PDA

View Full Version : Tình đầu



bad_boy1062003
28-09-03, 07:37 AM
Tình đầu con tim thường thay đổi
Tình đầu hủy diệt trái tim tôi
Xin cứu vớt linh hồn tội lỗi
Biết mình em và chỉ em thôi...

Tuyết_Ngân
28-09-03, 07:50 AM
Tình đầu trái ngang ngập lối,
Tình đầu giết chết tim yêu.
Một lần yêu là một lần nhớ mãi,
Nhớ một người và chỉ người thôi!

bad_boy1062003
28-09-03, 08:01 AM
Mối tình đầu nên em đâu có giữ
Bỏ anh đi bởi chữ "Đô la"
Để rồi lên chức bà bà
Một mình một bóng,(áo) bà ba ...mất rồi

Tuyết_Ngân
28-09-03, 09:10 AM
Không duyên là chỉ tại trời,
Anh ơi đừng trách chi tình đã tan.
Thôi thì chấp nhận tình tan,
Đừng nên quyến luyến cho càng đau thêm!

bad_boy1062003
28-09-03, 11:53 AM
Anh cũng biết nên đành cam phận
Bởi đời anh lận đận tình duyên
Truân chuyên đúng thật căn nguyên
Thôi thì đành vậy nhìn em lên thuyền....

quanghuy09
28-09-03, 12:51 PM
Bad boy chưa đánh đã hàng
Làm sao có thể thắng ai bao giờ?
Tình yêu là phải đấu tranh
Dành người yêu dấu mới là tình yêu

Tuyết_Ngân
28-09-03, 09:36 PM
Nếu mà người đã quyết đi,
Dù có giành lại, nghĩa gì anh ơi?
Yêu thì chỉ muốn người yêu,
Đựơc vui vẻ mãi là lòng mình an!

LAN_NHI
28-09-03, 09:46 PM
Không biết có thật bình an
Bởi đêm khuya xuống thấy ai như nàng
Vội kêu thì mới ngỡ ngàng
Vì người ta đã .... bỏ chàng mà đi

*****
Vậy thì có tội không Ngân nhỉ ??? Thôi đừng bỏ BB đi chỉ bo Huy thôi được rồi hiiiii

Tuyết_Ngân
28-09-03, 09:52 PM
Người đi, đi đã xa rồi,
Sao chàng còn mãi thẫn thờ đứng trông?
Đừng như tượng nữ Vọng Phu,
Chờ người thành đá thì tan nát đời!
***************************
Tội nghiệp lắm, nhưng người con gái đó không phải là Ngân đâu! Xin tỷ Lan Nhi xét lại... ;)

hoatigon
29-09-03, 11:04 AM
chuyện đời mấy ai có ngờ
tình đời mấy có biết
nữ Vọng Phu chờ chồng quay trở về
chinh chiến bao năm nàng thành đá cuội
em rồi cũng trở về đúng nghĩa trái tim
anh rồi cũng ra đi đúng nghĩa anh hùng

bad_boy1062003
29-09-03, 04:43 PM
Originally posted by LAN_NHI@Sep 28 2003, 02:46 PM
Không biết có thật bình an
Bởi đêm khuya xuống thấy ai như nàng
Vội kêu thì mới ngỡ ngàng
Vì người ta đã .... bỏ chàng mà đi

*****
Vậy thì có tội không Ngân nhỉ ??? Thôi đừng bỏ BB đi chỉ bo Huy thôi được rồi hiiiii
Chị "Nhóc" năn nỉ mà chi
Tình duyên đã hết,biệt ly cũng gần
Em ngồi bẩn thẩn bần thần
Nhìn nàng đi mãi...xa dần đời em

Tuyết_Ngân
05-10-03, 04:06 AM
Một đi, hai cũng đã đi,
Sao ai còn mãi trông theo bóng hình?
Trên đời lắm người chung tình,
Sao ai còn mãi vấn vương tình đầu?