thamtunet
17-12-03, 01:19 PM
Iraq chuẩn bị xét xử ông Saddam Hussein
Sau khi cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein bị bắt, điều mà cả thế giới đang quan tâm hiện nay là ông Saddam sẽ bị xét xử thế nào. Tổng thống Mỹ G.Bush hôm 15.12 cam kết, Mỹ sẽ phối hợp với Iraq tổ chức một phiên toà công bằng. Ông Bush còn khẳng định chính người Iraq sẽ quyết định xem liệu ông Saddam có phải chịu mức án tử hình hay không.
Toà án nào?
Các quan chức Iraq hôm 16.12 cho biết, Tòa án Tội phạm chiến tranh của Iraq vừa được thành lập cách đây vài ngày đang nỗ lực chuẩn bị để quá trình xét xử ông Saddam có thể được bắt đầu vào mùa xuân năm sau. Theo chính trị gia Salem Chalabi, các chuyên gia pháp lý Iraq hiện đang tiến hành thảo luận về một quy trình pháp lý tốt nhất cho phiên toà này. Ông Chalabi khẳng định, trong vòng 3-4 tháng tới, Iraq có thể hoàn thành sớm hai yêu cầu quan trọng phục vụ phiên toà. Đó là xây dựng một địa điểm giam giữ đảm bảo an ninh và tìm kiếm các thẩm phán, công tố viên, các nhà điều tra.
Không giống như những toà án đặc biệt được thiết lập để xét xử các tội phạm chiến tranh ở Nam Tư cũ và Rwanda, dưới sự bảo trợ của LHQ và sự tham gia của các quan chức tư pháp quốc tế, phiên toà xét xử ông Saddam sẽ do người Iraq điều hành và những chuyên gia nước ngoài chỉ tham dự với tư cách là....cố vấn.
Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan hôm 15.12 tuyên bố, bất kỳ toà án nào được lập ra để xét xử cựu Tổng thống Iraq đều phải tuân thủ các điều ước và chuẩn mực quốc tế. Ông Annan gợi ý LHQ sẽ trợ giúp Iraq trong quá trình tiến hành các thủ tục pháp lý.
Tội danh gì?
Ông Chalabi cho biết, trong các cuộc thảo luận những ngày vừa qua, ngày càng có nhiều quan chức Iraq đồng ý chỉ xét xử ông Saddam theo những cáo buộc liên quan đến những tội danh "hung bạo đặc biệt", nhằm tránh cho phiên toà khỏi bị sa lầy. Những tội danh này bao gồm: Sử dụng vũ khí hoá học chống lại lực lượng thiểu số người Kurds năm 1988, hành hình các giáo sĩ Hồi giáo Shiite nổi tiếng và giết hại hàng trăm người thuộc bộ lạc Sunni.
Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Iraq, Abdelaziz al-Hakim, cho hay ông Saddam có thể lãnh án tử hình nếu bị kết tội. Các quan chức Mỹ nêu rõ, Mỹ sẽ không phản đối hình phạt này nếu phiên toà được tiến hành công bằng. Tuy nhiên, Tổng Thư ký LHQ Annan cho hay, LHQ không ủng hộ án tử hình đối với ông Saddam. Chính phủ Anh cũng tuyên bố không ủng hộ mức án này và khẳng định sẽ không tham gia vào quá trình xét xử nếu cựu Tổng thống Iraq có nguy cơ bị tử hình.
Mỹ chưa muốn xét xử ngay?
Mặc dù Mỹ luôn lớn tiếng tuyên bố ủng hộ việc đưa cựu Tổng thống Iraq Saddam ra xét xử, nhưng sau khi các quan chức Iraq đưa ra thời gian biểu của mình, các quan chức Mỹ lại tỏ ra khá "lúng túng", bởi tiến trình này "quá nhanh so với sự mong đợi của họ". Một số nhà phân tích cho rằng, trong khi người Iraq đang háo hức muốn đưa ông Saddam ra xét xử thì các quan chức Mỹ lại chưa muốn giao nộp ngay Saddam, bởi họ còn muốn tiếp tục khai thác những thông tin liên quan đến vũ khí huỷ diệt hàng loạt của Iraq, về việc Iraq "liên quan tới khủng bố quốc tế"... Tình báo Mỹ cho biết, dựa trên thái độ được coi là "hợp tác" của ông Saddam, công việc thẩm vấn có thể sẽ kéo dài quá mùa xuân năm 2004.
Trước đây, khi Iraq tham vấn Mỹ về việc thiết lập Toà án Tội phạm chiến tranh của riêng mình, chính quyền Bush đã ủng hộ ngay, bất chấp hệ thống pháp lý của Iraq quá lạc hậu và thiếu kinh nghiệm. Lúc đó, các quan chức Mỹ không ngờ rằng ông Saddam lại có ngày bị đưa ra xét xử tại toà án này. "Liệu chúng ta có thể bắt sống được ông Saddam không. Tôi nghĩ là không bao giờ", một quan chức đã từng quả quyết như vậy.
