PDA

View Full Version : THƠ VIẾT NGÀY NGHE TIN ANH BỆNH



TÂM HỒN CỦA ĐÁ
01-12-03, 09:55 AM
Ai biểu anh ham việc chi
Cao nguyên đầy sương và gió
Đêm xuống hằn con mắt đỏ
Xót anh gầy rộc tiếng cười

Tay em đã ủ sẵn rồi
Làm sao che cho anh ấm ?
Ngoài trời từng cơn gió lộng
Thắt lòng em tiếng ho khan

Anh ! Sài Gòn vẫn nắng tràn
Em gói gửi vào thương nhớ
Thư viết e còn nặng nợ
Trông anh chóng khoẻ, anh ơi !

SuperAdmin
01-12-03, 10:00 AM
Cao nguyên buồn gió thổi xứ xa xăm
Có nỗi nhớ dành cho người phương ấy
Anh xa em - Trời buồn - người cũng vậy
Xót xa han, một chút rét - giao mùa

Anh xa em - trời cũng đổ cơn mưa

bad_boy1062003
09-01-04, 08:22 AM
Thành phố buồn không bằng cao nguyên lạnh
Vì cớ gì lạnh mãi ở trong tim?
Có 1 người trai mãi đi tìm
Một nửa còn lại đang chìm nơi đâu

****************

Có buồn không chuyện kẻ ở người đi
Sầu bi - lặng lẽ - chia ly - cúi đầu

only_love
11-01-04, 09:46 AM
một nửa kia anh đi tìm
mà anh nào có hay
con tim anh như đang cô quạnh
vì anh đã làm mất