PDA

View Full Version : "Mốt" yêu thời nay !



(^_^)dkonline(^_^)
06-12-03, 02:12 PM
http://www.tintucvietnam.com/Uploaded/mala/love2911.jpgSự hào nhoáng của ánh kim buộc các cuộc tình phân vân giữa nhiều ngã rẽ

Nhiều nam SV, và cả công chức trẻ nhưng "nghèo rớt mồng tơi", than phiền rằng thời nay đi "cưa" con gái khó quá vì tiêu chuẩn mà họ đưa ra khá cao. Nào là đẹp trai, công việc ổn định, học hành tử tế, gia đình khá giả và bản thân phải có tương lai hái... ra tiền. Vâng, như thế thì quả là đáng thương với những anh bạn không đẹp trai và cái quan trọng hơn cả là không giàu.

Tôi thực sự "choáng" khi một lần tới ký túc xá của trường ĐH Vǎn hoá, khi vừa tới cửa phòng, tôi nghe thấy một cô gái hỏi một người bạn gái cùng phòng: "Độ này thằng người yêu mày đi quả Dream "quèn" ấy thôi à?"

Được biết, trong phòng trọ ấy, SV đều từ tỉnh lẻ lên Hà Nội và do đi "làm thêm" nên các cô có tiền và có điều kiện quen, tiếp xúc với nhiều anh nhà giàu. Vì thế, với lối sống và con mắt nhìn tiền ấy họ đã đặt vật chất cao hơn tình yêu, mà quên mất rằng tình yêu đâu có thể dễ dàng định giá bằng tiền được.

Người ta từng nói: "Bạn đừng bao giờ gắn bảng giá lên tình yêu, mà hãy làm như thế với những gì xung quanh tình yêu". Chính vì thế mà các bạn trẻ cũng nên tự soi xem mình đang yêu vì tiền hay là vì tình?

Tình yêu của giới trẻ, tuổi từ 16-20, thì sự thích sang, chuộng giàu càng thể hiện rõ rệt khi mà các cô gái trẻ chỉ nhìn thấy những cậu choai choai cưỡi xe gắn máy đời mới, quần áo, đầu tóc bóng lộn, lối sống gǎng-tơ, sành điệu... là đã mê như điếu đổ rồi. Họ không cần biết bản chất hay gia đình của chàng trai trông bắt mắt ấy thế nào.

Chính vì sở thích của giới nữ trẻ là yêu những anh có “mã”, giàu có như vậy nên có một số chàng trai cũng "trưởng giả học làm sang" khi họ đi thuê, đi mượn đồ để đóng giả cho được cái mác "sang" để yêu. Tuy nhiên, với những cuộc tình như vậy chỉ là chơi bời, rất chóng vánh rồi lại ai đi đường nấy.

Nền kinh tế thị trường tác động đến tình yêu cũng như sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội ngày càng rõ nét. H. cô nữ sinh ĐH KHXH và NV nǎm cuối là một cô gái quê chất phác, thật thà, vậy mà giữa giàu và nghèo trong tình yêu cũng tác động làm cô phân vân khó xử biết bao nhiêu.

H. kể: "Em có 2 anh chàng cùng đến một lúc. Một anh thì đẹp trai, tri thức, yêu em hết lòng, còn một anh giàu có, bố mẹ chức quyền... và cũng rất yêu em. Vì thế em không biết nên chọn ai?! Bạn bè đều bảo yêu cái anh giàu có kia cho đỡ khổ, nhưng em sợ tới lúc nào đó không còn tình yêu thì còn khổ hơn. Nhiều lúc thương anh chàng nghèo với chiếc xe đạp cà tàng đạp mấy chục cây số tới...".

Đã từng có biết bao cô gái ham giàu, để rồi suốt nǎm tháng dài của cuộc sống gia đình họ đâu có diễm hạnh được hưởng chút dư vị ngọt ngào của tình yêu. Để rồi cuộc sống giàu sang như địa ngục ấy đã mách bảo họ phải tìm lối thoát và hậu quả là hạnh phúc dở dang, cuộc đời lỡ bước...

Người giàu và cuộc sống sang giàu đâu phải lúc nào cũng sướng tất cả, và ngược lại nghèo khó đâu hẳn khổ tất. Vì vậy, trong tình yêu, giới trẻ hãy thật sáng suốt đừng quá trọng giàu khinh nghèo mà hãy đến với nhau khi hai con tim cùng thổn thức gọi.