only_love
26-11-03, 08:04 PM
thôi đừng giận nữa ấy ơi!
trách nhau chi chỉ tội những lời đắng cay
bởi gặp bạn cũ lâu ngày
đành wên cuộc hẹn chiều nay tụi mình
môi ko vương những tội tình
thì xin ấy hãy cười xinh đi nào
nắng về bên ấy hanh hao
ấy im lặng tui lao đao đêm ngày
giận người đánh khẽ bàn tay
chứ đừng cong mắt, chau mày ấy nha
ấy mà giận mãi người ta
đêm về huynh ngủ chắc là ko ngon
trong mơ bóng ấy vẫn còn
trong mơ ấy vẫn cười giòn bên huynh.
trách nhau chi chỉ tội những lời đắng cay
bởi gặp bạn cũ lâu ngày
đành wên cuộc hẹn chiều nay tụi mình
môi ko vương những tội tình
thì xin ấy hãy cười xinh đi nào
nắng về bên ấy hanh hao
ấy im lặng tui lao đao đêm ngày
giận người đánh khẽ bàn tay
chứ đừng cong mắt, chau mày ấy nha
ấy mà giận mãi người ta
đêm về huynh ngủ chắc là ko ngon
trong mơ bóng ấy vẫn còn
trong mơ ấy vẫn cười giòn bên huynh.