PDA

View Full Version : Tình huống 2



SuperAdmin
13-10-03, 03:25 PM
Cô gái biết rất rõ rằng người con trai đó sẽ chẳng và chẳng bao giờ có cảm tình với mình. Và cô ấy cũng biết là chàng trai đó đã có bạn gái. Và chuyện đã xảy ra .... :

Một buổi trưa cô ấy gọi di động mời chàng trai đó đến nhà chơi. Vốn biết cô nàng này thích mình và chàng trai muốn cho cô ấy hiểu rõ rằng mình đã có bạn gái nên chàng trai đã chở cô bạn gái của mình đến giới thiệu cho cô ấy biết. Cả ba người ngồi nói chuyện và chàng trai này phải chở bạn gái của mình đi học.

Khi chàng trai này chở bạn gái mình đi học thì cô nàng này gọi điện thọai đến cho chàng trai và hỏi anh đến nhà em có chuyện gấp, chỉ đến 1 mình thôi.
Khi chàng trai đến cô nàng này mang ra 1 thùng heniken và nói có tâm sự buồn, muốn uống cùng chàng ấy, chàng trai suy nghĩ và nói rất ngại khi cô nàng này khóa cửa nhà, chàng trai yêu cầu cô con gái đó mở cửa ra thì mới đồng ý uống ! ... Uống một hồi cả hai đều say, chàng trai vào toilet ói ! Cẩn thận chàng ấy khóa cửa toilet lại, Cô gái lấy chìa khóa riêng và mở cửa ra ! Cô gái ôm chầm lấy chàng trai và .... chuyện đã xãy ra.

Theo các bạn trong sự việc này ai là người có lỗi ?! Chuyện này mâu thuẩn hòan tòan với câu chuyện cùng chuyên đề nóng của web chúng ta. Mong các bạn cho ý kiến ! Đảm bảo đây là việc thật 100%

quanghuy09
13-10-03, 07:33 PM
Chòi ơi! kinh khủng quá chuyện vậy mà cũng dám làm nữa à? ....Huy thật không biết nói thế nào nữa. Nếu mà bây giờ nói ai có lỗi thì chắc là khỏi phải bàn cải, nhưng mà không hiểu động cơ của cô nàng này là gì ?. Một sự việc có thể nói là hy hữu trong tình yêu, nhưng cũng có thể là cô nàng quá yêu chàng trai này nồng nhiệt chăng? Ôi chúa ơi! vậy là anh chàng này không biết phải nói thế nào trước người yêu của anh ta. Và liệu người yêu anh ta có tin không? và quan trọng là không biết cô bé ấy có ....thai không nữa. Quả thật chuyện đời không có việc gì không thể xãy ra...

SuperAdmin
13-10-03, 07:39 PM
Dù gì thì trinh tiết cũng là cái quý nhất của một người con gái kia mà, là con trai chắc hẳn anh chàng kia cũng phải biết điều đó chứ! Cô gái ấy thật là đáng trách nhưng CC cho rằng hành động của anh chàng đó mới thật là đểu giả và bỉ ổi

Lâu nay chúng ta cứ bàn cải về vấn đề trinh tiết của người con gái ! Vậy thử hỏi trong trường hợp này người con trai có thể nói là bị lạm dụng tình dục hay không ! Ta nói một cách nghiêm túc theo phương diện tuổi trẻ trong thời đại ngày nay ?!
Nếu nói như chitcon thì trường hợp này sẽ như thế nào, con trai có thể sự trinh tiết các bạn nữ không xem trọng lắm, nhưng trường hợp này chàng trai sẽ bị một sự tổn thương rất lớn mà không có gì có thể bù đắp được. Một sự tổn thương trong tâm hồn ... cho anh ấy và cho chính người bạn gái của anh ấy ! Sự việc qua có thể là cho him ấy mất tất cả. Tình yêu trinh nguyên của mình ngày nào và liệu có 1 người con gái nào có thể chấp nhận bạn trai mình quan hệ với 1 người con gái khác ngoài mình ..... Mong các bạn cho câu trả lời !

