PDA

View Full Version : tình iêu"net" nên tin hay ko?



aodaidethuong20032003
12-10-03, 10:23 AM
Bạn đã bao giờ iêu 1 ai đó trên mạng chưa? Uhm, áo dài nghĩ lá chắc hẳn 11 số người cũng đã từng bị rồi phải ko?
Áo dài thiệt là sai lầm khi thích 1 ai đó trên mạng! Sợ nhất là tình cảm thật chứ ko phải là đùa ( các bạn thấy áo dài ngây thơ wá phải ko?)
Ui........, nhưng tình iêu trên mạng chỉ chiếm được 0,1% là thành sự thật còn đâu chỉ là đùa giỡn........
Áo dài đã và từng iêu 1 người trên mạng nhưng giờ chắc áo dài hiểu ra 1 điều là ko nên wá tin vào trên mạng........... hi vọng rất ít cho cả hai, áo dài nghĩ yo61t nhất là...... bye để wên.
Hic ......... giúp áo dài với các bạn ui!!!!!

quanghuy09
12-10-03, 01:33 PM
Một tin mà từ bấy lấu nay Huy không ngờ đến, và chưa bao giờ xãy ra đã trở thành sự thật nếu như QH09 không phát hiện khi lấy được pass thì có lẽ QH09 sẽ không tin đó là sự thật. Một niềm tin đã mất trước mặt là bóng đen một trò lừa gạt bỉ ổi, tại sao phải chính là quang huy mà không ai khác tại sao? chẳng còn gì cả lại mang thêm một nỗi nhục, nhục với bạn bè gia đình phải đối diện với nó ra sao đây. Vì mình quá mù quáng bây giờ biết trách ai đây, trách ai bây giờ và có thể trách ai được. Mình đã quá tự tin tin bản thân mình và tin người ta nhưng niềm tin đó lại bị lợi dụng, thật là nhục nhã......Huy đã từng nói với admin và mọi người là đã gặp 2 lần nhưng thật sự là chưa lần nào hết. Nhưng Huy vẫn tin nếu mình chân thành thì nhất định người ta cũng sẽ chân thành với mình, thế nhưng Huy đã sai lầm bây giờ biết tin vào cái gì trong thế giới này đây?...............Trong gần 1 năm qua người ta diễn thật hay, còn quanghuy09 vụng về đóng vai anh hề một anh hề không hơn không kém.....

(Trích từ mail riêng của QH09)

huhuhuh, Dũng cung dau kho lam, khi ma H da phat hien ra rui, cho Dung xin loi nha.Dung ,Du~ng la mot, Du~ng chinh la ga^y, vi cung thich H nen moi lam nhu vay.thoi H cung dung buon qua nha, D dinh keo dai thoi thoi gian den luc D ve vn thi se ga. cho cha'u gai cung bang tuoi H,cung giong nguoi trong hinh lam, nhung bay gio thi............huhuhu D cung dau kho lam , ko muon lam nhu vay dau, neu H co muon D giai thich them thi minh se chat 1 lan cuoi nha, neu H ko tu choi, nguoi trong hinh chinh la ban cua nguoi ban dung, hien dang o my~, gia dinh co ta song o my~, neu H muon tro` chuyen them thi D se .....................dung han dung nha, D cung men H tu lau rui, thoi coi nhu D chi day cho H yeu ma, bo qua di nha, su that moi lan chat D noi het tam trang cua dung la that su, nhung uoc vong ko pai la girls.
thoi neu H ko han va gian D thi chat 1 lan sau cuoi rui sau nay ko chat nua, thi cung nhu anh Du~ da` lat vay thoi, dung dau buon nha.lan cuoi hon la cham dut,

Tại sao? tại sao lại như thế .............sao ông trời lại đối xữ với Huy như thế...Huy không cam tâm như vậy... phải làm gì đây

Đó là những kinh nghiệm đầu đời của quanghuy09, tuy sự thật quá phủ phàng nhưng mà Huy đã có thêm một bài học mới.......

