PDA

View Full Version : Một chút ước mong



babybigmouse
24-09-03, 03:22 PM
Người thường bảo: " Tình em ngây thơ quá "
Để yêu anh không hy vọng mai này
Lỡ biệt ly tim người bay xa vắng
Còn có gì để chừa lại cho ta?

Người lại bảo: Tình yêu em khờ dại
Yêu được sao khi chưa gặp bao giờ
Lỡ chạm đầu bao ước hẹn phôi phai
Còn gì nữa để tình ta oan trái?

Em yêu anh không màng chi duyên lỡ
Dẫu tháng ngày tàn úa sắc hương phai
Em yêu anh không đắn đo ân hận
Mặc cho đời chia lối rẽ hai nơi.

Em tin tưởng tình yêu này chân thật
Dẫu xa xôi nhưng quyết không đổi dời
Hạnh phúc là ở tận cõi lòng thôi
Ở nơi ấy dấu chôn tình đôi lứa.

Em không cần lời thề, lời anh hứa
Không cần đâu cái lứa tuổi xuân xanh
Em cần anh, chỉ cần anh mãi mãi
Với sắc son, tha thiết từ trái tim.

Một lời yêu hay vạn lời say đắm
Cũng chỉ là mây gió thoáng trên môi
Em yêu anh không cần thiết bao lời
Mong anh giữ tấm lòng chung muôn thuở.

quanghuy09
24-09-03, 03:41 PM
Người ta thường bảo: Yêu là gian dối!
Là lọc lừa, là làm khổ đời nhau
Nhưng anh biết rằng tình em không thế
Vẫn nồng nàng, vẫn dành tặng riêng anh

Người lại bảo: Tình là mộng ảo!
Là hư vô chẳng chút thiệt lòng
Nhưng anh vẫn không buồn không chút suy tư
Vì anh hiểu tình em là chân thật

Anh yêu em vì sao không rõ
Chỉ thấy yêu em anh thấy yêu đời
Như dòng sông vẫn chãy
Như ruộng lúa uống dòng nước ngọt

Khi anh bên em lòng anh vui sướng
Khi anh buồn anh lại nghĩ về em
Dù đã xa nhưng lòng vẫn nhớ
Một tình yêu em đã trọn lòng mình

Anh yêu em, anh yêu sự sống
Không băn khoăn em đẹp ít hay nhiều
Vì lẽ giản đơn từ buổi anh yêu
Trong mộng, trong đầu em đều đẹp .

Anh chưa thể mua một món quà tặng
Song có thể cho em khối óc bàn tay
Với tình yêu ta sẽ dựng lâu đài
Cây hạnh phúc tưới tình yêu sẽ lớn.

hoatigon
24-09-03, 09:30 PM
người ta bảo:yêu là khờ dại
cứ yêu hoài để chuốc lấy thương đau
nhưng anh có biết em chót dại
lỡ yêu rồi chấp nhận thương đau

bad_boy1062003
25-09-03, 06:56 AM
"BB" bảo yêu nhiều mau lớn
Có tình yêu đỡ tốn gạo tốn cơm
Yêu thì khổ nhưng yêu nhiều sẽ "đỗ"
Hãy cứ yêu để bồi bổ tâm hồn...

babybigmouse
25-09-03, 02:49 PM
Người ta bảo : khóc để quên đi tất cả
Đã khóc rồi nhưng vẫn nhớ người ơi

quanghuy09
25-09-03, 05:05 PM
Người ta vẫn nói: yêu là đau khổ?
Mà mấy khi yêu ai lại..... sướng bao giờ

hoatigon
27-09-03, 12:39 PM
yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp
em nghẹn ngào trước bước của anh đi

SULLEY_mon
27-09-03, 02:02 PM
Đêm sầu mộng tương tư khắc khổ
Ngày nhớ thương lặng lẽ chia ly
Biết yêu là đau đừng hoài cổ
Ngày mai sang một cõi từ bi

quanghuy09
27-09-03, 06:45 PM
Đêm dài lắm mộng chia ly
Ngày thương tháng nhớ riêng mình lẽ loi
Em đi cất bước sang ngang
Bỏ con đò cũ, bỏ người em thương

babybigmouse
27-09-03, 08:33 PM
Vô tình em đã gặp anh
Vô tình em đã yêu anh mất rồi
Vô tình rồi lại vô tình
Xa nhau có phải vô tình không anh?

quanghuy09
27-09-03, 08:57 PM
Vô tình em lại yêu anh
Vô tình em chẳng biết anh thế nào
Vô tình tiếp nối vô tình
Xa nhau chẳng phải vô tình đâu em!

bad_boy1062003
28-09-03, 07:53 AM
Vô tình thì nó "vô hình"
Xa nhau cũng bởi vô tình đó em

babybigmouse
30-09-03, 10:51 AM
Đã yêu em xin anh đừng gian dối
Bởi lòng em trao trọn mối tình si
Nếu một ngày anh cất bước ra đi
Em xin anh hãy ra đi lặng lẽ

quanghuy09
01-10-03, 09:51 AM
Khi anh yêu anh không hề lừa dối
Cưới em rồi anh không chắc nha em
Trâu kia còn khoái cỏ non
Thì anh cũng vậy có thua kém gì.

babybigmouse
01-10-03, 01:45 PM
Ngày xưa anh nói yêu em
Giờ đây sao lại bỏ em một mình
Ngày xưa chung bóng chung hình
Giờ đành xa cách một mình em đau.

quanghuy09
01-10-03, 02:06 PM
Ngày xưa anh nói yêu em
Nhưng mà khi đó anh đâu biết gì
Tình yêu là cái chi chi
Thấy ai cũng vậy mình đành yêu theo

Yêu theo cho có phong trào
Chứ đâu biết gọi thế nào là yêu
Yêu nhau cũng chẳng có gì
Anh đây chán quá thời mà không yêu.