laua
23-11-03, 05:04 PM
em đã biết mình khác đi nhiều quá
thôi cũng đành trả lại trái tim nhau
đừng để lúc quay về không quá muộn
đêm sõng soài thảng thốt với niềm đau
anh say tỉnh chẳng thể nào hiểu được
mãi ngu ngơ như đứa trẻ giữa đời
một ngày sống đã nửa ngày trong mộng
nửa ngày cũng lơ lững chơi vơi
em đã hiểu đời không đơn giản thế
nửa cho em nửa giành những lo toan
anh chẳng thể cùng em như đứa trẻ
túp lều tranh với hai trái tim vàng
thôi đành thế quay về không quá muộn
tạ ơn anh dẫu gặp gỡ một lần
em côi cút nơi phương trời phiêu bạt
đuổi một đời vô vọng những xa xăm
thôi cũng đành trả lại trái tim nhau
đừng để lúc quay về không quá muộn
đêm sõng soài thảng thốt với niềm đau
anh say tỉnh chẳng thể nào hiểu được
mãi ngu ngơ như đứa trẻ giữa đời
một ngày sống đã nửa ngày trong mộng
nửa ngày cũng lơ lững chơi vơi
em đã hiểu đời không đơn giản thế
nửa cho em nửa giành những lo toan
anh chẳng thể cùng em như đứa trẻ
túp lều tranh với hai trái tim vàng
thôi đành thế quay về không quá muộn
tạ ơn anh dẫu gặp gỡ một lần
em côi cút nơi phương trời phiêu bạt
đuổi một đời vô vọng những xa xăm