PDA

View Full Version : NHO NGUOI



LAN_NHI
26-09-03, 08:17 PM
Biết nói sao đây một chữ buồn
Chữ buồn của kẻ chỉ yêu anh
Người ơi người hỡi người sao thế
Sao bỏ mình tôi với nỗi buồn

SULLEY_mon
26-09-03, 09:57 PM
Để kẻ hàn này sữa cho có vần điệu một chút nhé ...

Biết nói sao đây một chữ buồn
Chữ buồn của kẻ chỉ yêu suông
Người ơi người hỡi người sao thế
Sao bỏ mình tôi ở trong chuồng ... :D

hoatigon
27-09-03, 12:32 PM
biết nói sao đây một chữ buồn
chữ buồn của kẻ chỉ đơn phương
người ơi người hỡi người hay biết
lòng tôi hoà với lòng người chăng

LAN_NHI
27-09-03, 08:31 PM
Đã biết vì sao tôi lai buồn
Bởi vi có kẻ qúa tồng ngông
Bao nhiêu là chổ mà không để
Lại để tôi đây ở trong chuồng

quanghuy09
27-09-03, 08:54 PM
Chẳng trách tình anh quá hững hờ
Cũng vì em quá dại khờ ngây thơ
Yêu nhau anh chẳng hỏi đòi
Tại em tự nguyện anh nào có kêu.

bad_boy1062003
28-09-03, 07:10 AM
Vẫn biết khi yêu lại sẽ buồn
Không yêu thì vẫn cứ buồn hiu
Trăm điều thấy dạy con chẳng hiểu
Chữ Yêu buồn mãi chữ Yêu Yêu