người ta
21-11-03, 11:28 AM
Tác giả : HẠT BỤI LẠ
Em đẩy tình yêu ra khỏi tim em
Tung hứng niềm đau mà đùa cợt
Em dửng dưng trước lời anh tha thiết
Ngoa ngoắt nụ cười
như thể trêu ngươi
Vơ hết bình sinh
em mang trái tim ngựa hoang về núi
trái tim kiêu kì thi thoảng nhói đau...
Chẳng dám nhận tình yêu của anh đâu !
Em lo sợ một ngày ngựa hoang mỏi gối
Bên đời...chùng chân đơn côi...
Cũng như em
ngạo nghễ với tình yêu
tự vầy vọc tim mình
...mệt mỏi nhiều rồi
Chỉ van anh đấy
anh đừng yêu em !
Em đẩy tình yêu ra khỏi tim em
Tung hứng niềm đau mà đùa cợt
Em dửng dưng trước lời anh tha thiết
Ngoa ngoắt nụ cười
như thể trêu ngươi
Vơ hết bình sinh
em mang trái tim ngựa hoang về núi
trái tim kiêu kì thi thoảng nhói đau...
Chẳng dám nhận tình yêu của anh đâu !
Em lo sợ một ngày ngựa hoang mỏi gối
Bên đời...chùng chân đơn côi...
Cũng như em
ngạo nghễ với tình yêu
tự vầy vọc tim mình
...mệt mỏi nhiều rồi
Chỉ van anh đấy
anh đừng yêu em !