PDA

View Full Version : Hạnh phúc và sự bình đẳng nam nữ



quanghuy09
27-09-03, 04:39 PM
Trong cuộc sống hiện tại chúng ta chắc hẳn ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần ngồi bàn về sự bình đẳng nam nữ, và có đôi khi là bất đồng về vấn đề này đến nỗi không thử một lần nhìn lại nó. Thật ra bình đẳng giữa nam và nữ là như thế nào? chưa có tiêu chuẩn thế nào là sự bình đẳng và bình đẳng như thế nào. Vai trò của đàn ông là gì phụ nữ là gì? đem ra tranh luận thì tới sáng cũng không đi đến kết quả gì hết. Huy thấy vẫn có nhiều người phụ nữ vẫn có ý nghĩ sai lầm là bình đẳng là phụ nữ phải làm được những gì mà đàn ông làm, thậm chí còn hơn thế nữa họ luôn coi mục tiêu hơn đàn ông là họ mới được bình đẳng. Trong khi đó họ đâu có hiểu người đàn ông cần ở họ là những gì, ở đây Huy không nói khái niệm là phụ nữ phải chịu đựng. Huy vẫn hiểu đôi khi đàn ông hơi ích kỷ nhưng mà họ thật ra cũng chỉ cần những gì đơn giản thôi. Một hạnh phúc hay là một sự thông cảm nào đó từ phái nữ, nhưng đôi khi đàn ông cũng hơi tham lam ....... trong cuộc sống chẳng có ai hoàn hảo hết. Người ta vẫn thường nói những cặp vợ chồng chỉ hấp hẫn nhau trong vòng 5 năm đầu của cuộc hôn nhân, nhưng mà vì sao người ta vẫn lấy nhau để rồi sau đó ngâm ngùi chia tay.. khi nhận ra là thật sự chẳng hợp nhau thật phi lý. Phụ nữ khi ở nhà làm công việc nội trợ lại cho mình là người ở và đòi công bằng, nhưng họ đâu biết rằng họ rất quan[b] trọng đối v[b]ới người đàn ông. Đàn ông cũng vẫn là một con người chứ vẫn biết buồn, khóc... yếu đuối khi mà gặp trở ngại gì đó thì người phụ nữ lại là chổ dựa của họ...không ai coi thường việc phụ nữ nội trợ hết. Chính vì có những phụ nữ như vậy mà người đàn ông mới thăng tiến trong cuộc sống, nếu thật sự yêu nhau thì chẳng có ai coi thường ai cả và ngược lại. Đàn ông tuy là có rất nhiều tật không ai phủ nhận điều này, nhưng nếu có một người phụ nữ hiểu họ thì chắc chắn sẽ hạnh phúc. Tại sao phụ nữ khi mà qua thời kỳ học phổ thông lại thua kém đàn ông? chỉ vì họ yêu quá sớm và thường yếu đuối trong tình yêu... còn người đàn ông thì đến lúc đó đã nhận thức được điều gì quan trọng đối với họ. Còn người phụ nữ mà quá đam mê thăng tiến trong công việc lại hiếm khi có hạnh phúc, vì người đàn ông chỉ khâm phục họ chứ ít ai mà dám yêu những người như vậy dĩ nhiên là cũng có trường hợp ngoại lệ nhưng mà ít lắm. Vì vậy mới nói là chẳng có gì là hoàn hảo hết, đừng nói chỉ mình đàn ông là xấu ai cũng vậy điều có cái xấu cái tốt, nếu mà chúng ta biết kết hợp lại những điều đó thì nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc. Và có một điều chắc chắn rằng bên cạnh một người đàn ông thành đạt bao giờ cũng có người phụ nữ, và nếu như yêu nhau thật lòng thì chẳng có ai coi thường mình cả dù là mình nghèo, học không tốt....... yêu thật lòng và tôn trọng nhau đó mới chính là sự bình đẳng thật sự. Còn bạn cứ muốn chứng tỏ mình hơn người thì bạn đã nhầm đó chỉ là sự ngộ nhận mà thôi.... và kết quả là chẳng có hạnh phúc và nếu lớn hơn nữa bạn sẽ phải trả giá hơi đắt đó.

