PDA

View Full Version : Tình yêu



lovely_girls_kiss
05-12-03, 06:02 PM
Tình yêu là tình không năn nỉ
Trước khi yêu phải nghĩa kĩ nha anh :'d

only_love
10-12-03, 05:08 PM
tình là gì, khi yêu phải nghĩ
biết là yêu, nhưng ko hiểu về tình

hyvong_lybiet
10-12-03, 05:15 PM
Tình là tình ngàn đời son sắc
Yêu là yêu duy nhất một người
^_^

only_love
10-12-03, 05:29 PM
yêu là yêu chân tình say đắm
để rùi nhớ, rùi thương , rùi khổ
yêu mệt lắm mấy you ơi!

lovely_girls_kiss
10-12-03, 05:37 PM
Ê, sis sao bít yêu mệt dzây hả, yêu chưa mà biết dzây sis

hyvong_lybiet
10-12-03, 08:30 PM
chắc là cóa gòi nên mới bít mệt đoá nhóc à

Khi đã yêu , yêu vô bờ bến
Hít yêu gòi , tình đến như không

only_love
10-12-03, 08:41 PM
hít yêu rùi để lại thương nhớ
thà hổng yêu cho lòng thanh thản
khi yêu rùi nhất định phải thành công

hyvong_lybiet
10-12-03, 09:20 PM
yêu gòi hèn gì nói nghe hay thía nhưng hổng bít cóa luôn thành công như lời đã nói hông đây?

quanghuy09
11-12-03, 11:47 AM
Cảnh cáo lần 2 đối với only_love và lovely_girls_kiss

Đề nghị bạn post chủ đề đúng với nội quy của diễn đàn không nên kích động hay công kích phái nam, mình đã nhắc nhở bạn một lần là không được lạm dụng quyền mở nhiều topic với những bài viết không có giá trị về mặc thơ ca. Vậy mà bạn vẫn tiếp tục tái diễn lần hai và còn công kích con trai, đây là lần cảnh cáo thứ hai từ ban chỉ huy. Nếu bạn còn lạm dụng chuyện mở topic để post bài không có giá trị buộc lòng chúng tôi sẽ Del bài viết và nghiêm trọng hơn là Del nick bạn vĩnh viễn. Ban chỉ huy luôn hoan nghênh các bạn tham gia post bài, nhưng không hoan nghênh các bạn post bài ăn theo số lượng và mở nhiều topic không có giá trị về mặc nội dung. Một lần nữa ban chỉ huy mong muốn bạn họp tác với chung tôi để đưa web site ngày càng phát triển. Thân !

bao_ngoc_tran85
11-12-03, 01:52 PM
yêu la`m gi cho kho
yeu cho dô? no dô?nan
khi yeu rat vui ma cung rat buon , ban co biet dinh nghia tinh yeu ko , yêu la giân la hon , la buôn la khô , yeu la chet trong long mot it , khi yeu ta cho rât nhiêu nhung chang nhan duoc bao nhieu , :'c

bao_ngoc_tran85
11-12-03, 01:53 PM
trong lop toi ai la nguoi gioi toan
giai dum toi bau toan tinh yeu
giai lam sao toi yeu nguoi ay
giai lam sao nguoi ay cung yeu toi

only_love
11-12-03, 04:40 PM
khó wá , chỉ có 2 người tự làm mới ra được hè

hyvong_lybiet
12-12-03, 12:43 AM
Lời Vàng Thước Ngọc của Huy
8 nghe xong mới giật mình nhận ga
pé 1(only) cùng với pé 2(lovely)
mau mau dừng lại kẻo mè bị del (del nick)

only_love
12-12-03, 03:26 PM
híc............sợ wá chắc sau hông dám nói lung tung nữa wá(tiêu gùi)
8 nha ............en cái gì sao nhìu chiện dữ dzậy. hổng thông cảm cho pé gì hết

lovely_girls_kiss
12-12-03, 03:32 PM
trời ơi, đúng là nghe xong lời vàng ngọc của Huy xong là em sợ luôn à.Nhưng trước hết Huy xem lai đi, Huy nên gữi thể diện cho người khác với đi chứ, tui không vì 1 bài của mình mà ảnh hưỡng đến trang web đâu, Huy có thể Del nick cua tui lúc nào Huy muốn , Huy tưỡng Huy con ban chỉ huy là ngon sao. Tui muốn vào trang web để tìm hiểu, chứ đâu phải vào để cho nhóm chi huy chữi tui đến như vậy đâu cơ chứ.