aodaidethuong20032003
12-10-03, 03:20 PM
QUANG HUY UI! AO DAI` RÂT' THÔNG CẢM CHO BAN.
HOAN` CANH CỦA AO' DAI` CỦNG CHAN' LAM'.............UHM

thamtunet
13-10-03, 10:20 AM
Tình yêu trên net cho đến nay vẫn là một con số bí ẩn, đã bao giờ bạn yêu ai đó trên net chưa và đã bao giờ tình yêu ấy trỏ thành sự thật chưa ? Mình tin là tình yêu trên net có thể xảy ra, bởi lẽ những người lên net muốn giải toả tâm lí của mình = những trò đùa để giải khoay, nhưng cuối cùng là họ nhận được gì hay chi là một thú vui để người bên kia phải đau khổ.
Còn những ai lên net với mục đích nghiêm túc, họ muốn có được một tình yêu, một tình bạn chân thật thì sao ? những người như vậy không đang hưởng được hạnh phúc hay sao ? Nêu như chúng ta có cơ hội gặp được họ thì tình yêu trên net đã xảy ra rồi đấy.
Riêng đối với mình , mình mong rắng chúng ta lên net vơi mục đích thư giãn nhưng đừng làm tổn thương đến một ai khác . Mình tin mình sẽ tìm được những tình bạn tuyệt đẹp và một tình yêu lý tương trên những lần online này đấy

only_love
22-12-03, 06:41 PM
trùi ui tình yêu trên net í ha? cũng tuỳ thui nhưng cảm thấy giờ đây tình yêu trên net bị lừa gạy rất nhìu , nêu ko cận thận chắc có lẽ phải ân hận đó nha

thề không yêu
22-12-03, 09:43 PM
trùi ui. thamtunet nói hay quá trời luôn. mình đồng ý với ý kiến của thamtunet đó. vì mình có mấy người bạn đã tìm thấy tình yêu thực trên net rồi đó(sắp tới hôn nhân). nhưng nói chung thì cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó, ko nên nhìn mọi chuyện một cách quá khắt khe , phải ko?

langtu
23-12-03, 02:59 PM
Tình yêu trên net , có thể lắm chứ , miễn là nó trải qua các giai đoạn của TY . Nghĩa là có tìm hiểu , có sự đồng cảm, chia sẻ ....

thaipeace
23-12-03, 05:28 PM
thái chỉ nói là coi chưng thôi , coi chừng nhé , nhiều cảm xúc lạ đang đọi bạn bạn khong thể đoán được nó vui hay buồn đâu !! Nếu dám lao vào , hãy nhớ sẽ có một ngày bị thương đấy !! Vì nó rất lạ !

only_love
24-12-03, 08:54 PM
lao vào ko suy nghĩ dĩ nhiên sẽ có lúc bị tổn thương là chuyện đương nhiên rùi

thaipeace
28-12-03, 07:39 PM
và có lẽ nếu thật tình quá người chụi thiệt thòi lại chính là mình , nhưng nếu yêu là phải hết mình , không có chuyện chừa lại một con đường thoái , cho nên cẩn thận nhé !

bad_boy1062003
28-12-03, 08:26 PM
Nói về tình yêu trên net hả?Ok,để bb kể cho bà con nghe 1 "Chuyện tình Lan & Điệp" tân thời này nha.Hồi xửa hồi xưa,ý lộn...hồi nảy hồi nay có 1 anh chàng rất là khờ khạo,chưa từng đc yêu và chưa biết yêu là gì,tuy đã 20t rùi nhưng vẫn phòng ko chiếc bóng...Cuộc sống cô độc cứ thế tiếp diễn...đều đều,rồi bỗng 1 hôm anh chàng ta phát hiện ra "net" (cứ như là robinson tìm đc đảo hoang dzậy đó),anh ta suốt ngày mê tít cái gọi là "net" ,là "yahoo" đó,và còn mãi mê hơn nữa khi anh ta lại tìm thấy đc 1/2 kia của mình trên mạng,tuy 2 người ở rất xa nhau nhưng vẫn liên lạc đều đặng qua "net" và cũng hay gửi cho nhau những món qùa ...Thậm chí 2 người còn trao đổi password (trong yahoo) cho nhau,tình cảm có thể nói là rất sâu nặng(mặc dù chưa 1 lần gặp mặt)...Thế nhưng hạnh phúc của họ chóng phai tàn khi 1 ngày nọ,anh chàng bỗng ko vào đc yahoo nữa vì password của anh ta đã bị thay đổi,anh ta cảm thấy hụt hẫng lắm,vì đã trót tin vào tình yêu trên mạng,trót thương phải người mà ko đáng để thương...Tình cảm trên mạng là như thế đấy,Khi vui thì họ có thể nói lời ngon tiếng ngọt,nhưng khi tâm trạng ko tốt hay có 1 sự nghi ngờ nào đó về đối phương thì...Mặc dù hiện giờ người con gái nọ đã trả lại password cho anh chàng đó nhưng anh ta vẫn cảm thấy rất chán nản,ko muốn lên mạng như hồi trước nữa
CÁC BẠN THẤY ANH TA LÀM VẬY CÓ ĐÚNG HAY KO?????????????????(anh chàng đó là BB đấy,còn người nữ nọ thì cho phép BB miễn trả lời nhé)

thaipeace
28-12-03, 08:48 PM
Rất đúng , đó là cái cảm giác thái đã từng có , nhưng một nhgày kia nếu anh chàng đó tìm được một cái gì đó đáng quý hơn chat trên mạng thì anh ta sẽ quay lai thôi !