quanghuy09
13-10-03, 07:49 PM
Dù gì thì trinh tiết cũng là cái quý nhất của một người con gái kia mà, là con trai chắc hẳn anh chàng kia cũng phải biết điều đó chứ! Cô gái ấy thật là đáng trách nhưng CC cho rằng hành động của anh chàng đó mới thật là đểu giả và bỉ ổi (chitcon289)
Tại sao con gái mới chú ý đến trinh tiết còn con trai lại không? giá trị của hai chữ đó giữa nam và nữ cũng giống nhau thôi. Tại sao bạn lại nói là anh chàng này đểu giả và bỉ ổi, trong khi anh ta là người bị hại? dù bất cứ chuyện gì cũng lỗi phần lớn là ở con trai sao?. Chúng ta cũng phải nhìn từ hai phía chứ, anh chàng này đã chuẩn bị trước ...là kêu bạn gái theo vậy mà ....vẫn bị....chứng tỏ hành động cô gái cần được lên án. Tuy trước pháp luật thì chuyện này có vẽ hoang đường, nhưng xét về đạo lý của người Phương Đông nói chung, người Việt Nam nói riêng....Quang Huy cực lực phản đối....con trai cũng là con người chứ đâu phải là thánh đâu mà không biết tổn thương chứ....
Vấn đề này thì hơi khó nói , thời buổi này việc luật pháp cũng quy định về việc xữ tội về chuyện quấy rối. Nhưng mà đa số là nam là ....bị cáo không à, còn nữ thì cũng có nhưng mà ít lắm điếm trên đầu ngón tay. Và quan trọng là không ai tin rằng phụ nữ tấn công tình dục đàn ông, vì vậy nếu đem chuyện này ra thì chắc là thiệt cho cánh mày râu. Nói đúng hơn là qua chuyện này mong các bạn nữ hãy suy nghĩ lại, không có chuyện gì mà có một mặt hết...và cũng phải biết thông cảm cho con trai [dĩ nhiên là trong giới hạn nào đó] để cả hai phái hiểu nhau nhiều hơn.

chitcon289
14-10-03, 07:41 PM
Mà nè, CC nói câu này ở tình huống kia cơ mà, đâu phải ở tình huống này đâu, tự nhiên đem qua đây tranh cãi hà!!! http://www.gamers-forums.com/smilies/kao/otn/douga25.gif
Còn ở tình huống này, CC lại cho là lỗi của cô gái 100%, có hậu quả thế nào thì ko thể trách ai được. Nhưng kết cục của câu chuyện này là sao hả BT, nếu họ trở thành một đôi ....
Mà nè, còn chuyện " Ăn cơm trước kẻng" thì CC ko có ý kiến gì cả, với thời buối bi giờ thì chẳng còn là chuyện quan trọng, chỉ có phẩm chất của con người mới chính là quan trọng.
Dù gì thì sau chuyện đó con trai đâu bị ảnh hưởng nhiều như con gái chứ, vì lỡ bị "dính" thì chỉ có người con gái chịu thui!

quanghuy09
14-10-03, 07:49 PM
Con trai tuy không bị ảnh hưởng nhiều nhưng mà đôi sự việc lại tệ hơn mình nghĩ, người con trai sẽ sống trong tội lỗi. Liệu sao này anh ta có thể hạnh phúc không? khi mang mặc cảm đó ...và như tính tình cuả anh ta thử hỏi nếu anh ta thú thiệt với bạn gái...liệu cô bạn gái có tha thứ không? Còn cô gái thì trước khi làm chuyện đó ắt hẳn cô ấy cũng dự biết trước điều gì đã xãy ra rồi ...... Cuối cùng thì anh chàng đó sẽ bị tổn thương nặng nề thật là tội nghiệp...Quang huy gởi lời thông cảm sâu sắc đến anh bạn đó mong là mọi chuyện sẽ qua .

catbuitinhdoi
15-10-03, 01:41 PM
xin lỗi chịu hông nỗi mà tui méc cười wé, anh ta bị tổn thương nặng nề ( moá ơi ghê we ,hahaha ). lại còn mặc cảm tội lỗi nữa, khủng khíp wé, cứu con dzới má ơi

SuperAdmin
15-10-03, 04:01 PM
Bạn CBTD ! Chúng ta đang bàn chuyện nghiêm túc mà ! Sao bạn lại đùa như thế ! BT đã nói là cùng trao đổi ngiêm túc với nhau vấn đề này mà ! Mong ký kiến của mọi người ! Thân

quanghuy09
15-10-03, 04:28 PM
Chuyện này đâu có thể nào đùa được, bạn CBTD nên nghiêm chỉnh nhìn nhật sự việc theo đúng nghĩa của nó. Và điều mà mọi người muốn thảo luận ở đây, không phải là vì mục đích chỉ trích riêng ai mà muốn mọi người nhìn nhận vấn đề một cách khách quan trung thực.

catbuitinhdoi
16-10-03, 01:02 PM
vậy thì tại hạ cáo lỗi, nhưng mà chuyện tức cười wé chịu kô nỗi thui tui ngồi ngoài cười dc gòi nhảy dzô méc công bị Bt với ông chủi lắm , hahaha

chitcon289
19-10-03, 05:22 PM
Uh, lão CB dzô dziên wé, người ta đang tranh luận mà!!! Ra ngoài mà cười, để người lớn nói chuyện... http://burns.thefinaldimension.org/kao/otn/pshivers.gif
Mà sao mí người nói CC bênh con gái dzậy, CC chỉ khách quan nói vậy thui muh. Cái gì đáng lên án thì lên án chứ seo, CC chỉ nói đúng thôi

Liệu sao này anh ta có thể hạnh phúc không? khi mang mặc cảm đó ...và như tính tình cuả anh ta thử hỏi nếu anh ta thú thiệt với bạn gái...liệu cô bạn gái có tha thứ không? Còn cô gái thì trước khi làm chuyện đó ắt hẳn cô ấy cũng dự biết trước điều gì đã xãy ra rồi ...... Cuối cùng thì anh chàng đó sẽ bị tổn thương nặng nề thật là tội nghiệp...
Nếu QH nói anh chàng bị tổn thương nặng nề thì có ngộ quá ko, CC thì ko tin như vậy !!! http://burns.thefinaldimension.org/kao/msroom/m-bo.gif Đúng là khó tin thật!!!

