PDA

View Full Version : CO PHAI TINH YEU



LAN_NHI
28-09-03, 10:05 PM
Chưa hẳn là Tình Yêu
Nhi nào đâu dám nhận
Sợ lòng mình gian dối
Lúc nông nổi cuồng si

Tuyết_Ngân
28-09-03, 10:19 PM
Không phải là tình yêu,
Thì đừng nên có nhận,
Nhận rồi sẽ phiền thêm,
Cứ thẳng lòng nói rõ!

Mong bạn đỡ hơn!

hoatigon
29-09-03, 10:57 AM
không phải là tình yêu
thì đừng mơ với mộng
kẻo thân mình lận đận
buồn tình người đơn phương

bad_boy1062003
29-09-03, 05:21 PM
Không phải tình nhân,chẳng bạn gần
Lắm khi hời hợt,lúc ân cần
Làm thân tri kỉ,âu khóc hận
Làm người xa lạ,muốn cầu thân

***************

Cuộc đời nghịch lý vậy đó...buồn ghê

LAN_NHI
29-09-03, 08:51 PM
Không phải là tình yêu
Nhưng lòng mong được nhận
Sợ người ta hờ hững
Mang mãi mối sầu thương

bad_boy1062003
30-09-03, 08:35 PM
Không phải tình yêu thì đừng nhận
Nhận rồi khóc hận vẫn cô liêu
Đừng trách em nhỏ lắm điều
Không yêu,chẳng gặp lắm điều thêm đau

quanghuy09
01-10-03, 03:04 PM
Không phải là tình yêu
Xin được làm huynh muội
Huy là huynh Nhi là muội
Ý Huy như vậy, ý Nhi thế nào?

hoatigon
01-10-03, 08:07 PM
đã không phải là tình yêu
thì cũng khó là huynh mụi
mà hãy là người lạ
để khỏi vướng bận lòng

quanghuy09
01-10-03, 08:44 PM
Yêu nhau mà thế làm gì
Chẳng thà chết quách cho xong kiếp này
Còn duyên thì nói yêu thương
Hết duyên cạn nghĩa cạn tình thế sao?

bad_boy1062003
02-10-03, 07:51 AM
Chữ yêu kia BB tường tận
Yêu một người khổ hận thiên thu
Hết tình yêu, bạn biến thành thù
Chân lý đó muôn đời không thay đổi

hoatigon
02-10-03, 05:38 PM
không yêu thì thôi thù nhau chi hỡi ban ơi
đã là ban suốt đời là bạn...
yêu hay không bạn chớ nên thù
tình yêu kia duyên trời đã định
đừng cạn lòng chức nữ ngưu lang

LAN_NHI
03-10-03, 06:06 PM
Cám ơn bạn đã ngỏ lời
Căn dặn đủ thứ trên đời bạn nghe
Với tui tình chết thì de
Số lùi đã gặt thì de cho rùi

********************
Dù nói thế nhưng cũng có khi Nhi buồn chứ , nhất là khi Nhi chỉ co 1 mình nè , nhưng thôi bây giờ thì hết rùi , vì còn có mấy bạn mà ha

babybigmouse
03-10-03, 06:25 PM
Em đâu biết có một người xa lạ
Bỗng trở thành tất cả của riêng em!

LAN_NHI
04-10-03, 07:37 PM
Nhi thường hay tự hỏi vì sao
#########
Hằng ngày anh nói bao lời
Với người bạn học với xung quanh
Với đường phố với cây xanh
Sao anh không nói với em một lời

Tuyết_Ngân
05-10-03, 08:29 AM
Có khi buồn, tự hỏi lương tâm,
Ta lỗi gì mà người hững hờ,
Có phải chăng, ta rất đáng ghét,
Hay tại rằng người chẳng cảm chi? [cảm=cảm giác]

Bạn thì có thể tình nhân,
Tình thêm nồng thắm, vì rằng hiểu nhau!
Còn khi mà đã nhân tình,
Khó lòng xuống bạn, vì tình còn đau!