PDA

View Full Version : ĐỊNH NGHIÃ TÌNH YÊU!



only_love
28-11-03, 02:31 PM
yêu tôi ít nhưng hãy yêu mãi mãi
yêu chân thành yêu bởi con tim
yêu âm thầm nhưng ko phải lặng im
yêu bằng nhưng nụ cười trên môi thắm
yêu bằng lời tiếng nói nói dễ thương
yêu khi vui khi đau khổ chán trường
yêu ngay cả trong giấc mơ vô giác
yêu hôm nay cho đến ......ngày mai
yêu cho đến lúc hành tinh này tan vỡ
yêu như thế ko bao giờ đau khổ
yêu là chết trong lòng một chút
vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.

lequang502
07-01-04, 06:27 PM
Chuyện đời khó nói chữ yêu
Hợp tan đau khổ sớm chiều vì yêu
Làm sao biết được tình yêu
Làm sao biết được người ta yêu mình
Khi yêu tâm trí đi rồi
Khi yêu chỉ có môt mình trái tim
Những gì có được hôm nay
Làm sao biết được sau này còn không?
Tình yêu cũng vậy mà thôi
Sớm còn tối mất không nằm trên tay!!!!

stroll_wind
08-01-04, 06:39 PM
Yêu là chết trong lòng một ít
Bởi mấy khi yêu mà lại được ......ăn
Mua rất nhiều ,chẳng xực được bao nhiêu
Người ta ghét,hay ham ăn chẳng biết


mới nghĩ ra có tới đó hà,ai nghĩ dài hơn viết dùm đi

only_love
09-01-04, 10:51 AM
en là no trong lòng 1 ít
bởi mấy khi en mà được no
en thiệt nhìu nhưng chẳng tiêu hoá bao nhiêu
muốn en lém mà bộ lòng ko nỡ
en dzô rùi í trùi..............----> pé chịu tình yêu còn lèm được chứ mí dzu en uống nì ko ổn

lequang502
09-01-04, 12:37 PM
Thế gian ai hiểu tình yêu
Tình là phối hợp bao nhiêu sắc màu
Yêu ai ai biết mình yêu
Thế là đau khổ triền miên sớm chiều
Tình yêu đâu phải là tiền
Mà sao tiền hết là tình tiêu luôn
Tình yêu chẳng phải thuốc tiên
Mà sao chửa hết bệnh tình nan y
Tình yêu khó nói người ơi
Bàn đi tính lại cũng là như không

Tặng pé cưng nè

only_love
10-01-04, 06:19 PM
í trời anh quang tặng pé hả cám ơn nghen
tình yêu là đau khổ
mà ko yêu là tội lỗi
pé phải làm sao để chọn
một con đường toàn gai với chông
một còn đường buồn rầu nhưng ko khổ

only_love
11-01-04, 09:19 AM
thế gian ai hiểu được tình yêu
có ai hiểu được tình là muôn sầu phải khổ
thế gian ai hiểu được chữ đời
kiếp người có mấy ai được yêu

lequang502
13-01-04, 05:15 PM
Thế gian ai hiểu ta không biết
Chỉ cần em thôi đã đủ rồi
Tình yêu đó ta luôn vun đắp
Để tặng em một mối tình đầu
Tình dẫu đẹp nhưng cần hơn nữa
Những tấm chân tình mãi trao nhau
Dẫu có biết yêu là sầu khổ
Nhưng ta dành yêu mãi mình em

Tran Thi Thuy
13-01-04, 06:31 PM
TINH YEU DAU LA TINH YEU DAU KHO
MOI TINH DAU ROI CUNG SE QUA DI
TINH TOI CON DO SAO ANH KHONG GIU
DE CHO TOI MAI MAI CU CHO MONG
TRAI TIM NAY TOI CHI DANH CHO ANH
VAY SAO ANH KHONG GIU TRAI TIM NAY
MA DE NO VUT BAY NHU CANH CHIM
CHIM BAY DI ROI SE CO LUC BAY VE TO
TINH YEU MAT DI ROI SAO TIM THAY
CO NHUNG DEM TOI TU HOI LONG MINH
MINH DA LAM GI DE BAY GIO NGUOI PHU TOI
CAU TRA LOI DO KHONG AI TRA LOI
TOI DANH DI TIM ANH DE KIEM CAU TRA LOI
NHUNG ANH LAI NOI THI DANH PHAI CHAP NHAN THUONG DAU
THI TOI DANH CHAP NHAN THUONG DAU
NGUOI CHO BUON LAM CHI NUA
VI NGUOI DA TAO RA SU CHIA LI NAY
THI THOI ANH NHE NEU TU TA KHONG HOP
DANH CHIA TAY MOI DUA MOT NOI
CHUC CHO ANH HANH PHUC TRONG TINH YEU MOI
CON TOI DAY MAI NHO VE MOT NGUOI
MOT NGUOI MA MINH DA AP U
AP U TONG TIM BAY LAU NAY
CHO DU NGUOI DO KHONG YEU MINH
BAY GIO TOI DANH KHOC MOT MINH
CUNG MOI BUON VA NOI DAU KIA
NEU NHU MOT MAI TOI CO QUA DOI
THI TOI XIN ANH HAY LAP MOT NGO MO
MOT NGOI MO CUA NGUOI KHO VI YEU.

