PDA

View Full Version : mot so phan bat hanh can giuo do



hoatigon
18-11-03, 03:29 PM
Sinh ra ở cuộc đời này, ai cũng muốn mình được lành lặn, khoẻ mạnh. Thế nhưng "ông trời" dường như chẳng chiều lòng tất cả mọi người. Cậu bé Lê Hồng Phong thôn Kim Lũ, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, là một trong những số phận không có được sự may mắn khi mắc bệnh tim bẩm sinh, thông liên nhĩ lỗ thứ phát. Lỗ thủng ở tim cứ to dần ra, việc vào bệnh viện điều trị cũng thường xuyên hơn khiến cho gia cảnh của gia đình cậu ngày càng khốn khó. Lúc này, để cứu con thoát khỏi sự đe doạ từng ngày, từng giờ của căn bệnh hiểm nghèo, vợ chồng anh Hiếu chỉ còn biết trông cậy vào những tấm lòng nhân ái…

Tròn 1 tháng tuổi, cậu bé Phong đã có quá nửa số thời gian ở trong các bệnh viện. Lúc đầu chỉ là những cơn ho nhẹ, càng ngày, Phong ho càng nhiều, nặng hơn, rồi mắc bệnh viêm phổi. Đến đầu tháng 8/2003, mặc dù đã giữ gìn, kiêng khem cho con rất cẩn thận nhưng bệnh viêm phổi không giảm mà ngày càng nặng hơn, anh Lê Văn Hiếu - chị Nguyễn Thị Phụ chuyển con đến Bệnh viện Nhi Thuỵ Điển. Qua theo dõi, làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sỹ ở đây đã xác định rõ bệnh của cháu là "tim bẩm sinh, thông liên nhĩ lỗ thứ phát, tim thủng có lỗ to 14,9 mm, máu phun lên phổi do vậy thường xuyên bị viêm phổi, khó thở". Cũng theo các bác sỹ của Bệnh viện Nhi Thuỵ Điển thì bệnh của cháu Phong cứu được nhưng phải đưa vào Bệnh viện tim mạch Việt Pháp ở TP.HCM, mổ càng sớm càng tốt.

Lòng khát khao cho con được cứu sống của vợ chồng anh Hiếu càng ngày càng cháy bỏng nhưng thực tế cuộc sống quá khó khăn đang đẩy họ vào thế bế tắc. Hai vợ chồng đều làm nông nghiệp, gần 1 năm qua lại thường xuyên phải đưa con vào bệnh viện nay đã quá túng thiếu, số tiền 60 triệu đồng - chi phí cho ca mổ - là gia tài quá lớn, ngoài sức tưởng tượng không chỉ của anh chị mà còn của cả họ hàng hai bên vốn chưa một ngày được "ăn ngon, mặc đẹp".

Anh đã gửi một lá đơn đến báo, trong đó anh viết rằng: “Qua báo, vợ chồng tôi khẩn thiết cầu cứu các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình tôi để con tôi nhanh được phẫu thuật, vượt qua căn bệnh hiểm nghèo". Xin được chuyển lời cầu cứu khẩn thiết của vợ chồng anh Hiếu đến các bạn đọc, những nhà hảo tâm xa gần. Hãy chung tay góp sức để cháu Phong sớm thoát khỏi nỗi bất hạnh đã đeo đẳng bấy lâu nay.