PDA

View Full Version : Điều kỳ diệu



người ta
21-11-03, 12:30 PM
Đêm giáng sinh...
Em bé lang thang từng góc phố , ngã đường
Băng qua những cây thông Noel rực sáng
Bàn tay nhỏ bé và gầy guộc
run run giấu vào lớp áo mong manh
Em bước nhanh
qua những con đường lnộg gió
Những phố xá đông nghịt người qua lại
Những gia đình hạnh phúc _đêm đông
Không ai để ý đến em
một đứa trẻ ăn xin lấm lem với bộ áo quần rách nát
Họ không hiểu
dưới lớp áo ấy
em vẫn là thiên thần nhỏ
Đôi cánh dệt từ những ước vọng thơ ngây
Tiếng chuông ngân vang mười ba tiêng_lạ kỳ
Khoảng khắc ấy em thầm thì ước nguyện
Con muốn được vào thế giới thần tiên
dù chỉ đêm nay
Tại sao ?
Vì ở đó có những bà tiên
Sẽ mang em đến những chân trời cổ tích
Em muốn có ba , có mẹ , có gia đình...
Em thiếp đi , trong rạng rỡ nụ cười
Trên nền nhạc giáng sinh kỳ diệu , chỉ đêm nay....