langtu
28-12-03, 10:30 PM
Cũng may là "cuộc tình" trên chỉ dừng lại ở đó !!! LT nghĩ , nếu buồn , nếu bị tổn thương anh chàng kia cũng chỉ ít lâu là hết thôi , vì suy cho cùng cũng chẳng có gì sâu nặng cả.... Chỉ là những tình cảm bâng quơ , những lá thư viết vội .... Và quan trọng hơn , thật ra ,cô gái đó chỉ cho đây là một trò chơi , không hơn không kém , để cô ta giải khuây thôi ... Chỉ tội nghiệp BB.
Chẳng có gì phải buồn rầu khi sự viêc sảy ra như vậy cả , lẽ ra BB phải mừng mới đúng chứ (-_-) !! Sau này nếu chuyện tình của BB di xa hơn Thì có lẽ BB sẽ mệt zới cô nàng này đấy . Tội gì phải chán nản chứ.

only_love
30-12-03, 03:47 PM
chuyện kể của BB chắc là chính tâm sự của mình đúng hông nè .
only_love cũng đã từng giống như hoàn của của BB kể nhưng hỡi ơi người đoá có hiểu được tâm sự của only_love đâu , chỉ hiểu một khía cạnh nào đoá rồi chấp nhận và nghĩ rằng người con gái đó đã đổi pass.
chuyện tình yêu của only_love trên mạng cũng gần như giống BB, chuyện là thế này only_love xin kể tiếp lời của BB nha:
bỗng 1 ngày anh ta vào yahoo của mình ko được và biết pass của mình bị đổi.
chắc hẳn anh ta rất nghi ngờ người bạn gái mà anh ta cho biết pass đã đổi( nếu như only_love trong hoàn cảnh của BB cũng sẽ nghĩ dzậy)
hỡi ôi.............! sự nghi ngờ đó đã là cho anh ta chán nản và ko muôn chat nữa nhưng anh ta có biết rằng anh ta đã hiểu lầm cho người con
gái đó ko?

only_love
30-12-03, 04:02 PM
sao LT lại nhĩ đoá là chuyện tình bân quơ chứ,mấy người bênh wé hơ chỉ tội cho người con gái đoá thui hè. seo mí người chỉ nghĩ một bên dzậy được.
"ngày xửa ngày xưa và đến ngày nảy ngày nay , khi net được mở rộng thì cũng xuất hiện nhìu chuyện phức tạp nhất là tình yêu. vào một buổi chiều nắng đẹp............một cô gái rất đã lên mạng chat và tình cờ cô gái đoá đã gặp 1 anh chàng vui tính và từ đoá 2 người thường xuyên gặp nhau ở trên net và dần dần cũng tiến đến chuyện tình cảm ( mặc dù 2 người ở xa nhau) và cũng cho đến một khi.............."xin trich lời của BB nha"Thế nhưng hạnh phúc của họ chóng phai tàn khi 1 ngày nọ,anh chàng bỗng ko vào đc yahoo nữa vì password của anh ta đã bị thay đổi,anh ta cảm thấy hụt hẫng lắm,vì đã trót tin vào tình yêu trên mạng,trót thương phải người mà ko đáng để thương...Tình cảm trên mạng là như thế đấy,Khi vui thì họ có thể nói lời ngon tiếng ngọt,nhưng khi tâm trạng ko tốt hay có 1 sự nghi ngờ nào đó về đối phương thì...Mặc dù hiện giờ người con gái nọ đã trả lại password cho anh chàng đó nhưng anh ta vẫn cảm thấy rất chán nản,ko muốn lên mạng như hồi trước nữa"
khi biết được chuyện chàng trai đoá bị mất pass thì cô gái rất ngỡ ngàng vì thật ra cô nàng có biết gì đâu................nhưng trước khi chuyện mất pass của chàng trai xảy ra thì cô gái rất thất vọng về quá khứ của chàng trai nhưng vì cô gái đó wá yêu chàng trai nên cô gái đã chấp nhận cái quá khứ đó của chàng trai( khi yêu thật lòng thì dù là chuyện gì đi nữa cũng chấp nhận).
nhưng giờ only_love đoán chắc cô gái đó rất buồn và luôn cảm thấy hụt hẫng vì đã chót có tình cảm thật với chàng trai đó . nhưng mong sao sự đau khổ của cô gái sẽ wua đi và bắt đầu lại ..................................