bad_boy1062003
27-09-03, 06:08 PM
Ôi chà chà,hôm nay anh QH nhà ta bị vợ nhốt ngoài đường sao mà hiểu rõ tâm lý của đàn ông cũng như là đàn bà vậy đó...hihihi.Nhưng mà nè,nếu người phụ nữ không làm việc nội trợ thì cũng đâu có sao,họ có thể làm những công việc mình thích mà,miễn sao là "đức lang quân" không bị bỏ đói thì tốt rồi :D ,đúng không bro QH????(^_^)

LAN_NHI
27-09-03, 07:55 PM
[b]Nhi không biết có phải bản thân mình đôi khi cũng đang kêu gào bình đẳng không nữa , thật đấy . Nhưng Nhi không nghĩ rằng bình đẳng là được tự do làm những việc mà phái mày râu hay làm và được quền làm , Nhi chỉ mong rằng mọi người nên có cái nhìn thoáng hơn cho phe kẹp tóc của tụi Nhi thôi ( không phải là đòi hỏi quá đáng đúng không ) . Nói thật đôi khi người ngoài hay nhận xét một cách chủ quan về những hoạt động vui chơi của phe kẹp tóc của tụi này lắm đó ( thật đáng buồn )
Huy nghĩ người con gái không biết coi trọng những chuyện nội trợ trong nhà sao ??? Không phải vậy đâu ( ít nhất la đối với Nhi và những bạn gái mà Nhi đang chơi ) tụi Nhi thích thú với công việc đó lắm , thích có những giây phút thật vui bên mâm cơm gia đình đó thôi
A !!! nhưng Nhi cũng không biết những gì Huy viết với những gì Huy nghĩ có khác nhau chút nào không ???? Đôi khi cũng vì công việc nội trợ của phe kẹp tóc bi các ban trai không coi trọng lắm , hay cũng có thể do chỉ ở nhà làm công việc nội trợ thôi nên con người ta hay có cảm giác tự ti và lo lắng , và cũng như vậy nên lại muốn chứng minh mình bằng cách đòi cho được sự bình đẳng .hiiiiiiiiii
Nhưng thôi Nhi thấy bây giờ thí tụi Nhi cũng có những đặt quyền nhất định rồi đó phải không ?? đòi hỏi nhiều quá thì cũng không tốt phải không và nói cho cùng thì con gái vẫn cứ luôn là con gái thôi , vẫn sẽ mãi là chốn bình yên của bọn Huy sau những lo toan thường ngày đó thôi

babybigmouse
27-09-03, 08:00 PM
Trong cuộc sống ngày nay, phụ nữ đều muốn bình đẵng với đàn ông.Chuyện này ai ai cũng biết. Huy nói cũng đúng, không phải bình đẵng trong lĩnh vực nào cũng được.....Phụ nữ ra Xã hội làm việc không phải vì muốn hơn chồng mình, chỉ vì muốn giúp đỡ cho kinh tế cho gia đình, cũng có nhiều phụ nữ đi làm nhưng vẫn làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ....vẫn " nâng khăn sửa túi" cho chồng, vẫn giáo dục được con cái nên người. Người phụ nữ muốn bình đẵng với đàn ông cũng vì ngày xưa người đàn ông hay khinh người phụ nữ, cho rằng đàn bà con gái chân yếu tay mềm chẳng làm được việc gì ra hồn. Phải nói người đàn ông cũng gia trưởng, ích kỷ lắm.....Huy có thấy thế không?Người đàn ông ngày xưa luôn coi người phụ nữ phải có nhiệm vụ phải phục vụ mình...coi vợ mình như ôsin....chính vì thế mà người phụ nữ bây giờ muốn ra Xã hội để khẳng định mình...Nhưng có nhiều người quá lạm dụng chuyện bình đẵng đó giống như Huy đã nói.......Người phụ nữ thành đạt bây giờ vưa biết làm công tác Xã hội vừa biết lo cho gia đình,vừa biết chia sẽ với chồng, đừng chứng tỏ mình hơn chồng là được rồi chứ gì......Như vậy ít ra cũng giữ được hạnh phúc gia đình mà phải không?

