saokhuyalaplanh
28-09-03, 04:43 PM
Gió đã là hoài niệm phải ko anh?
Tình yêu ấy tan nhanh trong chớp mắt
Cái chớp mắt thời gian nóng ran như lửa
Tất cả đã bỗng hóa hư ko
Em ko còn háo hức chờ mong
Tiếng chân bước ngòai thềm chiều thứ bảy
Em khép cửa mặc thời gian đứng đấy
Lặng im lặng lẽ bày trò chơi trốn tìm
Với trái tim đã 1 lần vấp ngã
trời vẫn trong xanh và êm ả
Mây chiều vẫn nhẹ nhàng lướt trôi
anh ko đến trọn đời em mãi mãi
Tình yêu ấy tan nhanh trong chớp mắt
Cái chớp mắt thời gian nóng ran như lửa
Tất cả đã bỗng hóa hư ko
Em ko còn háo hức chờ mong
Tiếng chân bước ngòai thềm chiều thứ bảy
Em khép cửa mặc thời gian đứng đấy
Lặng im lặng lẽ bày trò chơi trốn tìm
Với trái tim đã 1 lần vấp ngã
trời vẫn trong xanh và êm ả
Mây chiều vẫn nhẹ nhàng lướt trôi
anh ko đến trọn đời em mãi mãi