only_love
31-12-03, 04:20 PM
Originally posted by langtu@Dec 28 2003, 03:30 PM
Cũng may là "cuộc tình" trên chỉ dừng lại ở đó !!! LT nghĩ , nếu buồn , nếu bị tổn thương anh chàng kia cũng chỉ ít lâu là hết thôi , vì suy cho cùng cũng chẳng có gì sâu nặng cả.... Chỉ là những tình cảm bâng quơ , những lá thư viết vội .... Và quan trọng hơn , thật ra ,cô gái đó chỉ cho đây là một trò chơi , không hơn không kém , để cô ta giải khuây thôi ... Chỉ tội nghiệp BB.
Chẳng có gì phải buồn rầu khi sự viêc sảy ra như vậy cả , lẽ ra BB phải mừng mới đúng chứ (-_-) !! Sau này nếu chuyện tình của BB di xa hơn Thì có lẽ BB sẽ mệt zới cô nàng này đấy . Tội gì phải chán nản chứ.
oái trùi ui ! LT biết rì mà khuyên người ta dzậy ha? mà công nhận con trai dzới nhau bênh vực nhau wé đi chỉ tội cho người ta thui ........................
ay mà nè hông phải là only_love đâu nhá chỉ là con gái dzới nhau nên rất hiểu tâm trạng của nhau . làm ơn sau í người đừng nghĩ xấu người con gái đoá woá dzậy hén sự việc đâu như mí ông nghĩ đâu. :'k

lovely_girls_kiss
31-12-03, 10:15 PM
Lovely... còn wá nhỏ để đế cập đến cái gì mà người ta gọi là "yêu", cũng theo suy nghĩ giống như only_love , lovely.... mong rằng BB và những "boy" đừng nên nghĩ xấu về người con gái này wá, các Boy đã bít sự việc như thế nào đâu mà phê phán, trách móc người con gái đó như dzậy. BB ơi, mon rang BB hãy nghĩ lại nha, Lovely... mong rằng 1 ngày nào đó BB sẽ hiểu về người con gái đó nhiều hơn, tại sao BB ko nghĩ sẽ có 1 người nào đó lấy pass mà ko phải la người con gái đó thì sao
Lovely... cũng có 1 chuyện , bây gioi lovely.. sẽ kể cho BB, only_love và các bạn nghe nha
"Love... đã có 1 lần lây pass cua 1 người trên mạng đó, người bị mất pass đó là 1 người mà chị 2 của mình mến, trùi ui, khi biết mình làm thế là ko tốt, Lovely... đã tự động trả pass lại cho người con trai ấy, vì biết là chị 2 mình đã bị người con trai đó trách oan, lovely.. rất hối hận về sự việc này, chỉ vì wá phá phách, nghịch ngợm mả đã lam cho tinh cảm của chị 2 mình ra như dzậy". Nếu người con gái nmà BB kể cũng bị oan như dzậy thì có phải là púa tột nghiệp cho người con gái đó ko
Mong rằng BB và mấy boy nên nghĩ lại

bad_boy1062003
31-12-03, 11:46 PM
Rất cám ơn các bạn đã quan tâm đến BB (thaipeace & langtu) ,giúp BB tìm cách tháo gỡ cái khúc mắc đang ở sâu trong lòng của BB(only_love & lovely_girls_kiss),nhưng có lẽ BB đã có cách giải quyết ổn thỏa cho vấn đề này rùi...Một lần nữa,rất cám ơn sự quan tâm chân tình của các bạn đối với BB,cũng giống như thaipeace đã nói vậy đó: "một ngày kia nếu anh chàng đó tìm được một cái gì đó đáng quý hơn chat trên mạng thì anh ta sẽ quay lại thôi"...Chào tất cả

only_love
01-01-04, 10:32 AM
đúng đoá giờ hông cần nói đến vấn đề đoá nữa....................Mong một ngày nèo đoá BB sẽ thấy được một điều quý giá hơn trên nét và cũng nên suy nghĩ thật kĩ.....................ko nên để chuyện tình cảm xảy ra như thế này nữa( thế nhe.............)
only_love , giờ cảm thấy dzui hơn nhìu roài, ay cám ơn nhỏ T nha, khi nèo rảnh đi en chè với chị nha .............( chị mời em trả tiền hén)

