TÂM HỒN CỦA ĐÁ
01-10-03, 10:29 PM
Vui cứ cưòi
Buồn cứ khóc
Tại sao em lại phải giấu em ?
Bao muộn phiền cất hết vào đêm
Giữa giấc ngủ vùi... không tin mắt mình mọng ướt
Em vội vã khoả lấp niềm đau bằng tiếng cười không có thực
Còn lại điều gì sau thăm thẳm mắt em ?
Ta nhói lòng nhìn em cố -hồn-nhiên
Ồn ã bước qua những ứ đau đã đóng rêu trong lòng thầm lặng
Với em
dường như chẳng có gì khác nhau
giữa nụ cười và nước mắt
Tìm ở đâu hạnh phúc- bình yên?
Ta muốn ta có thể sẻ chia với em
dầu chỉ một chút nỗi niềm
dầu chỉ cái lặng nhìn không nói
Khóc đi em
nước mắt sẽ rửa bớt đau thương nhức nhối
Đừng cố nén lòng trong quay quắt lặng thinh !
Em thân yêu ơi xin sống thật với trái tim mình
Bất hạnh khổ đau phải đâu cái tội ?
Cho ta được nắm tay em
khóc cho những nỗi buồn của ngày xưa
đã qua rồi- một thời nông nổi
Khi những giọt mặn mòi rơi xuống
...kìa nụ cười lành
em thấy chăng em ?
Buồn cứ khóc
Tại sao em lại phải giấu em ?
Bao muộn phiền cất hết vào đêm
Giữa giấc ngủ vùi... không tin mắt mình mọng ướt
Em vội vã khoả lấp niềm đau bằng tiếng cười không có thực
Còn lại điều gì sau thăm thẳm mắt em ?
Ta nhói lòng nhìn em cố -hồn-nhiên
Ồn ã bước qua những ứ đau đã đóng rêu trong lòng thầm lặng
Với em
dường như chẳng có gì khác nhau
giữa nụ cười và nước mắt
Tìm ở đâu hạnh phúc- bình yên?
Ta muốn ta có thể sẻ chia với em
dầu chỉ một chút nỗi niềm
dầu chỉ cái lặng nhìn không nói
Khóc đi em
nước mắt sẽ rửa bớt đau thương nhức nhối
Đừng cố nén lòng trong quay quắt lặng thinh !
Em thân yêu ơi xin sống thật với trái tim mình
Bất hạnh khổ đau phải đâu cái tội ?
Cho ta được nắm tay em
khóc cho những nỗi buồn của ngày xưa
đã qua rồi- một thời nông nổi
Khi những giọt mặn mòi rơi xuống
...kìa nụ cười lành
em thấy chăng em ?