quanghuy09
27-09-03, 08:02 PM
Đúng vậy! trong xã hội tiến bộ bây giờ cũng khômng hẳn là cần phải làm việc bếp núc nhiều quá, đành rằng phụ nữ có quyền được phấn đấu vì trong công việc chuyện đó là tốt chứ không phải xấu. Nhưng không phải phấn đấu với ý nghĩ là phải hơn đàn ông mới được, đàn ông nếu mà yêu thật lòng và được yêu thì chẳng phân biệt hay coi thường phụ nữ đâu. Ai cũng vậy cần phải hoàn thiện mình trao đổi và biết nhận khuyết điểm, động viên nhau cố gắng hiểu nhau thì hạnh phúc sẽ nằm trong tầm tay của bạn mà thôi.

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
20-10-03, 03:35 PM
Tất nhiên, tình yêu không có chỗ cho sự phân biệt hay coi thường. Nhưng QH thử nghĩ xem, một người bạn gái hiểu biết, nghị lực, có chí tiến thủ, và một người luôn tự bằng lòng với chính bản thân mình, tự thu hẹp mình trong cái góc nhà luẩn quẩn, hờ hững với tất cả những diễn biến của xã hội... Huy nghĩ sao ? Tình yêu không chỉ cần sự đồng cảm, tình yêu sẽ thú vị hơn khi 2 người yêu nhau cùng chia sẻ với nhau một quan điểm, một sở thích, một công việc nào đó... Và để được như thế, cả hai phải tự hoàn thiện hơn vốn hiểu biết của mình. Ko phải đàn ông lúc nào cũng đúng- họ đôi khi cũng bế tắc, trong công việc ở cơ quan chẳng hạn. Và lúc ấy, họ ko chỉ cần sự chia sẻ...Nếu như người bạn đời của họ cùng suy nghĩ và góp phần tìm ra hướng giải quyết, có phải mọi chuyện sẽ ổn thoả hơn ko ?
Tất nhiên, bình đẳng ko có nghĩa là người phụ nữ quên mất thiên chức người mẹ, người vợ...của mình. Ai cũng bảo họ phải lo sao cho chu toàn, việc nước việc nhà trọn vẹn. Nhưng như thế cũng có nghĩa là họ phải thừa nhận rằng phụ nữ ngày nay chịu nhiều áp lực hơn đàn ông rất nhiều ( các đấng ông chồng luôn luôn hô hào rằng thì tui phải lo việc lớn, mầy chuyện nội trợ vặt vãnh "nhỏ như con thỏ"là phần của má sắp nhỏ... ). Tại sao ko nghĩ rằng , khi cái người bị mệnh danh là phái yếu kia đã xắn tay vào công việc xã hội, thì cái "kẻ mạnh" là mình cũng nên xắn tay phụ giúp người ta thu vén nhà cửa một chút- dù chỉ là in ít thôi , chỉ là chia sẻ thôi... Được thế, ko phải hạnh phúc đã nhân đôi rồi sao ? Và cái nghĩa " bình đăng" , chẳng phải cũng trọn vẹn hơn sao ?
Đôi khi TÂM HỒN ĐÁ cũng muốn phấn đấu để hơn một ai đó. nhưng bây giờ thì thấy điều đó thật trẻ con và không tưởng. THĐ chỉ cần hơn mình ngày hôm qua thôi- được thế là đủ rùi...

