PDA

View Full Version : tim` cach' giup' hear voi*'



hearme_mine
02-10-03, 09:22 PM
Hearme_mine có 1 đứa em kết nghĩa hiện dang du hoc ở Singapore và hiện tại thì cô bé cũng chỉ gần 14 tuổi (quá bé nhỉ ?) nó yêu 1 thằng con trai chỉ hon đúng 1 tuổi thui nhưng nói dung ra hearme ko biết dó có phải là tình yêu ko nữa ….thật chất là nó bị lệ thuộc vào chuyện dó ….mỗi lần bi hearme trách thi` no cứ bảo là dó là ngưòi dấu tiên nên nó ko thể wên dc …….hix trong khi nó có biet dâu người nó yêu là 1 thẳng con trai rat vô giáo duc …tuy moi chùng ay tuoi thui nhưng khi dến voi con em cua mình thì ít nhất nó dã dụ dỗ hết bao nhiêu cô gái rồi (ko kể già trẻ lón bé)….hear nói với nó thì nó lại dem long thù ghét…nó bảo : “hi. Ko tài nào hiểu dc tình yêu của 2 chúng em như thế nào dâu nên chuyện của em chị dứng co xía vô “
Mới cách dây 1 tháng nó lai tim hear khoc lóc mà nói :Chị ơi tháng sau em về vn chi dẫn em di phá …….rồi lại nức nở anh ấy giận em nữa rồi chi ah dến mức này thì nên nói thế nào cho nó hiểu dây hix hix ..mấy anh chị trong room co thể tím cachgiup hear dc ko ?

lokootin
03-10-03, 11:12 AM
Bạn cứ nói không nói được nữa thì bắt nó kêu người iu gì của nó đi phá thai đi không nghe lời bạn thì bạn cứ bỏ mặc (hù thui) và bạn hãy tìm cách làm cho ngừ iu của nó sợ nó và tránh xa thí dụ như khủng bố nó chẳng hạn không được nữa thì mượn người lớn giúp đỡ thui ,người lớn có cách của người lớn mà có lẽ sẽ hợp lí hơn tụi mình nhìu chắc dzị rùi ,nó mới 14 tủi mờ tương lai của nó tuỳ thuộc vào lúc này thôi .Nói gì nói đây là ý kiến của mình thui còn sao thì tuỳ bạn mờ hì hì chúc bạn sáng suốt !

thaipeace
25-12-03, 06:20 PM
thái sợ làm như vậy em đó sẽ càng bất chấp hơn nữa , mình có thể để cho em đó khổ sở một chút , phân tích sự vô trách nhiệm của thằng đó sau đó nên khuyên em bỏ đi .

chingchung198
25-12-03, 11:28 PM
Chà chà chà...hơi bị mệt nha ... uhm...thiệt ra ,cách Hearme khuyên sis of u bằng cách nói tên đó xấu thì thật tình là động chạm tới cái " thần tượng " cô bé gùi...sao hearme không tìm cách nói rõ ...chẳng hạn như phân tích " tình iu " của hắn dành cho em bạn như thế nào ...làm sao để cho em bạn biết được mình là " nạn nhân " của sự lợi dụng chứ không phài là 1 người " được yêu " 1 cách quá mức ... sao bạn lai không hỏi xem em bạn có nói điều này với " người iu " của em bạn chưa ??? nếu em bạn nói : đã nói với anh ta rồi và anh ta kiu em đi phá thì hãy phân tích cho cái sự ăn xong quẹt mõ của hắn , còn ngược lại ,nếu là do em bạn wuyết định tự ý đi phá thì hãy nên dùng 3 tấc lưỡi an ủi ,động viên và khuyên bảo em bạn thôi ,biện pháp cuối cùng cần dùng chính là nhờ người mà sis bạn tin yêu nhất đến nhúng tay vào ...
( thật tình không biết cách này tốt không nhưng mình thấy đối với những người khờ dại thì cần phải làm như vậy ...)

Tử Phòng
30-12-03, 11:43 PM
Tốt nhất là bạn nên tập trung giải quyết hậu quả cho em bạn vào lúc này (giải quyét cách nào là tuỳ bạn chon, miễn là bạn tháy hợp lý). Hãy an ủi em bạn, cảm thông và sống với nó như mọt người bạn. Nói nặng lời lúc này là không tốt đâu....
Sau một thời gian, đủ để em bạn bình tỉnh trở lại, hãy phân tích cho nó thấy rằng nó sai, và nhớ là đừng nổi nóng đấy. Nếu bạn không lànm được, hãy "dụ" nó đến một trung tâm tư vấn nào đấy, họ sẽ có cách tốt hơn. Bạn cũng có thể chỉ cho nó một trang web về tâm lý mà. Còn sách báo nữa, mực tím, phụ nữ và nhiều tờ chuyên khác. Mình nhận ra rằng khi người khác "giáo huấn' thì mình không nghe, nhưng đọc một câu chuyẹn có ý nghĩa lại làm mình suy nghĩ...
Cầu chúc cho bạn thành công.