hyvong_lybiet
12-12-03, 06:57 PM
Lỡ rồi thì cóa seo đâu
Một lời xin lỗi thế là xong thôi
pé 1 đừng có giận tôi
pé 2 xem lại đừng nổi tam bành

only_love
14-12-03, 11:36 AM
ai thèm giận 8 lèm chi
đời còn dài giận chi cho tổn thọ
pé là pé chỉ hù thui

only_love
14-12-03, 11:46 AM
ai thèm giận 8 lèm chi
đời còn dài giận chi cho tổn thọ
pé là pé chỉ hù thui

hyvong_lybiet
15-12-03, 05:34 PM
nói thế mà lại biết đâu
pé đi để bụng thù dai trong lòng
cơn giận cuồn cuộn như song (sóng)
ầm ầm trút xuống một ngày hổng xa

only_love
16-12-03, 04:00 PM
seo 8 biết rõ pé thế
hay là 8 muốn pé giận
pé mà giận khó ai dụ được
kể cả 8 có thiết tha cầu xin

quanghuy09
21-12-03, 07:52 PM
Originally posted by lovely_girls_kiss@Dec 12 2003, 03:32 PM
trời ơi, đúng là nghe xong lời vàng ngọc của Huy xong là em sợ luôn à.Nhưng trước hết Huy xem lai đi, Huy nên gữi thể diện cho người khác với đi chứ, tui không vì 1 bài của mình mà ảnh hưỡng đến trang web đâu, Huy có thể Del nick cua tui lúc nào Huy muốn , Huy tưỡng Huy con ban chỉ huy là ngon sao. Tui muốn vào trang web để tìm hiểu, chứ đâu phải vào để cho nhóm chi huy chữi tui đến như vậy đâu cơ chứ.
Xin lỗi bạn ! có lẽ bạn sữ dụng từ ngữ không được chính xác lắm
Thứ nhất khi bạn nói :"Huy nên gữi thể diện cho người khác với đi chứ" cái này bạn nên xem lại bản thân mình thì tốt hơn. Xin lỗi bạn! bạn có hiễu những gì mà bạn đã nói không?
Thứ hai :" tui không vì 1 bài của mình mà ảnh hưỡng đến trang web đâu, Huy có thể Del nick cua tui lúc nào Huy muốn , Huy tưỡng Huy con ban chỉ huy là ngon sao" một bài của bạn không ảnh hưởng đến trang web nhưng bạn đã post bao nhiêu bài rồi bạn có biết không? bạn có biết khi bạn post những bài đó những người ngoài góp ý với web như thế nào không? "web này chẳng có gì đặt biệt mà chỉ biết tám thôi..." Huy không phải là tự dưng mà cảnh cáo bạn như vậy điều là do Huy thấy cách mà bạn post trên diễn đàn không phù hợp với nội dung của nó và cũng từ nhiều người khách và thành viên phản ánh. Nếu mà Huy lấy thế ban chỉ huy del nick của bạn thì Huy đã del lâu rồi.
Thứ ba : "Tui muốn vào trang web để tìm hiểu, chứ đâu phải vào để cho nhóm chi huy chữi tui đến như vậy đâu cơ chứ" Bạn vào web không ai nói gì bạn nhưng những gì bạn đã làm buộc lòng ban chỉ huy phải nói cho bạn biết, bạn gọi thế nào là chữi bạn ? có từ ngữ nào mà bạn thấy ban chỉ huy chữi bạn không? bạn nên sữ dụng đúng từ ngữ hơn nữa để tránh hiễu lầm dù gì Huy cũng nghĩ là bạn cũng còn đang ở ghế nhà trường mà nhầm lẫn từ ngữ thì ...thật là tai hại.