quanghuy09
20-10-03, 07:40 PM
QH thì không nghĩ sâu xa! người phụ nữ mà QH yêu không phân biệt là cô ấy có giỏi không hay là có chí tiến thủ không không quan trọng. Quan trọng người đó có thương QH thật lòng hay không mới là quan trọng, các bạn gái được một đặc ân là có thân hình tốt đẹp, thướt tha và cung cấp những ý niệm hiền dịu êm ái đối với đàn ông để an ủi cõi lòng khô khan của họ. Đàn ông là trị cột gia đình nhưng các bạn cũng là một trong những nhân tố tạo nên điều đó,người đàn ông coi người bạn đời của mỉnh là nguồn an ủi sau những giờ làm việc vất vả. Họ sẽ cảm thấy không cục khổ nếu có một người vợ niềm nở đón tiếp với nụ cười duyên dáng chân thành, với những lời hàn huyên tâm sự thân mật. Khi đó phụ nữ vẫn là một nhân tố không thể thiếu trong gia đình, phụ nữ vẫn có thể đi làm nhưng mà phải biết chu toàn chuyện gia đình trước đã. Nếu mà người đàn ông cũng biết chia sẽ công việc gia đình với vợ thì còn gì bằng, cuộc sống gia đình là sự chia sẽ về mọi mặt giữa hai người thế là hạnh phúc không bao giờ vơi.

Tuyết_Ngân
31-10-03, 06:06 AM
Trong quan niệm của giới nữ thời nay, Ngân thấy phụ nữ thường hướng ra thế giới bên ngoài, không còn ở nhà nội trợ nữa. Bình đẳng, từ này hầu như đối với người đàn ông thời ngày (30+ tuổi) thì không bao giờ. Không biết Ngân có nhận xét sai không, chứ Ngân thấy, chẳng hạn như trong gia đình Ngân, mỗi lần nghe mấy cậu nói chuyện với bạn bè của họ về phụ nữ. Họ nói, "đàn bà chẳng làm được gì cả, ..." Mỗi lần vậy Ngân tức lắm, nhưng không dám cãi vì xen vô sẽ hổn. Thật sự phụ nữ muốn bình đẳng với mục đích để người khác phái tôn trọng mình mà thôi, và cũng chỉ muốn chứng tỏ rằng mình có thể làm bất cứ cái gì. Chỉ muốn làm việc có ích, làm cái gì đó mà sau này mình có thể nói là không uổng phí cuộc đời. Không muốn hơn phái nam, chỉ muốn bằng mà thôi. Chồng hay người yêu cũng muốn có một người bạn gái hay vợ thông minh, giỏi giang mà phải không? Vợ giỏi thì chồng được tiếng mà! ;)

quanghuy09
01-11-03, 10:26 AM
Vợ giỏi thì chồng được tiếng hay tai tiếng nhỉ? điều này còn xét nhiều góc độ ở đây là QH nói sự tranh đua của phái nữ nhằm lên tiếng nói là mình không thua bất kì người đàn ông nào hết. Những quan niệm như vậy là không thể chấp nhận được, phụ nữ vẫn là phụ nữ vẫn mang nét dịu dàng ...chứ không phải là người đầy tham vọng. Vì tham vọng của phụ nữ là không đáy, vì phụ nữ đã trải qua biết bao nhiêu năm bị đè nén nay nhận được quyền bình đẳng nên cũng phát sinh những quá độ của người phụ nữ. Những gì mà phụ nữ có được là sự hy sinh, đảm đang, dịu dàng chứ không phải là tham vọng.

