PDA

View Full Version : chuyện con gái.............!



only_love
31-10-03, 05:35 PM
đời con gái chuyện buồn là nhiều nhất
một lần yêu để chuốc lấy ly tan
một lần yêu để nhận lấy phủ phàng
rồi kết cuộc vẫn một đời đơn độc
đời con gái ko biết lựa biết lọc
gót chân hồng chua dẫm nát tim ai
những con tim vẫn thao thức canh dài
nghe tiếng gió ngỡ người iêu trong mộng
đời con gái tình yêu ko ảo vọng
nên bao giờ cũng nhận lấy đau thương
bởi vì ko toan tính chuyện wa đường
nên đánh mất tình yêu từ thuở ấy.

rosycheeks
01-11-03, 12:33 PM
wow bạn ơi! sao bạn làm thơ hay vậy, mình chỉ biết đọc thơ của ai đó rồi đánh giá thôi chứ mình không biết gì về văn thơ cả, công nhận bạn làm bài thơ này hay thật là hay.... chúc bạn làm được nhiều hơn nữa nhé. bye bye

only_love
02-11-03, 09:05 AM
ui ui được bạn khen only_love thật ngại, cám ơn bạn đã khen nha.
only_love cũng hổng biết rằng mình làm bài thơ này co' đúng tâm trạng ko nữa,nếu các bạn biết thêm hãy viết lên cho mọi người cùng đọc nha.