PDA

View Full Version : Thơ cành hông !



chitcon289
05-11-03, 11:28 AM
* Là con trai anh có nhiều tham vọng
Có em rồi anh vẫn muốn thêm
Nếu mất anh, em đi tìm kẻ khác
Luật cuộc đời tôi cốc cần anh đâu *

* Trong thế gian có muôn ngàn trai đẹp
Anh tưởng rắng anh đẹp lắm hay sao?!
Mất anh rồi tôi còn người khác
Luật giang hồ là vậy đó anh ơi

Không có có anh bầu trời vẫn sáng
Không có anh tôi vẫn có người yêu
Người yêu tôi không đẹp như anh tưởng
Nhưng có tấm lòng rộng mở hơn anh *

* Hoa hồng đẹp nhưng gai hồng sắc
Hoa mỉm cười chưa chắc hoa yêu *

* Phe con gái đừng quên hãy nhớ
Trước khi yêu hãy nhớ lấy một điều
Là con trai anh như sao buổi sáng
Long lanh nhiều nhưng chẳng sáng bao nhiêu *

* Đừng vì tiền mà quên phận gái
Bước vào đời chớ quỳ luỵ dưới chân ai *

* Tình yêu là đoá phù dung
Tình yêu là chiếc cung dương giết người *

* Con trai như hạt mưa rào
Hạt rơi điện tử, hạt vào bida
Con trai như hạt mưa sa
Hạt vào quán nước hạt sa sòng bài *

(Note: "luật giang hồ" chỉ là thói ngang ngạnh, bướng bỉnh)

http://smilies.jeeptalk.org/kao/otn/blobtongue.gifhttp://smilies.jeeptalk.org/kao/otn/blobtongue.gifhttp://smilies.jeeptalk.org/kao/otn/blobtongue.gif

chitcon289
21-11-03, 12:31 PM
Anh vẫn viết em xinh em đẹp
Bước ra đường bao kẻ ngả nghiêng
Cười lên em hãnh diện lên em
Nhưng hãy nhớ hồng nhan thường bạc phận

laua
21-11-03, 09:00 PM
không cần xinh
không cần đẹp
em vẫn cứ là em
kiêu hãnh
yêu đời
rồi anh sẽ thấy!!!!