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
05-11-03, 11:19 AM
Huy có vẻ thành kiến với mẫu phụ nữ nhiều tham vọng, phải ko ?
Đúng - có những tham vọng đáng sợ khiến người ta chà đạp lên nhau, ganh đua trong tị hiềm và căng thẳng. TH Đá gọi đấy là những tham vọng độc ác. Nhưng ko thể lấy đó mà đánh đồng tất cả !
Một người phụ nữ luôn luôn an phận và bằng lòng một cách vô điều kiện với cuộc sống của mình thì thật là tẻ nhạt. Dường như cô ấy chẳng tha thiết điều gì - ngoại trừ một cuộc sống bằng phẳng -và cứ thế, ngày này nối tiếp ngày sau, lặng lẽ... Cô ấy ngại va vấp, sợ đụng chạm với sóng gió, sợ cả những thay đổi. Thầm lặng như một cái bóng...
Không, thời của những tư tưởng ấy đã qua lâu rồi !
THĐ tôn trọng những người phụ nữ có chí cầu tiến, có cá tính và biết tự khẳng định mình. Người phụ nữ ấy ko chấp nhận một cuộc sống phụ thuộc và mờ nhạt. Cô ấy có tiếng nói riêng. Cô ấy hiểu rằng phải tự giúp bản thân thay vì cứ ngồi đó trông chờ người khác. Và cô ấy luôn luôn muốn hoàn thiện chính mình.
Tất nhiên, đảm đang, dịu dàng và hi sinh vẫn là những phẩm chất luôn cần có ở người phụ nữ - những phẩm chất giúp cô ấy hoàn thành tốt thiên chức của người mẹ, người vợ trong gia đình. Nhưng...đừng bắt cô ấy phải quanh quẩn mãi trong ngôi nhà của mình, đừng bắt cô ấy phải chịu sự chật hẹp ! THĐ thích sự phong phú trong tâm hồn, trong tính cách của người phụ nữ. Ở nhà, cô ấy dịu dàng , hiền lành và dễ thương bao nhiêu thì trong công việc, cô ấy cũng phải cứng cáp , quyết đoán và bản lĩnh bấy nhiêu...
Những đòi hỏi đó đôi khi là quá sức. Và vì thế, phụ nữ vẫn rất cần sự chia sẻ của người đàn ông. Chia sẻ, chứ ko có nghĩa là gánh hết giùm họ. Giống như một đôi vai để tựa vào khi mỏi mệt - người phụ nữ cần lắm, nhưng đâu thể gục vào mãi được đâu !

vanda307
06-11-03, 05:16 PM
Các bạn có công nhận rằng trong thời buổi hiện nay, nếu chỉ vợ hoặc chồng đi làm thì khó có thể đảm bảo được cuộc sống gia đình. Vì vậy, việc người phụ nữ ra đời và gánh vác công việc xã hội là điều bình thường. Cùng với sự tiến bộ của khoa học công nghệ đã giúp phụ nữ rút ngăn thời gian trong việc nội trợ. Và khi tiếp xúc với công việc cùng với niềm đam mê, sự yêu thích cũng như có những công việc dường như chỉ dành riêng cho phụ nữ làm cho người phụ nữ ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Vì vậy, hãy có cái nhìn thoáng hơn về một người phụ nữ thành đạt và nhiều tham vọng. Sự tiến bộ của xã hội đã đánh thức bản năng của người phụ nữ và giúp họ dễ dàng hoà nhập với xã hội.
Những định kiến lịch sử để lại nên người phụ nữ không được coi trọng. Và khi xã hội phát triển, quan điểm của mọi người dường như không theo kịp sự tiến bộ của xã hội. Điều này rất dễ thấy khi rất nhiều người đàn ông coi việc phụ nữ ở nhà làm nội trợ là tất nhiên. Họ hưởng thụ những điều đó như là một thói quen mà quên rằng người bạn đời của họ cũng đi làm như mình. Vì vậy, bản thân người phụ nữ hiện đại rất mong có sự chia sẻ công việc nội trợ từ người bạn đời của mình.
Theo tôi quan sát thì hình như là quan điểm coi thường phụ nữ hình như đã ăn sâu vào tiềm thức nên nó đã hình thành nên những chuẩn mực xã hội bản thân chúng ta không dễ gì thay đổi được. Nhiều người đàn ông luôn coi những người phụ nữ như là một vật để giải trí và cũng có nhiều phụ nữ coi việc mua vui cho những người đàn ông là bổn phận của họ. Điều này thể hiện rất rõ khi nhiều người phụ nữ coi việc chồng mình vì công việc làm ăn giao dịch phải có những cuộc mua vui với những người phụ nữ không quen biết là chuyện tất nhiên.