Bạo lực không suy giảm
Sau khi ông Saddam bị bắt giữ, nhiều người hy vọng rằng người Iraq sẽ hết động lực để tiến hành các cuộc tấn công phản kháng. Nhưng thực tế không phải vậy. Theo phóng viên tờ Washington Post (Mỹ), ở các thị trấn và làng mạc phía bắc và phía tây thủ đô Baghdad, việc bắt giữ ông Saddam chỉ gây ảnh hưởng nhỏ đối với phong trào kháng chiến của người Iraq.
Trong suốt gần 9 tháng qua, khi ông Saddam còn đang lẩn trốn, những lực lượng này vẫn tập hợp dưới sự chỉ đạo của các nhà tài trợ và các tù trưởng địa phương. Mặc dù họ vẫn ca tụng ông Saddam sau mỗi cuộc tấn công vào lính Mỹ, nhưng động cơ của họ vượt ra ngoài sự trung thành với ông Saddam. "Chúng tôi chiến đấu không chỉ vì Saddam, mà còn vì đất nước, vì đạo Hồi và vì niềm tự hào của chúng tôi", một du kích Iraq nói. Thiếu tướng R.Odierno, chỉ huy Sư đoàn bộ binh số 4, cũng thừa nhận rằng, có vẻ như ông Saddam không chỉ huy trực tiếp các hoạt động kháng cự của người Iraq.
Ngày 15.12, Đảng Baath đã xác nhận tin ông Saddam bị bắt và thề sẽ tiếp tục phản kháng đến cùng để chống lại lực lượng chiếm đóng. Cùng ngày, tại nhiều địa phương ở Iraq đã xảy ra các cuộc biểu tình quy mô lớn. Tại thành phố Fallujah, những người ủng hộ cựu Tổng thống Iraq đã xông vào các cơ quan chính quyền thành phố, đập phá bàn ghế, máy tính, máy điều hòa và đốt các tài liệu. Lính Mỹ đã bắn chết 2 người Iraq tham gia các vụ bạo lực này.
Các quan chức quân sự Mỹ hôm 15.12 cho hay, các thông tin do ông Saddam cung cấp và tài liệu trong chiếc cặp của ông đã giúp họ bắt thêm hai nhân vật cao cấp trong chế độ cũ. Điều này lại tạo hy vọng mới cho chính quyền chiếm đóng do Mỹ đứng đầu.
Theo báo Lao Động
Sau khi cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein bị bắt, điều mà cả thế giới đang quan tâm hiện nay là ông Saddam sẽ bị xét xử thế nào. Tổng thống Mỹ G.Bush hôm 15.12 cam kết, Mỹ sẽ phối hợp với Iraq tổ chức một phiên toà công bằng. Ông Bush còn khẳng định chính người Iraq sẽ quyết định xem liệu ông Saddam có phải chịu mức án tử hình hay không.
Toà án nào?
Các quan chức Iraq hôm 16.12 cho biết, Tòa án Tội phạm chiến tranh của Iraq vừa được thành lập cách đây vài ngày đang nỗ lực chuẩn bị để quá trình xét xử ông Saddam có thể được bắt đầu vào mùa xuân năm sau. Theo chính trị gia Salem Chalabi, các chuyên gia pháp lý Iraq hiện đang tiến hành thảo luận về một quy trình pháp lý tốt nhất cho phiên toà này. Ông Chalabi khẳng định, trong vòng 3-4 tháng tới, Iraq có thể hoàn thành sớm hai yêu cầu quan trọng phục vụ phiên toà. Đó là xây dựng một địa điểm giam giữ đảm bảo an ninh và tìm kiếm các thẩm phán, công tố viên, các nhà điều tra.
Không giống như những toà án đặc biệt được thiết lập để xét xử các tội phạm chiến tranh ở Nam Tư cũ và Rwanda, dưới sự bảo trợ của LHQ và sự tham gia của các quan chức tư pháp quốc tế, phiên toà xét xử ông Saddam sẽ do người Iraq điều hành và những chuyên gia nước ngoài chỉ tham dự với tư cách là....cố vấn.
Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan hôm 15.12 tuyên bố, bất kỳ toà án nào được lập ra để xét xử cựu Tổng thống Iraq đều phải tuân thủ các điều ước và chuẩn mực quốc tế. Ông Annan gợi ý LHQ sẽ trợ giúp Iraq trong quá trình tiến hành các thủ tục pháp lý.
Tội danh gì?
Ông Chalabi cho biết, trong các cuộc thảo luận những ngày vừa qua, ngày càng có nhiều quan chức Iraq đồng ý chỉ xét xử ông Saddam theo những cáo buộc liên quan đến những tội danh "hung bạo đặc biệt", nhằm tránh cho phiên toà khỏi bị sa lầy. Những tội danh này bao gồm: Sử dụng vũ khí hoá học chống lại lực lượng thiểu số người Kurds năm 1988, hành hình các giáo sĩ Hồi giáo Shiite nổi tiếng và giết hại hàng trăm người thuộc bộ lạc Sunni.
Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Iraq, Abdelaziz al-Hakim, cho hay ông Saddam có thể lãnh án tử hình nếu bị kết tội. Các quan chức Mỹ nêu rõ, Mỹ sẽ không phản đối hình phạt này nếu phiên toà được tiến hành công bằng. Tuy nhiên, Tổng Thư ký LHQ Annan cho hay, LHQ không ủng hộ án tử hình đối với ông Saddam. Chính phủ Anh cũng tuyên bố không ủng hộ mức án này và khẳng định sẽ không tham gia vào quá trình xét xử nếu cựu Tổng thống Iraq có nguy cơ bị tử hình.
Mỹ chưa muốn xét xử ngay?
Mặc dù Mỹ luôn lớn tiếng tuyên bố ủng hộ việc đưa cựu Tổng thống Iraq Saddam ra xét xử, nhưng sau khi các quan chức Iraq đưa ra thời gian biểu của mình, các quan chức Mỹ lại tỏ ra khá "lúng túng", bởi tiến trình này "quá nhanh so với sự mong đợi của họ". Một số nhà phân tích cho rằng, trong khi người Iraq đang háo hức muốn đưa ông Saddam ra xét xử thì các quan chức Mỹ lại chưa muốn giao nộp ngay Saddam, bởi họ còn muốn tiếp tục khai thác những thông tin liên quan đến vũ khí huỷ diệt hàng loạt của Iraq, về việc Iraq "liên quan tới khủng bố quốc tế"... Tình báo Mỹ cho biết, dựa trên thái độ được coi là "hợp tác" của ông Saddam, công việc thẩm vấn có thể sẽ kéo dài quá mùa xuân năm 2004.
Trước đây, khi Iraq tham vấn Mỹ về việc thiết lập Toà án Tội phạm chiến tranh của riêng mình, chính quyền Bush đã ủng hộ ngay, bất chấp hệ thống pháp lý của Iraq quá lạc hậu và thiếu kinh nghiệm. Lúc đó, các quan chức Mỹ không ngờ rằng ông Saddam lại có ngày bị đưa ra xét xử tại toà án này. "Liệu chúng ta có thể bắt sống được ông Saddam không. Tôi nghĩ là không bao giờ", một quan chức đã từng quả quyết như vậy.
Bạo lực không suy giảm
Sau khi ông Saddam bị bắt giữ, nhiều người hy vọng rằng người Iraq sẽ hết động lực để tiến hành các cuộc tấn công phản kháng. Nhưng thực tế không phải vậy. Theo phóng viên tờ Washington Post (Mỹ), ở các thị trấn và làng mạc phía bắc và phía tây thủ đô Baghdad, việc bắt giữ ông Saddam chỉ gây ảnh hưởng nhỏ đối với phong trào kháng chiến của người Iraq.
Trong suốt gần 9 tháng qua, khi ông Saddam còn đang lẩn trốn, những lực lượng này vẫn tập hợp dưới sự chỉ đạo của các nhà tài trợ và các tù trưởng địa phương. Mặc dù họ vẫn ca tụng ông Saddam sau mỗi cuộc tấn công vào lính Mỹ, nhưng động cơ của họ vượt ra ngoài sự trung thành với ông Saddam. "Chúng tôi chiến đấu không chỉ vì Saddam, mà còn vì đất nước, vì đạo Hồi và vì niềm tự hào của chúng tôi", một du kích Iraq nói. Thiếu tướng R.Odierno, chỉ huy Sư đoàn bộ binh số 4, cũng thừa nhận rằng, có vẻ như ông Saddam không chỉ huy trực tiếp các hoạt động kháng cự của người Iraq.
Ngày 15.12, Đảng Baath đã xác nhận tin ông Saddam bị bắt và thề sẽ tiếp tục phản kháng đến cùng để chống lại lực lượng chiếm đóng. Cùng ngày, tại nhiều địa phương ở Iraq đã xảy ra các cuộc biểu tình quy mô lớn. Tại thành phố Fallujah, những người ủng hộ cựu Tổng thống Iraq đã xông vào các cơ quan chính quyền thành phố, đập phá bàn ghế, máy tính, máy điều hòa và đốt các tài liệu. Lính Mỹ đã bắn chết 2 người Iraq tham gia các vụ bạo lực này.
Các quan chức quân sự Mỹ hôm 15.12 cho hay, các thông tin do ông Saddam cung cấp và tài liệu trong chiếc cặp của ông đã giúp họ bắt thêm hai nhân vật cao cấp trong chế độ cũ. Điều này lại tạo hy vọng mới cho chính quyền chiếm đóng do Mỹ đứng đầu.
Theo báo Lao Động