quanghuy09
20-10-03, 09:41 AM
Không có gì gọi là ngộ cả, chuyện tổn thương đâu phải chỉ có phái nữ là biết tổn thương đâu. Con trai cũng vậy chứ nếu CC nói như vậy con trai là đá chắc, không có tình cảm nên không có tổn thương gì hết chắc. Mọi việc gì cũng có hai mặc của nó...CC cứ đặt mình vào trường hợp của anh chàng đó đi. Anh ta đã có người yêu và hai người thật sự yêu thương nhau, nhưng sau khi xãy ra chuyện này anh chàng thấy mình không xứng đáng với người yêu mình. Và sau đó làm việc dại dột thì ai chịu trách nhiệm, và nếu mà nói ra thì có ai tin anh ta không anh ta lại mang nỗi oan tình có chết cũng không rửa sạch. Còn anh ta không nói ra thì trong lòng lại ám ảnh anh ta đến suốt cuộc đời, thế CC có đặt trường hợp đó không?

mickey
31-10-03, 05:59 PM
mình công nhận là bạn gái đó gan thật đó . nói thiệt nha mình cũng có 1 chút phục bạn đó thiệt đó (đừng có ai cười đó ) . lúc trước mình cũng tính làm giống bạn đó nhưng mình đã kịp suy nghĩ lại. nói vậy chứ, chàng trai đó cũng đáng trách lắm .mặc dù đã uống say nhưng không lẽ không còn biết gì nữa sao, các bạn nghĩ là 1 mình cô gái đó có thể làm chuyện đó được sao. chỉ tại anh chàng đó không vượt qua được bản năng của mình thôi . nói gì thì nói con gái vẫn thiệt thòi hơn . mình không biết kết thúc như thế nào nhưng mình mong là sẽ la happyend.

Bạn thân
01-11-03, 08:03 AM
Bạn nghĩ vậy là hơi bị thiên vị rồi ! Bạn nên nhớ người con trai đó cũng là người mà. Nếu đặt trường hợp ngược lại là người con trai cho người con gái uống bia rượu thì chắc chắn rằng bạn sẽ chưởi người con trai đó như tát nước. Nào là bĩ ổi, khốn nạn mất dạy. Xét về nhân quyền thì nam và nữ đều bình đẳng trước pháp luật mà bạn Mickey ! BT mong chúng ta xét trên khía cạnh suy nghĩ của mình mà thôi !
Đó là ý kiến của bạn MK ! Còn các bạn khác thì sao ?!

quanghuy09
01-11-03, 09:39 AM
Không có gì là không thể hết bạn à! người con trai này chưa biết uống rượu mà có mấy ai không biết uống rượu mà uống nhiều như thế mà còn tỉnh táo nỗi. Nếu cứ nói như bạn vậy dù có bất cứ chuyện gì thì con trai vẫn là đáng trách hết sao bạn? nếu vậy có bất công quá không trời ..hic hic

chitcon289
01-11-03, 11:47 AM
Nếu đặt trường hợp ngược lại là người con trai cho người con gái uống bia rượu thì chắc chắn rằng bạn sẽ chửi người con trai đó như tát nước. Nào là bĩ ổi, khốn nạn mất dạy. Xét về nhân quyền thì nam và nữ đều bình đẳng trước pháp luật
Theo pháp luật là nam nữ bình quyền nhưng trong thực tế thì con trai vẫn là phái mạnh và con gái thuộc phái yếu, nên trong hành động, con trai vẫn bị xem là chủ động, là nguyên nhân ... Mọi chú ý và nhận xét sẽ nghiêng về phía người con trai, nhất là trong chuyện nam nữ. Đã gọi là phái mạnh thì dư luận luôn cho rằng phải tự chủ được chính mình, phải biết galang, phải cứng rắn, quyết đoán mọi việc, vậy mới gọi là nam tính&#33; Và có lẽ chẳng người con trai nào lại muốn hoán đổi vị thế này với con gái cả < chỉ trừ những người nhận thức sai lệch về giới tính thôi > &#33;&#33;&#33;
Trách con trai ở tình huống 1 lẫn 2 đều ko phải là bất công, mà đó là do nhận thức xã hội đã có từ lâu, nhưng chính điều đó đã khẳng định và đề cao vai trò của nam giới trong cuộc sống &#33;&#33;&#33;
Bọn con trai làm gì mà la oai oái thía?&#33;&#33;&#33; http://mysmilies.creativesell.net/kao/otn/l1.gif

