PDA

View Full Version : cuộc thi thơ về đấng sinh thành



hoatigon
11-10-03, 10:41 AM
Mẹ!
Có một ngày rồi con sẽ ra đi
Nơi xa lắm hình hài con mục rữa
Hồn sẽ về trong bập bùng ngọn lửa
Lặng lẽ nhìn nhà vắng tiếng con vang

Mẹ!
Con lá xanh hẹn lỗi trước lá vàng
Giá con khóc Bụt hiện về an ủi
Sẽ nguyện cầu để mẹ mãi được vui
Con đã biết ra đi là tội lỗi
Nên bao ngày day dứt mãi không thôi

Mẹ!
Mùa Đông đến thiên đường xa lạnh lắm
Mình con nằm nơi đất lạnh xa xăm
Nếu có muốn chẳng được về bên mẹ
Như những ngày được sống, được chở che

Mẹ!
Từ lâu rồi con sống với riêng con
Cứ như thế một niềm tin khôngtrọn
Dấu vào tim thành khối chẳng nói ra
Con oán hận con muốn quên tất cả
Mẹ đừng buồn khi ngày đó...
...con đi



nào mỗi người cùng góp một vài dòng đi ....chú ý là không có thưởng nha