quanghuy09
08-11-03, 06:34 PM
Trong xã hội ngày nay vai trò của người phụ nữ trong xã hội có lẽ được mở rộng hơn, chính vì điểm này cũng làm cho người phụ nữ phải chịu thêm nhiều gánh nặng hơn nữa giữa xã hội và gia đình. Việc dung hoà được hai công việc này lại càng khó, điều này cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống gia đình. Người phụ nữ vừa làm việc nhà lại một phần nữa lo cho xã hội, đó là mặc đáng khen của phụ nữ và nó là minh chứng cho sự bình đẳng không ai phủ nhật được. Nhưng việc mà người chồng có thấu hiểu và chia sẽ công việc với vợ hay không lại là chuyện đáng phải quan tâm, nhưng chúng ta khoan nói về chuyện này mà hãy nhìn một chút về khía cạnh người phụ nữa có quá nhiều tham vọng. Có lẽ không riêng gì mình Huy mà tất cả những người đàn ông điều đồng tình như vậy, tại sao họ lại cố chứng tỏ mình là hơn đàn ông trong khi mọi người đâu có phủ định quyền bình đẳng của phụ nữ đâu. Nhưng nếu đã đạt được mục đích rồi thì họ được gì nào? hay chỉ là sự cô đơn .....hãy cứ làm hết khả năng của mình vì sự tiến bộ chứ đừng đưa ra mục đích là phải thế này thế kia. Dù gì đi chăng nữa phụ nữ vẫn giữ một vai trò quan trọng trong cuộc sống, và hơn thế nữa không ai được quyền phủ nhận sự bình đẳng nam nữ như thế cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn.

Tuyết_Ngân
09-11-03, 03:17 AM
Theo cách Huy nói, Ngân thấy rất giống cách nhìn của những người đàn ông khác. Người đàn ông từ xưa tới giờ quen làm chủ gia đình, nắm quyền tất cả, vợ thì phải ở nhà, chăm sóc con cái, chăm sóc nhà cửa, chờ chồng về để hầu hạ. Họ quen với việc người vợ phụ thuộc vào họ. Bởi thế, khi người phụ nữ đi ra xã hội, làm việc và không còn phụ thuộc vào họ như khi trước. Máu đàn ông nổi lên, nên coi chuyện này không thể chấp nhận được. Họ biết rằng khi người phụ nữ ra xã hội, sẽ học được nhiều thứ, sẽ không còn chấp nhận cách sống lệ thuộc đó nữa.
Tại sao đàn ông không thể hiểu rằng dù có thế nào, dù người đàn bà có thành công thế nào, họ cũng cần có một một người đàn ông để tựa vào vai khi vấp ngã? Một người tình để sống trọn cuộc đời, chia sẽ vui buồn với nhau. Có phải điều đó rất khó hiểu? Hay là họ không chịu hiểu? Chừng nào đàn ông có thể chấp nhận quyền tự do của người phụ nữ? Chắc là không bao giờ quá....

quanghuy09
09-11-03, 09:25 AM
Có lẽ Ngân hiểu lầm ý của Huy thì phải, Huy không nhận xét nghiêng về phía nào hết cũng không phủ nhận quyền bình đẳng của nữ giới. Ở trên Huy cũng có đề cập đến mà. nhưng cái mà Huy muốn nói ở đây là tham vọng của phụ nữ chứ không phải là trỉ trích phụ nữ. Các bạn trả lời chủ đề này nên nhìn nhận rỏ sự việc không nên hiểu lầm như vậy, nhằm tránh chuyện công kích nhau trên diễn đàn !