SuperAdmin
01-11-03, 11:57 AM
Xét một cách nghiêm túc về khoa học (đã được chứng minh) trên cả hai phái thì ..... sự ham muốn tình dục của phái nữ còn mãnh liệt hơn nam giới &#33; Nhưng nó diễn ra từ từ và từ cực tiểu nó sẽ lên đến cực đại trong khoảng thời gian dài hơn người con trai &#33; Vậy như chitcon nói thì cái này các nhà khoa học trên thế giới đã sai bét nhè rồi chắc &#33; Mong cảm nhận của các bạn

quanghuy09
01-11-03, 12:02 PM
Vai trò của con trai trong đời sống là chuyện không phải bàn cải, nhưng mà không thể vì thế mà con trai không có chuyện bị tổn thương. Con trai cũng là người chứ đâu phải thánh đâu, con trai không có gì là ghê gớm nhưng đối với mọi chuyện con trai có thể là người mà phái nữ cần. Quan niệm con trai con gái bây giờ là bình đẳng nhưng mà con trai vẫn là người trụ cột gia đình, quan trọng hơn nữa là con trai vẫn có tâm hồn.

SuperAdmin
01-11-03, 12:08 PM
Quang Huy nói rất hay &#33; Con trai cũng là con ngưòi &#33; Cũng có những tổn thương vậy &#33; Nhất là ... vẫn có những con trai tình cảm yếu đuối dễ rơi vào những cái bẩy tình của các bạn nữ cố tình bằng mọi cách để chiếm đoạt được ngưòi con trai đó &#33; Chắc các bạn đã từng coi ti vi &#33; BIết bao nhiêu giám đốc .... chỉ vì bị các cô gái lừa gạt mà thanh bại danh liệt &#33; Vì tương lai của chính bãn thâm mình&#33; Chúng ta cần cảnh giác với những con gái như thế &#33; Nhưng biết ai để mà cảnh giác &#33; Thôi thì cứ cảnh giác với tất cả các phái nữ &#33; Không biết ý kiến trên có đúng không nữa (Ý kiến đó của một members góp ý với BT)

mickey
07-11-03, 08:05 PM
đó chỉ là cách nghĩ của mỗi ngươì thôi . cách nói của amin làm mình có cảm giác như con gái xấu xa lắm vậy. các bạn không biết được là con gái chịu thiệt thòi nhiều lắm đâu. xét về 1 mặt nào đó thì bạn nữ đó sai lầm nhưng không phải chỉ có 1 mình bạn ấy đáng trách mà mình nghĩ bạn trai ấy phải có trách nhiệm về việc của mình chứ.bạn gái đó đã làm 1 việc mà mình nghĩ rằng bạn đó chắc phải yêu ngươì kia lắm và bạn ấy phải suy nghĩ đắn đo rất kỹ chứ không phải là giăng bẫy như amin đã nói đâu. đúng là có những vụ án mà giám đốc phải đi tù vì chữ sắc nhưng nghỉ kỹ lại đi nếu mấy ngươì đó không có ý xấu thì lam sao có chuyện như vậy được .đây là diễn đàn.là 1 tình huống mà ai cũng có cách nghĩ của từng ngươì , mình hi vọng là các bạn không buồn vì cách suy nghĩ của mình .có thể các bạncho là mình ít kỷ khi nghỉ như vậy nhưng các bạn ơi ,hãy nhớ là các bạn là nam nhi , là cây tùng cây bách che chở cho phụ nữ . khi sự viêc đó xảy ra thì ngươì bị thiệt thòi nhiều nhất vẫn là nữ và mình cảm thấy thương bạn ấy nhiều lắm.

Tử Phòng
12-12-03, 03:53 PM
Mình không đồng ý với CC và MK đâu.
Đúng là người con trai không bị tổn thương về mặt cơ thể (Chúng ta bỏ qua vấn đề bệnh truyền nhiễm). Nhưng những tổn thương về mặt tinh thần là chyện không nhỏ. Vả lại như QH nói, biết đâu cuộc tình đang tốt đẹp với cô bạn gái bị đổ vỡ vì một lý do mà người ngoài rất khó tin như vậy.
Nhưng mình không muốn trách cô gái quá "dũng cảm" kia. "Tiên trách kỹ, hậu trách nhân", Trương Tử Phòng nghĩ rằng là một người con trai thì phải biết làm chủ mọi tình huống. Đáng lý ra chàng trai ấy phải từ chối ngay từ đầu, phải làm chủ được bản thân. Nếu không từ chối được, thì một ly bia cũng không thể mang lại hậu quả như vậy. Hãy nhớ rằng cô gái kia đang say men tình (họ có thể bất cháp tất cả) còn chàng trai nọ thì đang rất tỉnh.
Nếu một anh tốt nghiệp 12 đang gân cổ cải với một em bé mẫu giáo rằng 1+1 không phải bằng 3 mà gặp TTP thì anh ta bị một bạt tai là cái chắt. Người tỉnh mà làm hại người say thì trước tiên, anh ta là người có tội.

