PDA

View Full Version : ĐỘC THOẠI



TÂM HỒN CỦA ĐÁ
22-11-03, 12:26 PM
Đáng sợ nhất là những lúc đối diện với chính mình
Quờ tay chạm phải những chênh chao ngày cũ
Tháng năm rơi...
những âm thanh khô khốc vỡ
Chẳng cho lòng ta yên !

Đáng sợ nhất là những lúc lại bắt gặp mình nhớ nhớ quên quên
Những gương mặt mơ hồ
giọng nói mơ hồ
mà sao thành ám ảnh
Có phải ta đang loãng tan giữa sương mù mỏng mảnh ?
Không làm sao nhớ nổi tên mình...

Và không gian ơi xin thôi bớt mênh mông
thèm nghe tiếng ai gọi mình quá đỗi
thèm giật mình
để thôi không diệu vợi
để thôi bớt đơn côi...

Đáng sợ nhất là những lúc chỉ có một mình thôi...





P/S : Tặng em bài thơ này, cho lần một mình cuối cùng ! bây giờ thì " hai mình " rùi (và không gian đã thôi bớt mênh mông ), đúng không hả nhóc ? :'k :'i