lovely_girls_kiss
01-01-04, 05:25 PM
hihihi... BB nghĩ dzậy là tốt lắm rùi, Lovely... dzui lắm, mong rằng tình cảm của BB se không bao giờ xảy ra những điều đáng tiếc như dzậy nữa, Lovely... chắc rằng 1 người nào đó đang rất muốn xin lỡi BB đó
Hi....hì anh Ha` ui, đừng buồn va gian em nữa nha (monh rằng anh sẽ đọc đươc những dòng chử này
Trùi, thank sis nhieu nghen, "cưng" sợ ăn chè khoán cua sis lắm à

only_love
02-01-04, 05:17 PM
trùi kí con nhỏ nì chưa gì đã nghĩ chị tệ dzậy seo cưng
có điều này thắc mắc woá nhờ bà con giúp nhá
khi người ta đã là 1 nửa của mình rùi mà sao người ta ko thông cảm chia sẻ cho nhau chứ, đã là 1 nửa của nhau rùi mà còn giận người ta.....rồi hiểu lầm gây ra bao nhiu đau khổ
1 nửa của nhau là dzậy uh?

langtu
02-01-04, 05:23 PM
"Đừng chạy nhanh quá, những điều tốt đẹp nhất đến với bạn nếu bạn biết đợi chúng ít nhất "

lovely_girls_kiss
04-01-04, 04:43 PM
Originally posted by langtu@Jan 2 2004, 10:23 AM
"Đừng chạy nhanh quá, những điều tốt đẹp nhất đến với bạn nếu bạn biết đợi chúng ít nhất "
Trui`ui, ban lại nói như dzậy hả, co thể giải thích cho Lovely.. đuợc hông, nói thiệt Lovely... hông được giỏi Văn cho lắm

only_love
05-01-04, 11:36 AM
đâu ai muốn chạy nhanh đâu trùi.

thaipeace
06-01-04, 10:08 PM
Đó là biết khôn khéo mà nắm bắt tình hình phài không ?

only_love
07-01-04, 10:35 AM
đúng đoá, ko nắm bắt tin tức xiệt thòi dzậy đoá

only_love
10-01-04, 05:47 PM
là 1 nửa của nhau mà almf mất thì chắc hẳn ai cũng tiếc lém ha? vì khi chia tay nhau rùi mới biết nhau là 1 nửa wá muộn phải ko nè.

thaipeace
12-01-04, 10:22 AM
Thái không biết vì Thái chưa bao giờ có vinh hạnh là một nửa của ai , cũng không có được cái cảm giác được tiếc và được nuối gì hết . Nhưng thái nghĩ tiếc thì cò nhưng cái gì cũng vậy cũng có cái dược và cái mất !

lovely_girls_kiss
13-01-04, 11:00 AM
Originally posted by only_love@Jan 10 2004, 10:47 AM
là 1 nửa của nhau mà almf mất thì chắc hẳn ai cũng tiếc lém ha? vì khi chia tay nhau rùi mới biết nhau là 1 nửa wá muộn phải ko nè.
:'d seo lại wá muộn chứ, nếu 2 người vẫng còn 1 ti' tình củm gì đó thì co' thể làm lại từ đầu lại cơ mà.Tại vì 2 người cư' cố chấp wá thui

thaipeace
14-01-04, 12:52 PM
Nhưng những chuyện như thế tỉ lệ thành công không được cao đâu , lúc nhận ra điều đó , mọi người đã ở một cương vị mời , một môi trường sống mới liệu có còn đuợc như xưa chăng ?

only_love
20-01-04, 06:48 PM
nhỏ nói dzậy là í gì chứ.......với lại giờ còn gì cho nhau tiếc thương 1 cuộc tình tan vỡ chứ

lovely_girls_kiss
24-01-04, 12:34 PM
Originally posted by thaipeace@Jan 14 2004, 05:52 AM
Nhưng những chuyện như thế tỉ lệ thành công không được cao đâu , lúc nhận ra điều đó , mọi người đã ở một cương vị mời , một môi trường sống mới liệu có còn đuợc như xưa chăng ?
ưhm, lovely cũng bít thế, nhưng họ có thể làm lại từ đầu cơ mà, tậ vì ai cũng lạnh nhạt dzới nhau nên ......