Tuyết_Ngân
10-11-03, 01:11 AM
Ngân có lẽ lời viết không nói rõ cho lắm ý của Ngân nên Huy mới nói thế. Thực ra đàn ông và đàn bà đều có tham vọng hết, tại sao lại chú trọng đến người phụ nữ đến thế? Đàn ông tham vọng thì không ai nói, còn người phụ nữ có tham vọng thì lại bị đưa ra, xem như việc tài trời. Trong cuộc sống phải có sự tham vọng, nếu không thì sẽ không là cuộc sống nữa.

quanghuy09
11-11-03, 12:08 PM
Tất nhiên là đàn ông cũng có tham vọng, nếu những ai có ý kiến gì xin cứ mạnh dạn phát biểu hãy nói lên những gì mà mình suy nghĩ. Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này một cách nghiêm túc khách quan, để chúng ta nhận ra được cái tốt hơn trong cuộc sống này. Không ai có thể nói mình hoàn thiện về mọi mặt đã là con người ai cũng có sai lầm, nhưng mà nếu biết được sai lầm của mình và kịp thời sữa chữa thì chúng ta vẫn có thể trở thành con người hoàn thiện. Các bạn hãy cùng mình tìm kiếm sự hoàn thiện đó nhé!

be_bi32
13-11-03, 06:25 PM
BI không biết là phụ nữ mà có quá nhiều tham vọng thì có tốt hay không? bản thân BI cũng có rất nhiều tham vọng và trong số những tham vọng ấy đôi khi BI không thể nào thực hiện được mà ngược lại còn làm cho BI trở nên khó chịu và bực bội chính bản thân mình vì những điều mình đặt ra mình ko thể thực hiện được ,những lúc như vậy BI cảm thấy hụt hẫng và chán nản lắm ..rồi bây giờ có lẽ BI đã hiểu được dù là đàn ông hay phụ nữ ai cũng có quyền ước mơ ,có quyền nưôi cho mình những tham vọng ,điều quan trọng là những ước mơ hoài bão ấy có ích cho bản thân và cho xa hội và liệu đến khả năng thực hiện nữa hãy đi những bước nhỏ rồi sẽ học chạy đừng nên chạy ngay vì có thể bạn sẽ vấp ngã ,tuy nhiên nếu vấp ngã mà học chạy được thì cũng nên té và nhớ là phải đứng dậy để đi tiếp bất kể bạn là nam hay nữ nha!..xin chúc mọi người đến được nơi mà mọi người muốn đến!

Romeo
14-11-03, 09:42 AM
http://www.xitrum.net/forum/images/avatars/gallery/animal/heo.gif
Bi và Huy àh! Theo RO thì hạnh phúc và sự bình đẳng trong tình yêu chính là một yếu tố quan trọng để làm cho tình yêu đó bền vững...thật là hay nếu như một người đàn ông biết quan tâm đến công việc nội trợ của người phụ nữ ..và cũng thật là tuyệt vời nếu như người phụ nữ hiểu được những nỗi mệt nhọc của người đàn ông sau một ngày làm việc mệt nhọc..biết quan tâm đến họ, động viên họ, chăm sóc họ.... thế đấy...bình đẳng và hạnh phúc...!

Tuyết_Ngân
15-11-03, 05:34 AM
Ro nói rất đúng, Ngân không có lời gì nói thêm. Sự san sẽ và thông cảm giữa hai người sẽ làm cho tình yêu của họ bền vững và lâu bền. ^-^

connguoi_dehieu
15-11-03, 01:57 PM
Ai cũng có chuyện để nói và bàn cãi! Và mỗi người lại cho là ý kiến của mình đúng còn ý kiến người khác lại đi ra ngoài chủ đề!
Thật ra, việc bình đẳng giữa phụ nữ và đàn ông mỗi người nghĩ khác nhau, nên cũng khó bàn cãi lắm! Chỉ mong là đưng để phụ nữ chúng tôi phải lên tiếng quá nhiều, kẻo lại kêu là mở miệng ra là đòi bình đẳng!

