PDA

View Full Version : nhung con dau dang hanh ha mot cau hoc sinh gioi



hoatigon
18-11-03, 03:31 PM
Từ khi bắt đầu cắp sách đến trường cho đến hết năm học lớp 7, Huỳnh Ngọc An luôn là một học sinh giỏi của trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi và được thầy yêu, bạn quý. Cuối năm học vừa qua, An bất ngờ bị đau đầu dữ dội. Sau khi khám bệnh các bác sĩ chuẩn đoán An bị khối u ác tính ở xương sọ, cần phải giải phẫu lấy xương ra và mua xương sọ nhân tạo thay vào.

Để An thoát khỏi những cơn đau hành hạ và vẫn là một học sinh giỏi thì cần phải có 22 triệu đồng để mua bộ xương sọ nhân tạo. Đáng tiếc là trước đó vài tháng, cha An bị bệnh xơ gan đã phải vào viện điều trị nên gia đình ky cóp được bao nhiêu tiền đã dồn hết để chữa bệnh cho cha An. Hiện nay, cha mẹ An vừa phải nuôi con tại bệnh viện vừa tranh thủ đi bán vé số, thu nhập cao lắm cũng chỉ được 12.000 - 15.000 đồng/ngày nên cũng chỉ đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày, vì thế mong ước có đủ số tiền 22 triệu đồng để thay xương sọ cho con đối với họ là cả một vấn đề quá lớn.

Chúng tôi hy vọng với tấm lòng nhân ái của tất cả mọi người, bước sang năm học mới 2003 – 2004, An sẽ được đến trường với thể trạng khỏe mạnh và tiếp tục là một học sinh giỏi, một con người có ích trong tương lai. Mọi sự giúp đỡ dù ít hay nhiều của quý bạn đều đáng trân trọng và quý giá biết bao!