Tran Thi Thuy
13-01-04, 06:33 PM
TINH CO TA GAP LAI NHAU
TINH CO TA DA QUEN NHAU MAT ROI
TINH CO NOI TIEP TINH CO
CHIA TAY CO PHAI TINH CO KHONG ANH

hyvong_lybiet
13-01-04, 06:42 PM
to TTT (trần thu thuỷ): post bài phải có dấu tiếng việt

Tình yêu là cái chi chi
Hãy cho tôi biết tình si là gì

lequang502
13-01-04, 06:52 PM
hic hic cái bài tình cờ của bạn hình như đã có người post rùi ở đây là nơi mọi người cố gắng sáng tác thơ con cóc hè hè

Tran Thi Thuy
13-01-04, 09:58 PM
Anh là dại dương
Tôi là sóng biên
Dại dươ buồn sóng biển cũng buồn theo

anh_dep_nhu_ma
19-01-04, 09:27 PM
đai dương buồn nhấn chìm đi tất cả
kể cả em đang ở nơi đâu
vậy còn sóng sẽ làm gì khi dau buồn

haydenvoianhnheem
20-01-04, 12:01 AM
Tình cờ gặp gở chốn vườn hoang
Thơ đối trao ai dệt mộng vàng
Đã chạm mặt đâu sao bở ngở?
Đôi tay chưa nắm dạ bâng khuâng
Vần thơ người viết lời ân ái
Từng chử cho ai sao ngở ngàng!
Tỉnh giấc mới hay mình lạc lối
Vô tình hờn trách kẻ đa mang

haydenvoianhnheem
20-01-04, 06:42 PM
Khẽ khàng lắm nghe niềm đau òa vỡ
Giữa trùng khơi những bọt biển xót xa
Nét bút vỡ trên trang đời vàng mạ
Còn gì đâu khi tiễn cánh tình xa

Ngồi bên em cuối năm niềm tâm sự
Nguệch ngoặc vài nét chữ hững trông
Mây ngàn xưa từng đám bay thật hồng
Mà giờ đây bên trời mây xám nở

Những vần thơ nghe hình như vụn vỡ
Chẳng biết sao rời rạc đến lạ kì
Những vần thơ chị vẫn hoài trả nợ
Trả một đời không hết kiếp tình si

only_love
24-01-04, 11:52 AM
tình yêu là cái chi chi
yêu rùi mới biết tình si là gì
yêu đi rùi mới biết tình là chi
yêu rồi iu mãi mới biết ngậm ngùi , đắng cay

SULLEY_mon
24-01-04, 02:11 PM
Tình yêu là chén canh gà!
Người tham chê mặn người già khen thơm ... :lol

only_love
25-01-04, 12:57 PM
còn có canh gà nữa hở ngộ ghê ta.

Tran Thi Thuy
28-03-04, 01:04 PM
TÌNH YÊU LÀ GÌ NGƯỜI ƠI!!!!!
YÊU RỒI LẠI KHỔ LÊ TUÔN MẮT NHÒA
DẮNG CAY ĐAU DỚN BỘI PHẦN
LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC TÌNH ĐẦU CHIA PHÔI

haydenvoianhnheem
30-03-04, 01:38 AM
làm sao biết được tình yêu
cóa khi thì đến
cóa khi thì đi bất ngờ
yêu nhau để rồi lại đau...
đau cho số kiếp bọt bèo leo theo

quynhmy84
30-03-04, 09:16 AM
Tình yêu rất dễ trôi xa
Mà sao ai cũng đâm đầu vào iu
Iu rồi mới biết 1 chiều
Người đây ta đó,tiêu điều thê lương

Hihi, vậy mà vẫn có nhiều người khoái iu mới khổ chứ!
Tại vì:
Iu là khổ, không ai là lỗ
Thà chịu khổ chứ hong ai chịu lỗ, hihi(tham thì chịu à)

Tran Thi Thuy
31-03-04, 10:37 AM
Làm sao định nghĩa đươc tình yêu
Khi mối tình đầu tan nát còn đâu
Yêu nhiều cũng vây mà thôi
Không yêu thi sẽ không biết
Tình yêu đâu đau khổ ra sao




Mình nói như vậy đúng không hả bạn haydenvoianhnheem????

haydenvoianhnheem
04-04-04, 03:41 AM
choài em iu quynhmy84 của anh làm thơ hay wa1 chừng nun ........ chắc anh cũng là nguời chịu khổ để yêu quynhmy84 đóa hic

Tran Thi Thuy
04-04-04, 11:57 PM
Gởi haydenvoianhnheem
Bạn vào đây để làm thơ hay là bạn nhận xét bài của người khác vậy hả bạn?

haydenvoianhnheem
05-04-04, 11:04 AM
chòi vậy là bạn hông biết rồi nếu bạn chỉ cắm cuối làm thơ thì bạn sẽ bị del bài thôi bạn còn phải biết cách nhận xét bài cũa người khác nửa mình biết điều này vì mình có nói chuyện với anh Ad_min của DD rồi bạn àh

Romeo
10-04-04, 09:25 AM
Tình yêu như cái bánh tiêu
Ăn dzô thì muốn thiếu điều ói ra
Dzậy mà vẫn cứ rên la
Xa em nhớ quá, thế là lại yêu
Tình yêu như món bún riêu
Nếu để lâu quá cũng thiu thui hà
Thui thì cứ thế mình ta
Sống đời cô độc thế là phẻ re !

http://207.44.246.196/678/79/upload/p253094.gif

Tran Thi Thuy
15-04-04, 09:52 AM
Ừm!Bạn nói như vây cũng đúng

only_love
26-04-04, 08:20 AM
tình yêu là cái chi chi
yêu rồi mới biết u sầu đắng cay
tình yêu tự hỏi đến với ta lúc nào
để lòng thương nhớ đến người ta