Tuyết_Ngân
17-11-03, 05:04 AM
Connguoi_dehieu nói hay lắm, nếu phái nam không làm gì động chạm đến phái nữ thì phái nữa đâu co nói gì đâu! ;)

hnkvmt
13-12-03, 09:07 PM
chà ,không khí có vẻ căng thẳng nhỉ ????
Tại sao chúng ta lại đưa vấn đề này ra tranh luận ?Vì chúng ta muốn hiểu hơn về quyền bình đẳng của người phụ nữ .Trong diễn đàn của chúng ta có rất nhiều bạn nữ ,vậy tại sao chúng ta không thử lắng nghe họ nói một lần : bình đẳng là gì ?Họ muốn làm gì khi được bình đẳng ?

Tại sao chúng ta lại bàn đến tham vọng ở đây ? TN nói rất đúng ,cuộc sống không có tham vọng thì thật đáng chán ,nhưng bàn đến tham vọng ở đây có vẻ hơi quá !
Vài lời góp thêm vào cuộc tranh luận của các bạn ,hy vọng các bạn sẽ giải quyết được tình huống mà QH09 đưa ra !

thamtunet
15-12-03, 06:42 PM
Đúng trong cuộc sống này ai cũng phải đặt ra cho mình những tham vọng và mục đích để cuộc sống thêm ý nghĩa và đở buồn chán.
Nói đến sự bình đẳng của phụ nữ trong dd thì TTN cũng chưa hiểu hết những nhu cầu để được bình đẳng của họ, thế các woman trong dd hãy cho ý kiến về nhu cầu bình đẳng của mình đi

Tuyết_Ngân
18-12-03, 09:41 AM
Thực ra sự bình đẳng của phụ nữ là nhu cầu được đối sử bình đẳng, không phải là "nam trọng, nữ khinh." Được tự do ngôn luận mà không phải bị nói người con gái không biết lễ giáo. Phụ nữ ngày nay muốn rằng được gánh một phần trong chuyện kiếm kế sinh nhai của gia đình chứ không phải là một người nội trợ nữa. Tiếng nói của họ được tôn trọng, và có một giá trị tương đối. Làm cái gì cũng vậy, đều được đối sử như phái nam chứ không phải là "chuyện này chỉ dành cho nam," hay "cái này con gái không làm được," v.v.v. Thời nay đã có nhiều phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong kinh tế, chính trị, v.v.v.

lovecare
13-04-04, 03:56 AM
Mình nghĩ sự bình đẳng của phụ nữ đôi khi không phải là những cách nói cái gì đàn ông làm được thì phụ nữ cũng làm được.Nếu như tất cả mọi phụ nữ đều suy nghĩ và chỉ biết có công việc ngoài xã hội mà bỏ bê việc nhà như vậy thì thật sự cũng đáng buồn.Trên thực tế cũng có nhiều trường hợp như Quang Huy nói,nhiều người phụ nữ có nhiều tham vọng nhưng chúng ta cũng phải suy nghĩ xem,tại sao họ lại nhiều tham vọng?Phụ nữ đòi bình đẵng thì cũng có cái lý của nó.Sống trong một gia đình êm ấm thì không có chuyện gì để nói nữa nhưng nếu chẳng may người chồng mất đi hoặc bị tai nạn gì thì chính những lúc như vậy ngoài người phụ nữ ra thì ai sẽ là người chăm lo cho gia đình?Nói chung phụ nữ muốn bình đẵng với nam giới mà biết cách kết hợp giữa gia đình và xã hội thì đáng quý hơn phải không?Dù có làm gì ngoài xã hội thì đối với gia đình họ cũng vẫn là một người vợ ,một người Mẹ trong gia đình mà thôi.Mình biết vẫn còn nhiều gia đình suy nghi là phụ nữ thì phải o trong nhà chăm sóc con cái như vậy liệu có quá khắt khe không??