langtu
12-12-03, 05:51 PM
Con trai thường có tâm lý là mình không có gì để mất , trong trường hợp này , người con gái đó- đã chủ động tấn công trước , lên kế hoạch , bày binh bố trận quyết định trinh phục được người con trai kia . mặc dù là chàng trai kia đã quyết định phòng thủ ( đã từng mời cả bạn gái mình cùng đi ) . Nhưng mà khi đã có hơi men , lại quá xỉn nữa , thì làm sao tên đó có thể phòng thủ nổi .
Người con gái đó , có thể cũng là một mẫu mới cho con gái thời nay . quyết chinh phục cho được người mình yêu , người mà mình cho là lý tưởng nhất . Cho dù cách làm của cô ta không hợp với đạo lý . Nhưng cô ta quả là có cá tính đấy chứ , phải không các bạn ? Thật sự , mình là boy , nhưng mình ủng hộ cách suy nghĩ của cô ta . yêu cô ta hay người yêu cũ của mình , dấy là phần dành cho người con trai.
Tất nhiên , sẽ có bạn đặt ra vấn đề "trinh tiết&#39; ở đây . Cô ta dễ dãi với mình , tất nhiên , theo logic sẽ "dễ dãi" với người khác . Nhưng trong trường hợp này cô ta thật sự yêu mình , cô ta mới làm như thế .... Với một người con gái có cá tính mạnh như thế ... Theo quan điểm của LT , cũng tuyệt vời đấy chứ&#33;
Sẽ chẳng ai có lỗi trong trường hợp này , người con trai thì bị gài vào tình thế "bất khả kháng" xét kỹ hơn một tí , thì lỗi thuộc về người con gái , bởi vì người con trai đã có bồ rồi và cũng có thể cũng rất thương người yêu của mình ( chở cô ta tới thăm người con gái đó). Nhưng cũng có thể cảm thông cho cô gái đó , chắc có lẽ vì quá yêu chàng trai đó nên cô ta làm vậy chăng?&#33;

mickey
12-12-03, 06:22 PM
trời đất, ý kiến của 2 người thật hay. mình đồng ý với lãng tử là người con gái ấy quá yêu chàng trai và chúng ta không thể chỉ biết trách cô gái đó mà không thông cảm cho cô ta. mình cũng cảm ơn 2 bạn về 1 chút lòng thông cảm mà bạn dành cho cô gái . và mình cũng rất ấn tượng khi đọc những dòng mà Tử Phòng đã viết, mình tin rằng bạn mà chọn nghề tư vấn tâm lí thì hết ý.các bạn có đồng ý với mình không?

thaipeace
16-01-04, 10:44 PM
Xin lỗi , nhưng theo Thái , là một thằng con trai , ít nhiều cũng hiểu thật tâm trạng lúc đó của một thằng con trai , không lẽ lúc đó bạn trai ấy không hiểu bạn gái ấy định làm gì hay sao mà tới , moi chuyện có lẽ se không có gì nếu bạn trai không dến . Ban trai ấy chờ đợi gì , một sự làm dụng tự nguyên ư . Khá khôn khéo đây chứ &#33;&#33;

ocidi
18-01-04, 10:53 PM
Trong tình huống này rõ ràng là chàng trai ở thế bị động và xét về mặt tâm lý thì chàng trai sẽ khó có thể làm chủ bản thân trong tình huống này. Hơn nữa, anh chàng này là một chàng trai mới lớn và tình huống diễn ra quá bất ngờ và với kinh nghiệm sống quá ít ỏi của mình thì anh chàng khó có thể tự chủ được bản thân trước sự chủ động của cô gái. Một điều nữa là con trai thường khó làm chủ được cảm xúc của mình, nhất là trong trường hợp của chàng trai (đã say và ở thế bị động trước sự tấn công của cô gái). Điều quan trọng là thái độ của anh ta sau những gì đã xảy ra. Chính điều này mới có thể đánh giá được con người của chàng trai này như thế nào. Vì như đã phân tích, chàng trai khó mà cưỡng lại sự khiêu khích của cô gái.