Một lần nữa Huy muốn nhấn mạnh một điều : Ban chỉ huy luôn hoan nghênnh tất cả mọi người tham gian web trên tinh thần xây dựng một web site vững mạnh! Mong các bạn chú ý hơn tránh nhầm lẫn từ ngữ như lovely_girls_kiss đã nói. lovely_girls_kiss nói 3 ý cả ba ý điều nhầm lẫn.

hyvong_lybiet
22-12-03, 05:26 PM
thôi mà pé , lão QH09 nói đúng đấy pé à
đừng nên nghĩ ngợi làm gì choa mẹt
hãy dzui lên và nghĩ xem sau này mình phải post bài như thía nào để không phạm nội quy pé nhé

Đừng buồn nữa hỡi cô em gái
Hãy vui lên đừng có u sầu
Vì cuộc đời là ngày tháng qua mau
Không nên để giọt sầu vương mí mắt

bad_boy1062003
05-01-04, 08:33 AM
Bé Lovely "trẻ người non dạ",chưa có suy nghĩ gì nhiều nên QH đừng trách bé mà tội nghiệp bé nha QH,nhưng dù gì thì qua sự việc này cũng cho thấy 1 sự cứng cỏi của trang web của chúng ta nói chung và ban chỉ huy nói riêng(nhất là QH),BB có lời khen cách xử sự của QH đấy :'k ...Mong sao những việc đáng tiếc như trên sẽ ko còn xảy ra để ko còn ai có thể nói ra cái câu này nữa "web này chẳng có gì đặt biệt mà chỉ biết tám thôi...". Thân

only_love
05-01-04, 12:15 PM
cuộc đời như chiếc lá trôi
cũng như tình yêu
chẳng biết bao giờ nó thây đổi

haydenvoianhnheem
20-01-04, 11:05 PM
Chỉ vì một cái gật đầu ,
Mà Trời Đất phải đổi sầu làm vui .
Để cho anh sáng nét cười ,
Mà anh đi hết cuộc đời vì thơ .
Để rồi bỗng cứ bơ vơ ,
Hình như mình vẫn trông chờ.. bèo mây .
Hình như vẫn thấy đâu đây ,
Một điều gì đó ..chạm tay không vào .

only_love
12-02-04, 04:50 AM
hehe làm thơ hay wá hén

only_love
12-02-04, 04:52 AM
hehe làm thơ hay wá hén

haydenvoianhnheem
13-02-04, 05:45 AM
2 người nì cứ post ở đây riết chắc giàu to wé
cho tui tham gia với
nghe tám nói dzị cũng hũn muốn yêu
nhưng yêu thì phải mất trong lòng một ít
vì mấy khi yêu phải tốn nhiều tiền
vì tiền mua tiên cũng được
nhưng em không phải là tiên trên trời
em chỉ là tiên trong lòng của anh

hyvong_lybiet
20-02-04, 08:11 AM
hủng ngờ truyết lý wá ta
nghe xong trong dạ nghĩ mà thấy......phê :'b

haydenvoianhnheem
24-02-04, 08:41 AM
yêu nhiều thì ốm
ôm nhiều thì yếu đó bà con ơi!

thang cao boi
25-02-04, 12:57 AM
yeu thi kho ms khong yeu thi lo ba con oi toi noi the co gi sai khong???/

haydenvoianhnheem
25-02-04, 05:08 AM
chính sác không sai chỗ nèo

Tran Thi Thuy
01-03-04, 08:26 AM
Bước vào yêu là gian nan thử thách
Mang trong tim trong sạch một vết thương
Chuyện yêu đương đâu phải bãi chiến trường
Mánh là thắng yếu là thất bại
Nhưng không yêu chôn vùi thể xác
Lỡ yêu rồi tan nát vi yêu

Tran Thi Thuy
01-03-04, 08:34 AM
Bước vào yêu là gian nan thử thách
Mang trong tim trong sạch một vết thương
Chuyện yêu đương đâu phải bãi chiến trường
Mánh là thắng yếu là thất bại
Nhưng không yêu chôn vùi thể xác
Lỡ yêu rồi tan nát vi yêu
------------------------------------------------------
Ai đã một lần hứa yêu em
Thế sao nay lại phụ tình em
Để em đau khổ trong thương nhớ
Đưa tiễn người yêu lần cuố cùng

trangmeo1983
01-03-04, 10:05 AM
Tinh yeu nhu chiec rang, khi no moc - ta dau, khi gin giu no - ta dau ,ay vay ma khong mot ai lai muon minh khong co rang!