only_love
24-01-04, 12:50 PM
nên chẳng thể nào đến được lại với nhau nếu hai người đã ko còn iu nhau.

nhoc_thamtu
24-01-04, 01:11 PM
co' chua' moi' hieu? mi' nguoi` noi gi`

thaipeace
25-01-04, 07:25 PM
Không theo doi từ đầu thì rất khó hiểu bạn ạ , tính chất diễn dàn là vậy mà .
Theo thái nghĩ một hướng khác , cái chuyện quay lại vì yêu chắc không phải là đa số , phần đông trong một cuộc sống mới họ thường có cách nghĩ mới , xa mặt cách lòng , không phù hợp giờ giấc công viêc .v.v... là những lí do rất cụ thể !

lovely_girls_kiss
26-01-04, 06:23 PM
Originally posted by nhoc_thamtu@Jan 24 2004, 06:11 AM
co' chua' moi' hieu? mi' nguoi` noi gi`
hỗng theo dỏi tứ đầu , thì lèm seo hiểu được cơ chứ, chắc là chỉ có chúa mới hiểu được thui

mario
28-01-04, 02:06 PM
Yêu trên net, không có gì xấu, nếu hai người thật sự có tình cảm với nhau, nhưng theo tui, nhất định phải gặp mặt nhau mới được,
phải gặp nhau, phải có thời gian đối diện với nhau, tìm hiểu về con người thật của nhau, và ...

đừng có quá sâu nặng với người trên net, bạn sẽ không còn là con người thực của mình nữa đâu, sẽ thành người điện tử thôi! Ha!

haydenvoianhnheem
28-01-04, 07:36 PM
yêu trên net ồ tui hông tin chuyện này đâu nhen đừng có đầu độc tui nhen ! nói hông tin dzỵ đó nhưng mè vẫn hơi tin tin vì tui cũng thấy khá nhiều cặp chat đến nỗi phải gặp mặt nhau mới chịu tui cũng dzỵ nè một lần dzùi bao mấy cô đi ăn cạn túi luôn nhưng vẫn lè bạn thui tui thì ở q9 con cô te ở q6 dzịa đó.....tui lè bình thường thôi có mấy người mè lớn tuổi thì chat xong về cưới làm vợ luôn mới ghê đó ! nói là hông tin tình yêu trên net thì cũng hơi wá nhưng mà tin wá cũng không nên ! nhưng m,uốn không biết thì không được vì thế giới bây giờ hiện đại dzùi ! đến nỗi con nít mới học có lớp 1 còn biết chơi nữa chớ không xa lạ gì em tui chứ đâu!nó biết cả mấy cái trang web mà chơi game luôn mới ghê chứ tui thua luôn !!!!.......... nhưng mà tin thì đừnng có tin wá thôi chat thì chỉ để làm wen hoặc nói tào lao cho dziu dzẽ thui !! chứ chat mà yêu luôn thì cái đó gọi là có duyên với nhau dzùi.......

thaipeace
29-01-04, 12:38 AM
nếu chat chỉ đơn thuần là thế thì phí phàm và vô ích vô cùng , chat phải có mục đích cảu mình tuy là không rõ ràng nhưng ít nhiều cũng phục vụ cho mình một nhu cầu nào đó , có thể là giả trí , hoạc xa hơn nữa . Tôi không nói các bạn phải tin hay không nhưng chắc chắn các bạn phải biết mặt nhau , gặp nhau và tìm hiểu , bình thường khi muôn quen một người nào mình cũng phai tìm hiểu mà !!

lovely_girls_kiss
11-02-04, 04:51 AM
trùi, Lovely thấy ai cũng nói đúng hết à, cũng như Thái, Lovely nghĩa rằng lên mạng để tìm hiểu nhửng cái gì cũng muốn bít, và tìm 1 người nào đó hợp dzới mình để còn nói chuyện lèm wen nữa cơ,

moonlight
06-03-04, 06:42 AM
tình yêu trên mạng cũng thành sự thật đó giống như bạn của mình cũng wen trên mạng và bây giờ hai người cũng cưới nhau đó và mình cũng wen trên mạng nè và cũng gặp người tốt thôi .

thaipeace
18-03-04, 01:09 PM
Bạn gì đó nói mình ở quận 9 còn cô bạn ở quận 6 , vậy mà xa hả . Anh cảu tui còn quen mọt cô bé ở tận LẠng Sơn đó . Họ thư từ nhau hoài , và cô bé đó còn hứa là hè này sẽ vô nam chơi để gặp anh tui !

