Tuyết_Ngân
11-10-03, 05:42 AM
Bình Dương, một vùng đất phì nhiêu, lúa đồng cò bay thẳng cánh, nằm cách Sài Gòn khoảng 50 km. Bưởi Bình Dương chắc ai cũng nghe nói đến (hồi xưa BD thuộc Biên Hoà, nên nói là bười Biên Hoà). Đồ gốm, sơn mài cũng là một trứ danh của tỉnh này.
Nếu bạn thích suộc sống thôn dã, yên lặng thì đây là nơi lý tưởng. Sinh ra và lớn lên ở đây, Ngân thấy rất thích vì sự gần gũi giữa hàng xóm, cách sống đạm bạc, nhẹ nhàng, không vội vã, chật vật như ở thành thị. Trưa trưa, trời nóng nực có thể đi ra sau vườn, ngồi dưới hàng dừa và hóng mát. Thật là giản dị và thoải mái! ;)
Nếu bạn thích suộc sống thôn dã, yên lặng thì đây là nơi lý tưởng. Sinh ra và lớn lên ở đây, Ngân thấy rất thích vì sự gần gũi giữa hàng xóm, cách sống đạm bạc, nhẹ nhàng, không vội vã, chật vật như ở thành thị. Trưa trưa, trời nóng nực có thể đi ra sau vườn, ngồi dưới hàng dừa và hóng mát. Thật là giản dị và thoải mái! ;)