Tran Thi Thuy
02-03-04, 07:34 AM
Yêu làm chi cho đời thêm khổ
Biết rằng thế ta vẫn cứ yêu
Nhưng yêu rồi chẳng nhận được bao nhiêu
Để rồi cay đắng lại sầu vì yêu

Tran Thi Thuy
02-03-04, 07:38 AM
Yêu làm chi cho đời thêm khổ
Biết rằng thế ta vẫn cứ yêu
Nhưng yêu rồi chẳng nhận được bao nhiêu
Để rồi cay đắng lại sầu vì yêu.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Mưa tuô mưa đổ lòng ray rứt
Mưa trên trời,mưa o trong tim
Tình yêu đầu tôi đã trót chao người
Vậy mà người cứ quay mặt bước di

Tran Thi Thuy
02-03-04, 07:47 AM
Bao nhiêu cặp sánh vai trên đường phố
Còn tôi đây lại mang một nỗi buồn
Nỗi buồn này đã vắng một người yêu
Không ai cùng mình sánh vai trên đường phố
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Dù nói với ai ngàn vạn lời
Rằng thương,rằng nhớ cũng thế thôi
Rồi mai đây hai người chia hai ngã
Chẳng nói gì hơn chỉ biết buồn

Tran Thi Thuy
02-03-04, 07:53 AM
Sao bạn trangmeo1983 lại nói như zay ha?

janne
02-03-04, 09:11 AM
trước khi chia tay anh phải suy nghĩ kỷ
nhưng khi chia tay rôi` anh đưng` năn nỉ nhe anh ....hehe

janne
02-03-04, 09:11 AM
trước khi chia tay anh phải suy nghĩ kỷ
nhưng khi chia tay rôi` anh đưng` năn nỉ nhe anh ....hehe

Tran Thi Thuy
03-03-04, 08:25 AM
Mối tình nào mà không đau khổ
Trái tim nào mà không tan nát vì yêu
Nhưng riêng tôi đã khổ nhiều rồi
Và cay đắng đau khổ tương tư
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Ngoài trời mưa lất phất bay
Lòng tôi chẳng biết nhớ ai bây giờ
Nhớ người nhớ lại nhớ ai
Lòng tôi đau khổ đắng cay vì người
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

Tran Thi Thuy
03-03-04, 08:32 AM
Mối tình nào mà không đau khổ
Trái tim nào mà không tan nát vì yêu
Nhưng riêng tôi đã khổ nhiều rồi
Và cay đắng đau khổ tương tư
--------------------------------------------

Ngoài trời mưa lất phất bay
Lòng tôi chẳng biết nhớ ai bây giờ
Nhớ người nhớ lại nhớ ai
Lòng tôi đau khổ đắng cay vì người
---------------------------------------------

Tran Thi Thuy
13-03-04, 10:38 AM
Sao không có ai nhận xét hay là đọc bài của toi và hãy cho tôi một ý kiến đi chứ :nong:

ngoc61
14-03-04, 05:55 AM
Đời buồn gợi lắm bể dâu
Tháng năm tình cũ nhạt màu hư vô
Ưu tư lệ cứ tuôn trào
Niềm đau chôn kín ngẹn ngào con tim