nhocthuytien
24-03-04, 12:28 AM
Vấn đề Yêu trên NET, nếu có bàn thì biết đến bao giờ mới xong.. bởi mỗi người một quan niệm, có người có tình yêu đẹp qua NET nên thấy chuyện yêu trên NET là có thể chứ không phải ảo. Nhưng có những người bị lừa dối thì ngay cả tình yêu bên ngoài đời họ còn không tin, làm sao tin tình yêu trên NET chứ.
Các bạn hãy đọc những dòng NTT post bên dưới này và cả nhận thế nào? Khi chính những người trong cuộc phát biểu.. họ là những tiêu biểu cho việc quen qua NET và yêu trên NET, để rồi yêu offline (ngoài đời).. và tiến đến hôn nhân.

“Mạng Internet chỉ là phương tiện để tuổi trẻ trao đổi, giao lưu tri thức cũng như tình cảm. Tình yêu trên mạng xuất phát từ sự nghiêm túc chín chắn thì không có gì phải lên án. Quan trọng là sau khi rời mạng rồi, chúng ta sống đúng với con người thật nhất của mình, và bắt đầu yêu nhau như bất cứ đôi lứa nào không quen nhau từ mạng. Tiến đến hôn nhân hay không còn phụ thuộc vào tình yêu của hai người”. (cachep - leyen) 22/3/2004 Nguồn: www.tuoitre.com.vn

NTT thấy đúng, quan trọng là ở bản thân. Sống làm sao để thấy tình yêu có nghĩa, chứ không vô nghĩa. :) Thì dù bạn ở bất cứ nơi nào, bạn cũng tìm được tình yêu chứ không cần chờ người khác mang đến.

thaipeace
24-03-04, 12:23 PM
Ừm Thái cũng nghĩ như nhóc Thủy Tiên , ngày xưa , có ai còn nhớ đến chuyện "Mảnh trăng cuối rừng " của Nguyễn Minh Châu không ? người ta còn yêu nhau qua thư tứ nữa cơ mà !

only_love
26-04-04, 08:11 AM
vậy yêu trên mạng cũng là chiện bình thường phải ko?................nhưng mờ yêu như vậy cungx nguy hiểm lắm há

thaipeace
28-04-04, 01:57 AM
Trên mạng bản chất là ảo , còn chuyện ảo có thành thực hay không tùy vào lòng thành của những người phiêu lưu trên đó

lovely_girls_kiss
28-04-04, 04:49 AM
trùi, tui thấy tình cảm trên mạng chẳng có gi hay ho cả, 100% tình cảm trên mạng thì chỉ có 0.001 tình cảm là xiệt thui

Nothingtolose
28-04-04, 05:31 AM
uh, :baby: tui lên mang chỉ chat với bạn thôi, khi nào buồn thì vào room để kiếm ngừơi chửi lộn để xả stress :boxing: :gun: , chat với người ta, chẳng biết nói thật hay đùa he..he...

maybe
28-04-04, 09:03 AM
Người yêu ở kế bên ngày nào cũng gặp nhiều khi còn tan vở hay chưa hiểu nhau hết nửa huống chi là chỉ viết vài dòng qua lại ,Cái này chỉ an ủi hay xin ý kiến của cộng động về vấn đề gì đó tạm chấp nhận được con yêu thì ko

MEO HEN
28-05-04, 06:11 AM
_Hàng triệu người trên toàn cầu đang lên mạng hẹn hò với hy vọng tìm được người trong mộng. Những dịch vụ se duyên trực tuyến như Match.com ngày càng thu hút nhiều thành viên. Tại đó, các nam thanh, nữ tú thi nhau đăng ảnh và những lời quảng cáo về bản thân nhằm thu hút đối tượng.

Thực tế, nhiều nhà tư vấn tình cảm đồng ý rằng lên mạng là một cách tuyệt vời để tìm bạn
_HOA CUC VANG nói cho mà nghe nhé yêu trên mạng thì yêu chả sợ gì sất
yêu trên mạng chẳng qua cũng giống như là hai thằng mù yêu nhau đấy mà
nhưng mà thôi nói nghiêm túc đây
yêu nhau qua mạng quả là hơi phi thực tế! Rồi đến khi gặp nhau, tự nhiên cảm thấy cái người mình đang "yêu" ấy không như mình mong đợi! Vậy là bi bi forever, chợt nhận ra rằng mình vẫn chưa yêu theo đúng nghĩa của nó! Có chăng mình chỉ tìm thấy ở người ta một chút đồng cảm, và ngỡ rằng đó là tình yêu...
cái quan trọng nhất vẫn là phải chín chắn và cận thận. Tớ nghĩ tốt nhất là tình yêu nên bắt đầu bằng mối quan hệ bên ngoài cuộc sống giữa hai con người. Ban đầu có thể là qua mạng (chỉ là một cách khởi đầu mối quan hệ giữa hai người thôi), rồi tiếp đến phải là giao tiếp xã hội. Có như vậy mời đánh giá được hết phẩm chất của người mình yêu một cách thực tế nhất

mạng là gì



Mạng là gì em yêu em có biết?
Là nơi gặp gỡ những tâm hồn đồng điệu
Những tấm lòng chân thật, đáng yêu

