỉ...vậy nên đà nói luôn
Từng đêm anh sống điên cuồng
Nghĩ đến căn bệnh là luôn nhức đầu
Đừng cho anh mãi ưu sầu
Chữa thì chữa sớm để lâu...(anh) đốt nhà