Tran Thi Thuy
16-03-04, 10:11 AM
Vừa biết anh có người yêu mới
Xong thật buồn nhưng chẳng khóc đâu anh
Khóc là chi khi mộng ước không thành
Đã xa cách trong mưa ngàn gió nắng
Tôi vẫn biết yêu anh là buồn tủi
Là đau thương chuốc lấy
Nhưng tât cả người ơi mối tình đầu
Ngôi thần tượng trao người trọn vẹn
Tôi thừa biết anh là loài chim biển
Chim đa tình chim lướt song bay di
Gió ngàn phương khắp bọn phương trời
Không định hướng nơi nào là bến đậu
Kỷ niêm này xin làm hoa lửa đâu
Theo anh về với tình ái đam mê
Còn riêng tôi vẫn mang nỗi u sâu
Đi đi mãi trên mối tình đơn độc

Tran Thi Thuy
16-03-04, 10:14 AM
Tôi yêu người bằng tình yêu mạnh mẽ
Người yêu tôi mới lặng lẽ làm sao
Chính vì thế người làm tôi đau khổ
Khổ vì người cứ ở mãi trong tôi

Tran Thi Thuy
16-03-04, 10:47 AM
Em yêu anh thật lòng thật lòng thật dạ
Chỉ mình anh và chỉ có anh thôi
Anh có biết em yêu anh nhiều lắm
Yêu âm thầm anh có hiểu không anh
Có nhiều lúc em gục đầu trên trang sách
Rồi vô tình đăt bút viết tên anh
Viết tên anh trên trang giấy trắng
Sợ lâu ngày nét chữ sẽ nhạt phai
Viết tên anh trên mảnh tường dài
Sợ lâu ngày mưa nắng sẽ lãng quên
Bởi vì thế em tìm chỗ để viết
Trong trái tim có lẽ mãi ve sau

haydenvoianhnheem
16-03-04, 11:44 AM
Xoè tay hứng giọt mưa rơi
Xoè tay hứng cả một trời nhớ thương
Chưa là mộng chẳng là hương
Giọt trong như mắt , giọt vương tơ lòng
Giọt này là những ước mong
Giọt này tặng mẹ long đong một thời
Giọt này giọt nhớ chơi vơi
Thương ba thầm lặng cho đời con vui
Trời mưa bong bóng ngậm ngùi
Có con cò mẹ sụt sùi bờ ao
Trời mưa mẹ ướt thì sao
Mãi mơ mãi mộng con nào có hay

Tran Thi Thuy
17-03-04, 11:28 AM
Thức đêm mới biết đêm dài
Có yêu mới biết đắng cay đoạn trường
Chua yêu cứ ngỡ là mơ
Vào yêu mới biêt đắng cay đoạn trường

lovely_girls_kiss
27-04-04, 06:29 AM
Originally posted by quanghuy09+Dec 21 2003, 12:52 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (quanghuy09 @ Dec 21 2003, 12:52 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-lovely_girls_kiss@Dec 12 2003, 03:32 PM
trời ơi, đúng là nghe xong lời vàng ngọc của Huy xong là em sợ luôn à.Nhưng trước hết Huy xem lai đi, Huy nên gữi thể diện cho người khác với đi chứ, tui không vì 1 bài của mình mà ảnh hưỡng đến trang web đâu, Huy có thể Del nick cua tui lúc nào Huy muốn , Huy tưỡng Huy con ban chỉ huy là ngon sao. Tui muốn vào trang web để tìm hiểu, chứ đâu phải vào để cho nhóm chi huy chữi tui đến như vậy đâu cơ chứ.
Xin lỗi bạn &#33; có lẽ bạn sữ dụng từ ngữ không được chính xác lắm
Thứ nhất khi bạn nói :"Huy nên gữi thể diện cho người khác với đi chứ" cái này bạn nên xem lại bản thân mình thì tốt hơn. Xin lỗi bạn&#33; bạn có hiễu những gì mà bạn đã nói không?
Thứ hai :" tui không vì 1 bài của mình mà ảnh hưỡng đến trang web đâu, Huy có thể Del nick cua tui lúc nào Huy muốn , Huy tưỡng Huy con ban chỉ huy là ngon sao" một bài của bạn không ảnh hưởng đến trang web nhưng bạn đã post bao nhiêu bài rồi bạn có biết không? bạn có biết khi bạn post những bài đó những người ngoài góp ý với web như thế nào không? "web này chẳng có gì đặt biệt mà chỉ biết tám thôi..." Huy không phải là tự dưng mà cảnh cáo bạn như vậy điều là do Huy thấy cách mà bạn post trên diễn đàn không phù hợp với nội dung của nó và cũng từ nhiều người khách và thành viên phản ánh. Nếu mà Huy lấy thế ban chỉ huy del nick của bạn thì Huy đã del lâu rồi.
Thứ ba : "Tui muốn vào trang web để tìm hiểu, chứ đâu phải vào để cho nhóm chi huy chữi tui đến như vậy đâu cơ chứ" Bạn vào web không ai nói gì bạn nhưng những gì bạn đã làm buộc lòng ban chỉ huy phải nói cho bạn biết, bạn gọi thế nào là chữi bạn ? có từ ngữ nào mà bạn thấy ban chỉ huy chữi bạn không? bạn nên sữ dụng đúng từ ngữ hơn nữa để tránh hiễu lầm dù gì Huy cũng nghĩ là bạn cũng còn đang ở ghế nhà trường mà nhầm lẫn từ ngữ thì ...thật là tai hại.