SuperAdmin
19-01-04, 10:30 AM
Originally posted by ocidi@Jan 18 2004, 03:53 PM
.....Điều quan trọng là thái độ của anh ta sau những gì đã xảy ra. Chính điều này mới có thể đánh giá được con người của chàng trai này như thế nào. Vì như đã phân tích, chàng trai khó mà cưỡng lại sự khiêu khích của cô gái......
Câu chuyện này minh biết tương đối chi tiết &#33; Mình sẽ kể hành động của chàng trai sau chuyện đó cho các bạn biết nhé :
(Sự việc xãy ra má của cô gái cũng biết vì nhìn những giọt máu của cô gái chảy ra trên giường nệm (2 người từ toilet dẫn nhau lên phòng ngủ của cô gái). Chàng trai qua ngày hôm sau có đến gặp trực tiếp mẹ của cô ấy xin lỗi và nói rằng "Con xin phép bác cho con tìm hiểu P. Thật sự chuyện xảy ra cũng là ngoài ý muốn, những việc đã qua xét về khía cạnh nào con cũng là người có lỗi. Con phải có trách nhiệm với những việc mà mình đã gây ra. Nếu bây giờ con nói con yêu P thì sự thật là con nói dối, và nếu bây giờ con kết hôn với P vì trách nhiệm mà không có tình yêu thì cuộc sống sau này của hai đứa, người đau khỗ nhất sẽ không ai khác ngoài P. Gia đình phải được xây dựng trên nền tảng của tình yêu, hai người kết hôn với nhau mà không có tình yêu thì chắc chắn sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Kể từ hôm nay con xin phép bác cho con và P được tìm hiểu nhau, nếu chúng con có tình yêu với nhau thì chuyện hai đứa tiến đến hôn nhân là một điều hạnh phúc. Nếu con và P không có tình yêu được thì chúng con cũng sẽ xem nhau như những người bạn tốt của nhau "). và má cô gái ấy cũng đồng ý. Còn chàng trai thì thẳng thắn thú nhận với bạn gái của mình sự việc đáng tiếc xảy ra và nói rằng hãy cho anh ta thời gian để thu xếp mọi chuyện. bạn gái của chàng trai đó rất buồn nhưng cũng đồng ý. Sau 2 tháng bằng mọi cách tìm hiểu và mong muốn con tim có chút gì rung động với P nhưng sự thật tình yêu có ngôn ngữ và lý lẽ riêng của nó. Chàng trai vẫn không thể nào .... Và từ đó câu chuyện đã kết thúc. Chàng trai quen với người bạn gái của mình năm nào. Và P đã đi du học tại USA.]
Dù là một kết thúc không có hậu như mong muốn của P nhưng theo BT nghĩ đó là cách giải quyết vấn đề một cách hợp lý nhất. Không thể trách ai được.

thaipeace
25-01-04, 07:22 PM
Nhưng sao nó giống tiểu thuyết quá , chúng ta có thể giả định rất nhiều cho truờng hợp này , một trăm cái nếu Thái sẽ đặt ra được nếu như admin cho phép &#33;

SuperAdmin
26-01-04, 10:01 AM
Vâng &#33; Bạn cứ tự nhiên &#33; Đây là diễn đàn tự do bàn luận thông tin mà bạn &#33;

SV83
26-01-04, 03:42 PM
Ờ y chang tiểu thuyết lun đó, nghi quá&#33;&#33;&#33;

Xét một cách nghiêm túc về khoa học (đã được chứng minh) trên cả hai phái thì ..... sự ham muốn tình dục của phái nữ còn mãnh liệt hơn nam giới &#33;
...Nhưng mà trong tình huồng này tôi thấy cô nàng đó chỉ mong chiếm đoạt tình yêu bằng cách chiếm đoạt thể xác anh ta trước chứ có phải ham muốn cái gì gì đó đâu ?&#33;?


BIết bao nhiêu giám đốc .... chỉ vì bị các cô gái lừa gạt mà thanh bại danh liệt &#33;
Háo sắc thì còn biết trách ai ?&#33;? Đáng đời &#33;&#33;&#33;


Vì tương lai của chính bãn thâm mình&#33; Chúng ta cần cảnh giác với những con gái như thế &#33; Nhưng biết ai để mà cảnh giác &#33; Thôi thì cứ cảnh giác với tất cả các phái nữ &#33; Không biết ý kiến trên có đúng không nữa
hơ hơ.. đúng á nếu như admin muốn nối gót ..đi tu...

thaipeace
29-01-04, 12:54 AM
vâng , sau kni chuyện ấy sảy ra , vì mang trong lòng suy nghĩ bị lợi dụng cũng như it nhiều "không mất gì hết" bạn trai ấy tránh mặt bạn gái ấy , vì không còn gì để mất bạn gái ấy có tìm đến nhà bạn trai nhưng chẳng được gid ngaòi sự đe doạ sẽ phanh phui mọi chuyện . Vì là con gái hỏi ai muồn mọi nguời biết mình đã &#33;

thaipeace
29-01-04, 01:07 AM
vâng , sau khi chuyện ấy sảy ra , vì mang trong lòng suy nghĩ bị lợi dụng cũng như it nhiều "không mất gì hết" bạn trai ấy tránh mặt bạn gái ấy , vì không còn gì để mất bạn gái ấy có tìm đến nhà bạn trai nhưng chẳng được gid ngaòi sự đe doạ sẽ phanh phui mọi chuyện . Vì là con gái hỏi ai muồn mọi nguời biết mình đã &#33;

be_bi32
29-01-04, 05:13 PM
tại sao người con trai đó không bãn lĩnh hơn? không cứng rắn hơn? tại sao người con trai đó không từ chối và đừng uống với cô gái đó? tại sao chàng trai đó không tìm một giải pháp khác hay hơn như là nói cho cô gái đó hiểu được tình cảm của mình? tại sao chàng trai đó lại uống và chiều cô gái khi mà mình thật sự không có tình yêu với cô gái này? khi quyết định giới thiệu người yêu của mình cho cô gái đó chàng trai đã suy nghĩ kĩ chưa ? và đã nói chuyện với cô gái đó như thế nào? liệu chàng trai đó có làm cho cô gái bị tổn thương và nảy ra ý định trả đũa hay không?thật ra nếu đỗ lỗi hoàn toàn cho cô gái thì cũng không đúng , nếu chàng trai có những lới giải thích thích đáng thì sẽ không có sự việc đáng tiếc xảy ra .đây cũng là một bài học cho những bạn trẻ đang yêu, hãy tôn trọng và suy nghĩ thật kĩ trước khi làm một việc gì đó bạn nhé&#33;&#33;&#33;&#33;