Là nơi gặp gỡ của TìNH YÊU
Một tình yêu ngọt ngào và lãng mạn
Một tình yêu chỉ trong giây lát
Nhưng đọng lại những kỷ niêm khó quên

Mạng là nơi ẩn hiện của trái tim
Là nơi tôi đi tìm chiếc xương sườn bị đánh cắp
Là nơi tôi và em tình cờ gặp mặt
Để tâm tình rồi vội vã chia tay............

Mạng là nơi mà chính nỗi cô đơn
Khuất đâu đó ở phía sau bàn phím
Mạng là nơi thử một lần chiêm nghiệm
Những thực hư ẩn hiện giữa tim người

Hai bên modem là em và tôi
Cùng những cái tên rất là ngộ nghĩnh
Tâm sự khi đùa , khi là nghiêm chỉnh
Chả biết đâu mà đối phó lẫn nhau

Mạng là nơi khi chẳng biết tìm đâu
Một chút sẻ chia giữa đời rộng quá
Cứ nghĩ đằng sau một cái tên là lạ
Là một tâm hồn đồng điệu , cảm thông

Mạng là nơi giữa có và không
Nhiều lúc mỏng manh tưởng chừng là một
Mạng là nơi mà có khi dại dột
Ta mải mê làm một cuộc phiêu lưu

Mạng là nơi mà chẳng hiểu vì đâu
Mỗi khi đi xa thấy lòng nhớ lắm
Thèm một tiếng " Hi " dịu dàng đầm ấm
Thèm một e-mail dù chỉ lưng dòng

Mạng là nơi lòng muốn hiểu lòng
Muốn nói lên những điều không thể nói
Mạng là nơi giữa đời rất vội
Tìm thấy cho lòng một phút thảnh thơi

Mạng là phim và mạng cũng là đời
Cũng lắm niềm vui , cũng nhiều nước mắt
Cũng những ghét yêu nửa đùa nửa thật
Cũng những giận hờn thế nọ thế kia

Mạng là nơi mà những kẻ thức khuya
Bất chấp thời gian , bất cần giấc ngủ
Bên máy tính đêm sẽ là không đủ
Ngày sẽ vật vờ như đôi mắt modem

Mạng là gì ư ? Là tôi và em
Cứ mãi tìm nhau được rồi lại mất
Là cuộc phiêu lưu thử tìm giả thật
Hạnh phúc vẫn là đáy bể mò kim

Mạng là gì ư ? Một cuộc trốn tìm
Sau những account im lìm ẩn hiện
Có khi vu vơ , có khi mầu nhiệm
Cứ thử click vào đến lúc tìm ra

Cổ tích tình yêu của những ngày xưa
Một túp lều tranh , tim vàng đôi lứa
Cổ tích ngày nay không còn thế nữa
Hai quả tim vàng nối bởi modem.

only_love
31-05-04, 10:27 PM
tình yêu trên mạng thật là phù phiếm ..........yêu trên mạng thật ra cũng chẳng biết yêu ai, nhớ ai..........?

thaipeace
02-06-04, 10:30 AM
OLL nói như vạy chỉ vi : thứ nhất bạn đã từng bị gạt trên mạng , thứ hai chắc là bạn đã có một người yêu bên ngaoif rôi . Bạn biết không nhưng người yêu trên mạng người ta hi vọng và mơ tưởng biết bao nhiêu về người mình yêu .

quynhmy84
03-06-04, 12:26 AM
nhưng hy vọng nhiều quá bạn sẽ thất vọng khi mà gặp nhau rồi, 2 người ko nói chuyện được như trên mạng.Lúc đó bạn sẽ thấy thất vọng, và chuyện này chắc cũng thường gặp thôi!Tuy nhiên, nếu tình yêu trên mạng mà có thể trở thành tình yêu thực ngoài đời thì hay quá rồi còn gì!