Một lần nữa Huy muốn nhấn mạnh một điều : Ban chỉ huy luôn hoan nghênnh tất cả mọi người tham gian web trên tinh thần xây dựng một web site vững mạnh&#33; Mong các bạn chú ý hơn tránh nhầm lẫn từ ngữ như lovely_girls_kiss đã nói. lovely_girls_kiss nói 3 ý cả ba ý điều nhầm lẫn. [/b][/quote]
:angry: giờ QH muốn seo đây hả? gây seo, cứ tự nhiên gây 1 mình đi nha

Tran Thi Thuy
04-05-04, 09:51 AM
Yêu là gì tôi xin giải nghĩa
Yêu là tình cảm của chiều xâu
Hai tâm hồn đồng dạng sẽ yêu nhau
Rồi từ đó suy ra ngàn định lý
Yêu nối tiếp khi tình đang say đắm
Yêu dối lừa khi hai kẻ phụ nhau
Tình đổ vỡ khi có đường phân giác
Hai người không nợ lại hữu duyên
Khi hai cạnh góc vuông với cạnh huyền
Gần nhau đấy nhưng không trùng hợp
Qua những điều trên ta quy ước
Tình yêu là cây compa
Vòng tròn nào dù nhỏ hay to
Cũng đều có tâm và bán kính
Tâm ở đây là tâm hồn cố định
Bán kính là nỗi nhớ của niềm thương
Muốn tìm ra bề mặt của tình yêu
Ta lấy đường chéo của nụ cười
Nhân với đường ca nơi khóe mắt
Để thấy cái đẹp của người mình yêu.

Nothingtolose
04-05-04, 10:20 AM
:(( :(( :(( sao ai cũng làm thơ, tui nghĩ hoài không ra 1 chữ :(( :((

Tran Thi Thuy
05-05-04, 10:06 AM
Bạn Nothingtolose dáng nghĩ ra đi.Tụi tôi cũng tự sáng tác thơ thôi chứ dâu cần nhờ ai đâu.

Tran Thi Thuy
05-05-04, 10:08 AM
Yêu là gì tôi xin giải nghĩa
Yêu là tình cảm của chiều xâu
Hai tâm hồn đồng dạng sẽ yêu nhau
Rồi từ đó suy ra ngàn định lý
Yêu nối tiếp khi tình đang say đắm
Yêu dối lừa khi hai kẻ phụ nhau
Tình đổ vỡ khi có đường phân giác
Hai người không nợ lại hữu duyên
Khi hai cạnh góc vuông với cạnh huyền
Gần nhau đấy nhưng không trùng hợp
Qua những điều trên ta quy ước
Tình yêu là cây compa
Vòng tròn nào dù nhỏ hay to
Cũng đều có tâm và bán kính
Tâm ở đây là tâm hồn cố định
Bán kính là nỗi nhớ của niềm thương
Muốn tìm ra bề mặt của tình yêu
Ta lấy đường chéo của nụ cười
Nhân với đường ca nơi khóe mắt
Để thấy cái đẹp của người mình yêu.