PDA

View Full Version : mot gia dinh bat hanh



hoatigon
18-11-03, 03:27 PM
Anh Phạm Văn Tuệ, tên thường gọi là Tuấn bị bại liệt từ nhỏ. Hằng ngày anh đi bán vé số nuôi vợ và hai đứa con gái. Ngày 28-7, anh chở vợ con bằng xe Chaly 3 bánh đi mua hồ sơ nhập học cho con gái anh trên đường Phan Đăng Lưu thì bị một chiếc xe tải đi chệch tuyến tông phải. Cả nhà anh Tuệ đều bị thương, anh và vợ bị thương ở tay và rạn xương bả vai, riêng 2 con gái anh bị thương rất nặng, đều bị chấn thương sọ não. Bé lớn 4 tuổi là Phạm Thị Thảo bị hôn mê 2 ngày nay và đang trong tình trạng theo dõi tính mạng, còn bé nhỏ là Nguyễn Thị Thu HIền , 18 tháng tuổi nhẹ hơn nhưng vết thương ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến con mắt trái của bé. Hiện 2 bé và chi Thoan (vợ anh Tuệ ) đang điều trị tại phòng số 8, lầu 3, khu B1, bệnh viện Chợ Rẫy trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5. Gia đình anh Tuệ rất khó khăn về nhiều mặt vì anh Tuệ không thể đi lại, phải có người bế mới di chuyển được, vọ anh bi thương cũng phải lo cho 2 con. Cuộc sống vốn đã rất khó khăn nay lại thêm tai hoạ này nên hiện tại gia đình anh lâm vào tình cảnh rất bi đát. Số tiền dành dụm được mấy trăm ngàn và vay mượn để lo mổ cho bé Thảo nay cũng cạn kiệt, anh Tuệ hiện cũng không thể đi bán vé số kiếm tiền do vết thương anh cung khá nặng.
Bảo Anh và Violet đã thay mặt UMX đến nhà anh Tuệ ngày hôm qua và trích tạm 200.000d tiền quỹ của UMX đưa lên bệnh viện cho vợ anh. Hôm nay, gia đình bác Bảo ở Lê Thánh Tôn khi biết tin cũng xin góp 300.000d nhờ UMX chuyển đến gia đình anh Tuệ lo cho 2 bé.
Thực sự bây giờ gia đình anh Tuệ rất cần sự chia sẻ của cộng động và tất cả các bạn cả về vật chất lẫn tinh thần. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến gia đình anh Tuấn theo địa chỉ: Phạm VănTuệ( tên thường gọi là Tuấn), 7A cư xá Ụ Tàu, TânCảng, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM, hoặc có thể đến thẳng phòng số 8, lầu 3, khu B1, bệnh viện Chợ Rẫy trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5 ( hỏi 2 bé Thảo+Hiền). Các bạn cũng có thể gửi mail hoặc e-card động viên gia đình anh Tuệ ở địa chỉ e-mail là minh_tuan92003@yahoo.com. Mỗi người một chút các bạn nhé, để có thể giảm bớt nỗi khó khăn và nhẹ bớt nỗi bất hạnh cho những con người đang thực sự cần đến các bạn.