PDA

View Full Version : Say tình...tình say...!



CôNàngSuperĐiệu
26-09-03, 10:43 PM
Rượu cạn ..rượu vơi ....rượu lã lơi ...
Thế nhân ..nhân thế lắm nực cười ...
Mua tình bán lệ ...vay men đắng ...
Trắng sạch tay rồi ..người bỏ tôi ....

Giữa đêm ngoảnh mặt ...tiếng khóc thầm ...
Vầng trăng sẻ lệ ...bóng lặng câm
Rặng liễu u buồn .....rặng liễu ..khóc ...
Có kẻ say tình .....nỗi nhớ mong ...

Sẻ một lời thơ ...nữa mộng mơ ..
Một nữa tim yêu cách đôi bờ .....
Sẻ một bầu rượu ..quân tử khóc ...
Sẻ hết tình mình...đoạn ý thơ ..


Mỗi người một nơi ...một xa khơi ...
Trăm vạn tin yêu ..nay không lời ..
Con tim khe khẻ chợt đau nhói ....
Một thoáng nhớ người..có nhớ tôi ...!!!

Chỉ trăng ...chỉ gió ..nhớ giả dối ...
Chỉ đùa chỉ cợt tình của tôi...
Cái say...say quá ..nhưng hồn tĩnh...
Nhớ đến một người .....chẳng nhớ tôi

..................

CôNàngSuperĐiệu
26-09-03, 10:45 PM
Đời thế ...đời cay mấy ai hay ...
Biết trước được đâu tháng ngày dài ...
Ai nhớ ai quên loài hoa vỡ ....
Ai ngoảng mặt cười ...mà lệ cay ...

Lệ úa hoen mi tình cạn ly ...
Nhớ nhớ thương thương kiếp đoạ đày ...
Bao người vô tình nhân gian khóc ....
Hai kẻ hữu tình ..khó lắm thay ??

Một đồng có mua được câu thơ ...?
Vạn tiền mua nổi tiếng tơ tỏ lòng ...?
Một người yêu mãi trăm năm ...?
Người kia còn lại xa xăm chữ tình ...!!!!

Đêm về tửu ấm ...vọng kinh ..
Hồn ầu ơ ngủ ....quên mình ngày xưa ...
Cố quên lại nhớ dại khờ ...
Một mình men đắng ..bâng quơ gọi người ......

CôNàngSuperĐiệu
26-09-03, 10:45 PM
Ngày dài ...đêm cũng lê thê ...
Vì thương ...vì nhớ ..tái tê một người ...
Người ơi rượu thì cạn vơi ...
Mà sao nỗi nhớ không vơi lại đầy...

Uống cho quên hết tháng ngày ...
Nhưng say một thoáng đâu say ngàn đời...
Nhân gian đâu phải mình tôi ...
Bao nhiêu cay đắng cứ vùi kẻ say ...

Phải chi người đó giờ này ...
Tay trong tay nắm đâu say nghẹn lời ...
Phải chi người đừng xa tôi ...
Phải chi ta mãi sánh đôi ngàn đời .....

Nhưng rồi ...chỉ một mình tôi ....


...............................................

CôNàngSuperĐiệu
26-09-03, 10:46 PM
Tình tàn mà dạ chẳng tàn ..
Rượu cay men đắng vẫn chàng mà yêu ...
Đợi ai mỏi cã dáng chiều....
Nắng vàng hiu hắt đổ xiêu bóng tình....
Thu vàng mấy lối lặng thinh...
Trông con đò nhỏ lặng mình trôi xa ...
Hắt hiu trơ trọi bóng ngà....
Con tim khe khẽ xót xa đợi chờ....
Thế rồi nát hết vần thơ...
Tình trôi xa mãi dại khờ cứ yêu....
Cứ say....cứ ghét nắng chiều....
Xua vào nỗi nhớ cô liêu một đời....
Muốn quên quên hết một đời....
Cái thương cái nhớ lã lơi gọi về ...
Rượu say....say điếng...tái tê....
Bao nhiêu tim vỡ ..câu thề ...vội tan...