PDA

View Full Version : Tâm sự buồn ...



chitcon289
16-11-03, 03:22 PM
Tình đã hết ai là người có tội
Lỗi tại anh ko giữ được người yêu
Hay tại em ko nhan sắc yêu kiều
Ko tiền bạc ko đua đòi danh vọng

Em vẫn biết tình yêu là ảo mộng
Là mơ hồ, là viễn vọng với em
Anh đã đến làm thức giấc con tim
Rồi vội đi mặc cho tim rơi lệ ...

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
18-11-03, 09:46 AM
Nếu anh đi bên phải
Đường đời chắc đã gặp em
Nhưng anh đi bên trái
Nên mỗi ngày một xa thêm
( thơ Tế Hanh )



Thế nghĩa là... mình chẳng gặp nhau
Anh có bao giờ ngoảnh lại phía bên kia đuờng để biết em đã hơn một lần đứng đợi ?
Gió cứa vào da thịt em từng cơn nhức nhối
Đau mà không thể gọi anh

Em trở lại phía đường em
tâp khâu nỗi nhớ chưa lành
tập nheo mắt cười... khi thấy lòng muốn khóc
Ừ thì thôi
con đường em đầy gai và cỏ mọc
Anh vướng víu ngại ngần
em dám bắt sẻ chia ?

Chẳng nói lời chia tay mà xa hút nẻo về
Em lại là em của ngày xưa
dửng dưng
kiêu kì

Này thôi không yếu đuối
Này thôi hết si mê...

duy_83
18-11-03, 10:07 AM
tôi có cho đâu có đợi đâu
ai mang xuân đến để thêm sầu
với tui tất cả là vô nghĩa
tất cả không ngoài nghĩa khỗ đau . :'m

laua
18-11-03, 05:28 PM
vậy là tôi cũng một lần vấp té
không đớn đau không vết thương trầy
chỉ nổi buồn ở lại cùng tôi
tôi tự trách mình sao vội vàng quá đỗi
đi thật nhanh không cân nhắc đo luờng
cứ ngỡ tình yêu là mật ngọt
đẹp lung linh như huyền thoại ngày xưa
tôi ảo mộng nên tôi lầm lỡ
yêu anh không một chút nghi ngờ
để bây giờ khi tôi vấp té
ai là người xoa dịu cơn đau?

laua
18-11-03, 05:33 PM
cứ khóc đi cho đớn đau kia dịu bớt
vẫn biết thế nhưng khóc hoài mà không được
giá một lần em khóc được cùng anh
chỉ làm cho anh thấy mình có tội
anh đã biến em thành kẻ luỵ tình
em đớn đau nhưng sao em không thể nào khóc được
phải chăng khi đớn đau người ta trở thanh sỏi đá?
anh thật nhẫn tâm không một lời khẩn câù tha thứ
anh đã làm yếu đuối một con tim

người ta
21-11-03, 11:42 AM
Tác giả : LÁ ÚA

Em tập nhìn anh như nhìn một người dưng
dẫu điều ấy bây giờ không bắt buộc

nhưng ngày mai...
ai mà nói trước
tình yêu nào lại không có khổ đau
em tập nhìn anh như nhìn một người bên đường
lướt qua mau
tình yêu_niềm tin
cùng những gì trôi qua tương tự
chia tay rồi em không thể níu giữ
một chút vấn vương gì của ngày xưa
em sẽ quên đi những đêm mưa
những khoảnh khắc anh ngập tràn ở đó
anh nồng nàn trong hơi thở
để bây giờ chúng mình mất nhau
em biết yêu anh là nhận cho mình những nỗi đau
những băn khoăn , những giận hờn day dứt ...
và điều ấy thường làm em kiệt sức
nhưng mà ai hiểu được tình yêu
em tập quên anh
tập xa anh
và hứa thật nhiều
sao em có thể làm được điều vừa nói

Universe
21-11-03, 12:17 PM
Em đã đến, anh không từng mong đợi.
Khi yêu em anh dân hết lòng mình
Anh cứ ngỡ tình yêu là vô tận
Nhưng đâu ngờ em xé nát tim anh.

Nói đi em dù tình yêu không còn nữa
Cớ sao em lại quay bước ơ thờ
Không khẽ nói, hay chỉ nhìn qua ánh mắt
Để đêm dài thêm bớt nỗi quạnh hiu;

Đến bây giờ anh vẫn luôn tự hỏi.
Chuyện chúng mình, không biết lỗi tại ai......

ruacon
22-11-03, 10:51 AM
Em vẫn biết đời là vậy
Vẫn biết rằng mình không thể....
Nói chi nữa hỡi anh?
Cái gì qua hãy để nó qua đi
Rồi có một ngày anh sẽ quên
Để lòng tinh khôi thanh thản
Chỉ riêng em không thể nào quên được...
Để đêm dài vẫn nghe lòng thổn thức
Một nỗi đau không thể xoá mờ...
Em đã khóc ...
Dù niềm kiêu hãnh không cho phép
Nhưng :" Hỡi thế gian tình là gì?"