quanghuy09
31-01-04, 10:29 AM
Sao lại không uống nhỉ? biết đâu đó chỉ là một ý nghĩ trong sáng rằng uống với bạn đang buồn để cùng chia sẽ nỗi buồn đó với bạn gái ấy. Nào ngờ bạn gái ấy có chủ ý là như vậy? nếu đóan trước được cô gái ấy sẽ làm như vậy thì liệu chàng trai có đi không? không ai dám nói chắc được điều gì sao phải cứ đổ lỗi cho người con trai và cứ xem đó là sự thật hiễn nhiên vậy. Có bất công lắm không khi mọi cái xấu xa điều trút hết lên đầu con trai, con trai cũng có lòng tự trọng cũng có sự tổn thương chứ các bạn.

Blue0rchid
01-02-04, 04:41 AM
Theo blue0rchid thấy thì nếu chàng trai đó xỉn tới mức phải đi ói trong toilet thì làm sao có thể có energy và hứng thú để mà làm chuyện đó được. Và lúc vào toilet còn biết cẩn thận khóa cửa lại, tức là đã biết có ý phòng ngừa, tức là vẫn còn lý trí. Nói chung câu chuyện này Blue0rchid thấy hai bên đều có lỗi. Trong câu chuyện có quá nhiều kẽ hở. Lúc cô gái kêu chàng trai đến nhà "một mình" thôi, và mời uống bia. Chàng trai thấy cô gái "khoá cửa" lại, cho nên muốn cô gái mở cửa ra rồi mới chịu uống với cô gái. Đó là một tín hiệu bất thường mà chàng trai đã sớm nhận ra. (có ai lại khoá cửa nhà uống bia chỉ có 2 người???) Lẽ ra chàng trai phải biết từ chối ra về ngay lúc đó. Còn một vấn đề nữa là: cô gái mời chàng trai đến nhà uống với cái cớ là: cô gái đang buồn rầu cho nên chàng trai đến an ủi. Một người con trai đến an ủi một người con gái vì sao lại uống đến mức xỉn hơn người con gái chứ? Người lẽ ra có chuyện buồn là người con gái, thì chàng trai phải uống ít hơn cô ta chứ. Một người con trai, uống bao nhiêu chai bia thì mới tới mức say xỉn mất hết lý trí như mô tả vậy? Chắc cũng phải mất một khoảng thời gian khá dài. Không lẽ trong khoảng thời gian dài đó chàng trai không thấy được sự không bình thường trong cuộc nhậu nhẹt đó. Chàng trai phải lái xe về, vậy thì chàng trai phải biết là mình không được uống xỉn vì mình còn phải lái xe về, trừ khi chàng trai có nghĩ là mình sẽ ở lại khá lâu cho qua cơn say...

Nói chung cô gái là người có lỗi theo cách kể trong câu chuyện, nhưng mà chàng trai lẽ ra đã có thể ngăn chận chuyện này giá như....

lisaqn
01-02-04, 04:51 PM
không thể trách bạn nam kia được, người đáng trách hơn hết là cô gái kia kìa. mỉnh cũng là con gái nhưng mình hoàn toàn không đồng ý với cái cách cô gái ấy đã làm. rõ ràng là cô ta đã có chủ ý đen tối khi rủ người bạn trai về nhà.

lisaqn
01-02-04, 04:56 PM
theo mình thì lỗi hoàn toàn thuộc về cô gái kia. con người khi có chất men trong người rồi thì chẳng có ai có thể làm chủ được bản thân mình cả.Mình cũng là con gái nhưng mỉnh hoàn toàn không đồng ý với cách làm của cô gái ấy, rõ ràng cô ta đã có chủ ý không tốt khi mời người bạn trai vừa từ chối tình cảm cô ta về nhà.

chitcon289
01-02-04, 05:07 PM
Vẫn có 2 luồng ý kiến trái ngược nhau trong tình huống này. Mỗi người đều có lỗi về một khía cạnh khác nhau, tuỳ theo quan điểm mỗi người.
Ở người con gái thì đòi hỏi phẩm hạnh, còn ở người con trai là bản lĩnh, và cả 2 đều ko giữ được điều này.

Tử Phòng
01-02-04, 08:45 PM
Đúng vậy cái mà người con trai thiéu là bản lĩnh.
Xét về khía cạnh nào đó thì chàng trai bị "lạm dụng tình dục" (cô gái đã sắp đặt sẵn chuyện này). Tuy nhiên, nhìn kĩ hơn theo phân tích của BlueOrchid thì kết luận của Thaipeace không phải là không có cơ sở, phải chăng chàng trai đã tính chuyện "lạm dụng ngược"?
Và lúc này không chỉ là vấn đề bản lĩnh nữa. Trong bài viết trước, TP đã nói đến vấn đề này, chàng trai thì đang tỉnh, còn cô gái thì đang say (men tình). Mình chỉ có thể cảm thông nhưng không thể đồng tình với hành động của cô gái. Còn về việc làm của chàng trai ư, mình đã nói rồi, không thể chấp nhận được.

