TÂM HỒN CỦA ĐÁ
01-12-03, 09:55 AM
Ai biểu anh ham việc chi
Cao nguyên đầy sương và gió
Đêm xuống hằn con mắt đỏ
Xót anh gầy rộc tiếng cười
Tay em đã ủ sẵn rồi
Làm sao che cho anh ấm ?
Ngoài trời từng cơn gió lộng
Thắt lòng em tiếng ho khan
Anh ! Sài Gòn vẫn nắng tràn
Em gói gửi vào thương nhớ
Thư viết e còn nặng nợ
Trông anh chóng khoẻ, anh ơi !
Cao nguyên đầy sương và gió
Đêm xuống hằn con mắt đỏ
Xót anh gầy rộc tiếng cười
Tay em đã ủ sẵn rồi
Làm sao che cho anh ấm ?
Ngoài trời từng cơn gió lộng
Thắt lòng em tiếng ho khan
Anh ! Sài Gòn vẫn nắng tràn
Em gói gửi vào thương nhớ
Thư viết e còn nặng nợ
Trông anh chóng khoẻ, anh ơi !