Thiên Anh
06-12-02, 05:47 PM
Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buỗm một chút đã cô đơn.
Gió đâu phải là roi mà đá núi phải mòn
Em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng có nghĩa gì đâu nếu sóng chẳng đưa em đến
Dù sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em.
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buỗm một chút đã cô đơn.
Gió đâu phải là roi mà đá núi phải mòn
Em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng có nghĩa gì đâu nếu sóng chẳng đưa em đến
Dù sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em.