Mà hình như admin đang tìm cách bênh vực anh chàng nọ thì phải, không cần thiết phải phịa ra đoạn kết "có hậu" kia đâu admin à.

thaipeace
01-02-04, 10:27 PM
Cũng không nặng đến nỡi gọi là "phịa" đâu TP ạ , thái nghĩ chỉ là một hướng giải quyết mà admin cho la li tưởng mà thôi , cũng vì nó lý tưởng quá nên thành ra không thật đúng không ?
Ban B phân tích khá rõ rang thaipeace không nói được gì thêm nhưng Quang Huy đâu , thái tin là Huy cũng có thể phân tích chi tiết luận điểm của mình cung admin chứ , rất công bằng , xin lỗi Thái muốn công bằng không phải là con gnười ba phải nhé , Thái vẫn cho bạn trai ây là người có lỗi &#33;

Thao2t_lq
01-03-04, 09:51 PM
Originally posted by quanghuy09@Oct 13 2003, 12:33 PM
Một sự việc có thể nói là hy hữu trong tình yêu, nhưng cũng có thể là cô nàng quá yêu chàng trai này nồng nhiệt chăng? ...
...và quan trọng là không biết cô bé ấy có ....thai không nữa.
Hi hữu thì có thể, nhưng không thấy gì bất ngờ hết. T không cho rằng cô gái đó yêu chàng trai nồng nhiệt, mà cho rằng đó chỉ là sự hiếu thắng mù quáng dẫn tới hành động không kiềm chế được thôi. Lỗi ban đầu hoán toàn là của cô ấy thôi. :gun:

Theo T thì khi biết chàng trai đã có bạn gái, tình yêu của cô ấy đã chuyển sang thành sự ghen tức với người con gái kia, dẫn đến ý muốn chiếm hữu chàng trai ---&#62; hoàn toàn chưa phải là tình yêu ---&#62; không coi là "yêu nồng nhiệt". Cái này dễ hiểu muh. Chẳng có lý do gì để một cô gái có thể mời 1 chàng trai "đã có người yêu" uống bia trong lúc mình buồn hết. Bởi vì khi đã có hơi men rồi, mà trong nhà chỉ có 1 nam + 1 nữ, thì xảy ra chuyện gì chỉ có trời biết, đất biết, chứ 2 người chưa chắc đã biết (xỉn rồi có biết gì đâu). Do đó mọi việc xảy ra sau đó theo T đều nằm trong dự tính ---&#62; có thai hay không không thành vấn đề.

Còn về phía chàng trai, có lợi dụng ngược hay không thì phải hỏi chính anh ta á. Có thể là có, vì anh ta đã biết khóa cửa toilet :P Nhưng sau đó thì cô ấy vẫn vào được do có chìa khóa ---&#62; không trách được anh ta trong trường hợp này, hiếm khi nào mèo chê mỡ, trừ khi con mèo đang trong tình trạng cực kỳ cảnh giác, cực kỳ tỉnh táo và rất kiềm chế khi biết miếng mỡ có đính kèm... thuốc diệt chuột&#33;

Nói chung thì lỗi thuộc về cô gái 75%, chàng trai 25% do ko biết từ chối ngay từ đầu)

P?S: Bài học rút ra là: trong mọi cuộc nhậu nhẹt có cả 2 phái, mỗi khi có nhu cầu... ói, cần đến toilet công cộng gần nhất, hạn chế tối đa giải quyết trong nhà. (hì hì, câu này là đùa, không tính vào phần bài viết phía trên).

Tinhsauthienthu
01-03-04, 10:03 PM
theo tui , thì cô gái đó thật là ngố , giao trinh tiết cho một kẻ ko iu mình mà thừa biết là sẽ ko có kết quả gì , có lẻ cô ta iu anh chàng này wa&#39; nên ko kiềm chế được bản thân của mình , và cô ta nghỉ gì đó đó ...... mà thui xét cho cùng thì cô ta đã làm một chuyện khá sai lầm cho bản thân và tương lai của mình nửa

a2z
03-03-04, 06:45 AM
Tôi nghĩ là Thao nói cũng có lý.
Tôi không bảo thủ nhưng mà ở đây không thể phân biệt được ai có lỗi bao nhiêu phần trăm rạch ròi thế đâu.
Tô không thích cách xữ sự của chàng trai chút nào...

SuperAdmin
13-03-04, 09:04 AM
Chà &#33; Không ngờ chủ đề này được mọi người quan tâm quá &#33; Kết luận : Admin không nói ai là người có lỗi nhưng admin chỉ muốn cảnh báo cho các bạn trẻ biết để mà từ đó rút ra cho mình một bài học &#33; Bài học từ câu chuyện đáng buồn của người đi trước

thaipeace
18-03-04, 01:27 PM
Ừm nói vậy nghe được đó &#33;